Phó Thủ tướng: Cấm công chức đi tết sếp, nhậu trưaGiải pháp của lãnh đạo một tỉnh về việc hạn chế nhậu nhẹt, cấm công chức uống rượu bia buổi trưa, nhận được sự ủng hộ của cả Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa và Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương chấp hành nghiêm lệnh cấm đi tết sếp, nhậu buổi trưa mà Trung ương đã ban hành.
Ban Bí thư nghiêm cấm "đi Tết sếp" dưới mọi hình thứcChỉ thị mới ban hành của Ban Bí thư nêu nhiều yêu cầu tổ chức Tết năm 2021 như chống dịch Covid-19, chăm lo đời sống cho người dân, nghiêm cấm biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức…
Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vuiĐể đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.
Nữ nhân viên mất việc sát Tết vì từ chối đến nhà sếp nấu sữa hằng ngàyKhông chỉ phải đưa đón con cho sếp, nữ nhân viên hành chính còn bị sếp "nhờ" tới nhà nấu sữa hằng ngày...
Tặng vé số làm quà lì xì: Lời chúc may mắn dịp TếtKhông còn nỗi lo về tiền lì xì đầu năm mới, một số người lựa chọn mua vé số để làm quà lì xì như một lời chúc may mắn dịp Tết đến xuân về.
Ghét sếp lắm rồi vẫn nhịn, chờ 60 triệu đồng thưởng Tết mới.... "bùng"Đức Huy chán ngán sếp, chán ngán công việc về mọi mặt. Nhưng bề ngoài, cậu vẫn ráng tươi cười, cầm cự quý cuối trong năm, chờ nhận 60 triệu đồng thưởng Tết.
Chờ thưởng Tết, cô gái bị ép đến rụng tóc vẫn phải im lặngBị lãnh đạo tăng giờ làm, giảm thu nhập, đưa ra những công việc vô lý, ngoài phạm vi chuyên môn… thế nhưng, nhiều nhân sự vẫn không dám nghỉ việc cuối năm.
Không một đồng thưởng Tết, nữ nhân viên vẫn hạnh phúc, yêu công ty hơnKhông được thưởng Tết, bị giảm 50% tiền thưởng, dù hụt hẫng, buồn lòng, nhưng không ít nhân sự trẻ vẫn thông cảm cho công ty và thấy vui vì không "vướng" vào làn sóng sa thải hàng loạt.
Con nhỏ nghỉ Tết sớm, mẹ méo mặt khi sếp nhắc: "Không đưa trẻ lên công ty"Con đã nghỉ Tết còn bố mẹ vẫn còn đi làm, chị Hoàng tính dẫn con theo lên công ty như mọi năm. Người mẹ méo mặt khi Phó giám đốc yêu cầu: "Không đưa trẻ lên công ty".
Đầu năm đi làm nhận lì xì tới tấp, nhân viên phi thẳng ra... tiệm vàngSau khi nhận lì xì tới tấp trong ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết, Duy ra thẳng tiệm vàng sắm cho mình nửa cây để lấy lộc.
Ra mắt nhà chồng sắp cưới, tôi hoảng loạn khi nhận ra chú anh là aiVừa thấy chú của bạn trai bước vào nhà, nụ cười của tôi chợt tắt. Gương mặt đó, sự tủi hổ đó làm sao tôi quên được...
Nhắn tin "thả thính" người cũ, màn đáp trả của cô ấy khiến tôi tỉnh mộngSau nhiều ngày toan tính, tôi nói lời chia tay. Quyết định này khiến tôi luyến tiếc và đau lòng. Tôi yêu em nhưng cuộc sống chỉ tình yêu thôi là không đủ, tôi cần nhiều hơn thế.