Niềm tự hào của những "hạt giống đỏ" được gieo mầm trên ghế nhà trường
(Dân trí) - "Được kết nạp Đảng ở tuổi 18 là niềm vinh dự của tôi. Khoảnh khắc đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ đọc lời tuyên thệ là kỷ niệm đẹp, niềm tự hào của bản thân tôi", Khánh Linh chia sẻ.
Trần Khánh Linh là một đảng viên trẻ, được kết nạp khi đang học lớp 12, Trường THPT Lê Trực, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Hành trình để được kết nạp Đảng ở tuổi 18 với Khánh Linh là quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ với nhiều thành tích ấn tượng. Những năm học cấp 3, Khánh Linh là lớp trưởng, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi và giành giải nhất tại kỳ thi Olympic tiếng Anh cấp tỉnh.
Khánh linh còn xuất sắc giành được học bổng Vallet, học bổng toàn phần Đại học FPT... Bên cạnh thành tích học tập, em còn là đoàn viên gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
Với Khánh Linh, được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự lớn, càng tự hào hơn khi được kết nạp Đảng ở tuổi 18. Đây là động lực để Khánh Linh tiếp tục phấn đấu, trở thành người đảng viên gương mẫu, sống có tinh thần trách nhiệm với những gì mình đã và sẽ làm.
"Khoảnh khắc được đứng dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ đọc lời tuyên thệ mãi là kỷ niệm đẹp, là niềm tự hào của bản thân tôi. Trở thành đảng viên, trách nhiệm cũng lớn hơn, bản thân tôi hiểu rõ mình cần cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa", Khánh Linh bộc bạch.
Được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường cũng là ước mơ, lý tưởng của Cao Nữ Minh Trang, cựu học sinh lớp 12, Trường THCS và THPT Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Ngày 16/5/2024 là một ngày không thể quên đối với Minh Trang, khi nữ sinh chính thức được kết nạp Đảng ở tuổi 18. Giây phút giơ tay hô lớn 3 lần "Xin thề!" khi kết thúc tuyên thệ, Minh Trang cảm nhận rõ từng nhịp đập trong lồng ngực mình.
Trở thành một đảng viên trẻ là niềm tự hào, hạnh phúc lớn lao của Minh Trang. Có được niềm vui đó, không chỉ là cố gắng của riêng bản thân Trang mà còn cả sự dìu dắt, dạy bảo của thầy, cô trong trường.
"Ngày kết nạp, tôi chuẩn bị rất kỹ. Nhạc Quốc ca và Quốc tế ca vang lên, cảm xúc hồi hộp, vui sướng, tự hào và cả sự lo lắng xen lẫn trong tôi. Trở thành đảng viên là bước ngoặt, đánh dấu sự trưởng thành, là nền tảng vững chắc để tôi tự tin vững bước trên con đường phía trước", Minh Trang tâm sự.
Cô giáo Đinh Phan Thủy Yến, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THCS và THPT Trung Hóa cho biết, Cao Nữ Minh Trang là học sinh đầu tiên của trường đứng vào hàng ngũ của Đảng khi đang học lớp 12.
Theo cô Yến, đảng viên trẻ Minh Trang là một người năng động, trách nhiệm có nhiều thành tích cao trong học tập, là học sinh giỏi toàn diện trong 12 năm học; đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp tỉnh; có nhiều đóng góp trong hoạt động đoàn và phong trào thanh niên của trường.
Quảng Bình có gần 40 tổ chức cơ sở đảng trong trường học. Những năm qua, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên được cấp ủy các cấp hết sức quan tâm. Trung bình mỗi năm có 6-10 học sinh được kết nạp Đảng và hàng chục đoàn viên, học sinh ưu tú được cử tham gia lớp cảm tình Đảng.
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình cho biết, thời gian qua, Sở đã chỉ đạo quyết liệt đối với đơn vị trực thuộc về công tác phát hiện, bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong trường học đối với giáo viên và học sinh các trường THPT.
Việc tổ chức kết nạp đảng viên là học sinh bậc phổ thông không chỉ ghi nhận sự nỗ lực của quần chúng ưu tú mà còn tạo ra môi trường để phát triển Đảng trong lực lượng trẻ. Qua đó, khơi dậy khát vọng cống hiến, lan tỏa niềm tin yêu của thế hệ trẻ đối với Đảng và nhân lên những "hạt giống đỏ" nhằm thiết thực xây dựng đội ngũ kế cận chất lượng cao cho Đảng.