Cụ ông 104 tuổi đọc vanh vách 10 lời thề danh dự của "người nhà binh"Dù đã 104 tuổi, nhưng cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Trong, quê ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, vẫn nhớ rất rõ và đọc vanh vách 10 lời thề danh dự cùng 12 điều kỷ luật của Quân đội nhân dân Việt Nam.
02:41Cụ ông 104 tuổi đọc vanh vách 10 lời thề danh dự của Quân đội nhân dân ViệtDù đã 104 tuổi, nhưng cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Trong, quê ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, vẫn nhớ rất rõ và đọc vanh vách 10 lời thề danh dự cùng 12 điều kỷ luật của Quân đội nhân dân Việt Nam.
01:45Khoảnh khắc học viên quân đội tự hào đọc 10 lời thề trong lễ tốt nghiệp"10 lời thề danh dự" thể hiện tinh thần và khí chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam, là niềm vinh dự tự hào cho các học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự khi tuyên thệ trong buổi lễ tốt nghiệp.
Khoảnh khắc học viên quân đội tự hào đọc 10 lời thề trong lễ tốt nghiệp"10 lời thề danh dự" thể hiện tinh thần và khí chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam, là niềm vinh dự tự hào cho các học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự khi tuyên thệ trong buổi lễ tốt nghiệp.
Thiêng liêng lễ chào cờ đầu năm mới tại Trường SaĐã thành thông lệ, lễ chào cờ đầu năm mới ở xã đảo Sinh Tồn (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hoà) vô cùng đặc biệt, ngoài lễ chào cờ, hát quốc ca, chiến sỹ Hải quân còn đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân.
Nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn được mẹ lập bàn thờ khi còn sốngChỉ trong 10 năm, bà Sáu Túy 6 lần nhận tin những người thân yêu nhất hy sinh. Khi ấy, mẹ bà Túy cũng không nghĩ con gái có thể sống sót trở về sau một trận chiến ác liệt.
Giữ trọn lời thề sắt son80 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã giữ trọn lời thề sắt son, làm tròn vai trò của đội quân "từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu".
Cặp đôi Hà Nội "chạy trốn" sang Ấn Độ tổ chức lễ cưới không khách mờiKhông tiệc cưới xa hoa, không đông đúc khách mời, Thu Sam và Quang Minh cùng nhau "chạy trốn" đến núi tuyết Ladakh (Ấn Độ) để thực hiện một nghi thức cưới đặc biệt.
Bi kịch của ảnh đế Hàn Quốc: Bán tháo nhà, lĩnh án 4 năm tùTheo truyền thông Hàn Quốc, ngôi nhà nổi tiếng trị giá 6,3 tỷ won (109 tỷ đồng) của ảnh đế xứ Hàn Yoo Ah In ở Itaewon (Hàn Quốc) đã tìm được chủ sở hữu mới, đó lại là một đứa bé chỉ mới 7 tuổi.
Cô hàng xóm vay tiền nhưng gửi kèm bức ảnh khiến tôi hoảng hốtMột hôm, tôi thấy em hàng xóm ôm bụng nhăn nhó. Tôi hỏi em ấy bị sao? Em bảo, em bị co thắt đại tràng, nhờ tôi dìu vào nhà. Tôi không ngờ đó lại là nguồn cơn của tai họa.
Niềm tự hào của những "hạt giống đỏ" được gieo mầm trên ghế nhà trường"Được kết nạp Đảng ở tuổi 18 là niềm vinh dự của tôi. Khoảnh khắc đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ đọc lời tuyên thệ là kỷ niệm đẹp, niềm tự hào của bản thân tôi", Khánh Linh chia sẻ.
Đòi bồi thường 13 triệu đồng vì bị chửi thềTòa cho rằng hai câu chửi thề không đến mức xúc phạm danh dự nghiêm trọng nên bác yêu cầu đòi bồi thường của nguyên đơn.