Bất chấp nguy hiểm, hàng trăm người dân liều mình vượt sông đi làm rẫyHàng trăm người dân thị trấn Phú Thiện, Gia Lai mỗi ngày đều bất chấp nguy hiểm lội qua dòng sông chảy xiết để vào khu sản xuất. Nguy hiểm thường trực nên người dân mong mỏi có cây cầu nhiều năm nay.
Cha mẹ đi làm rẫy, 2 con nhỏ bị đuối nướcVợ chồng chị D. đi làm rẫy, đến trưa trở về lán trại thì phát hiện 2 con nhỏ đã tử vong do đuối nước trong ao gần đó.
Đào được 8 chiêng đồng khi đi làm rẫyNgày 9/7, ông A Bền - Phó Chủ tịch xã Ia Xier (Sa Thầy, Kon Tum) - xác nhận thông tin một số người dân của xã đã đào được 8 chiếc chiêng đồng trong lúc đi làm rẫy.
Đi làm rẫy phát hiện thi thể người đang phân hủyChiều ngày 24/9, lúc đang đi làm rẫy, nhiều người dân phát hiện có mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, tới gần thì phát hiện 1 thi thể người đàn ông đang trong thời kỳ phân hủy.
Tìm được cây “trăm triệu” khi đi làm rẫyMới đây, trong lúc đi làm rẫy, 2 nông dân ở huyện Sơn Hòa (Phú Yên) đã phát hiện 1 cây dó (cây trầm) quý, nặng chừng 10 kg, liền chặt mang về.
Cấp cứu 4 người bị sét đánh khi đi làm rẫyĐang làm rẫy, 4 người dân huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) bị sét đánh gây thương tích.
Đi làm rẫy phát hiện xác 2 học sinh dưới khe suốiChiều 11/7, anh Đinh Văn Lai - ở xã Thanh An, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi - trong lúc đi làm rẫy phát hiện xác hai thiếu niên nằm dưới dòng suối Thác Trắng, thuộc thôn Làng Đô, xã Thanh An.
Đi làm rẫy, hai vợ chồng bị sét đánh tử vongNgày 25/4, ông Lê Trọng Lực - Phó trưởng Công an xã Đắk R’măng (huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông) cho biết, xã đang phối hợp với gia đình, tổ chức lễ tang cho vợ chồng anh Nh., tử vong do bị sét đánh.
Bỏ ôn thi, đi làm rẫyTrong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua, trường THPT Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi có 120 học sinh dự thi, nhưng chỉ có 2 thí sinh đủ điểm tốt nghiệp.
Kẻ giết người sa lưới pháp luật sau 36 năm trốn truy nãSau khi gây án, Tùng chạy trốn vào tỉnh Đồng Nai, thay đổi danh tính, lai lịch. Sau 36 năm trốn truy nã, đối tượng đã bị bắt khi đi làm rẫy về nhà.
Đi làm rẫy phát hiện trống đồngMột người dân tộc C’Tu tại xã Gary, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam trong khi đi rẫy đã phát hiện một chiếc trống đồng (chưa rõ niên đại).
Đi làm rẫy, hai vợ chồng bị lũ cuốnĐến 19 giờ ngày 18/9, lực lượng chức năng xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, mới đưa được thi thể ông Lương Văn Hải (46 tuổi, ngụ thôn Đa Thọ, xã Xuân Thọ) về nhà mai táng. Ông Hải là một trong hai nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi đêm 17/9.