Con trai cả của Angelina Jolie lần đầu đi học xa nhàNữ diễn viên Angelina Jolie (43 tuổi) vừa chia sẻ với tạp chí People rằng mùa thu tới đây con trai cả của cô - Maddox (17 tuổi) - sẽ bắt đầu đi học Đại học xa nhà.
06:04Gen Z 19 tuổi làm cố vấn học bổng kể chuyện đi học xa nhàLê Nhật Nam còn rất trẻ đã trở thành người truyền cảm hứng học tập, sáng lập nhiều dự án hỗ trợ sinh viên xin học bổng trên cả nước và xây dựng kênh podcast, trang blog cá nhân.
Quảng Ngãi: Tặng quà tân sinh viên trước khi đi học xa nhàChiều ngày 26/8, Hội Khuyến học xã Tịnh Hà và UBND xã Tịnh Hà (huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) tổ chức buổi gặp mặt 25 tân sinh viên đại học, với tinh thần động viên, căn dặn trước ngày con em địa phương rời quê nhà đến giảng đường.
Du học sinh kể chuyện “Jet lag”Gần như với bất cứ du học sinh đi học xa nhà nào, điều đầu tiên phải làm quen chính là “Jet lag” - thay đổi múi giờ.
Thu nhập cao, sinh viên chọn ở lại thành phố làm thêm dịp TếtTết là dịp nhà nhà đầm ấm quây quần bên nhau, cũng là dịp ai đi xa cũng trở về. Thế nhưng, nhiều năm gần đây, sinh viên đi học xa nhà không chọn về quê dịp Tết mà ở lại làm thêm.
Bão lớn miền Trung, đắng lòng những đứa con xa nhàSiêu bão lại đổ bộ miền Trung, người dân cả nước đau đáu hướng về khúc ruột Tổ quốc, làm quặn lòng những đứa con miền Trung đi học xa nhà.
Tác hại lâu dài của việc người trẻ thường xuyên nhịn ăn, bỏ bữaNhịn ăn, bỏ bữa là tình trạng của các sinh viên đi học xa nhà. Sinh viên bỏ bữa có nhiều lý do khác nhau, tuy nhiên lý do nào cũng ảnh hưởng đến sức khỏe và lâu dần có thể mắc nhiều bệnh.
Cô giáo nấu cơm trưa miễn phí cho học sinh nghèoThấu hiểu được sự khó khăn của những học sinh nghèo phải đi học xa nhà, 4 năm qua cô giáo Nguyễn Thị Hạnh Nguyên ở huyện miền núi Nho Quan (Ninh Bình) đã bỏ tiền túi, nấu ăn phục vụ cơm trưa miễn phí cho hàng chục em học sinh.
Thầy cô vùng cao góp gạo, nấu cơm ngay tại trường cho học sinh nhà xaThấu hiểu được hoàn cảnh đi học xa nhà của hàng chục em học sinh đồng bào Hà Lăng (huyện Đăk Glei, Kon Tum), các giáo viên trường tiểu học Thị trấn Đăk Glei đã lập bếp ăn “dã chiến” tại trường để chuẩn bị bữa trưa mỗi ngày cho các em.
Sự thật động trời sau chuyến du học của chồngSau gần 3 năm đi học xa nhà, anh Hùng đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ. Tuy nhiên, điều lo lắng nhất của chị Thu, vợ anh, là thời gian chồng dành cho gia đình không còn nữa. Anh đi mải miết tối ngày, mà chẳng biết là đi đâu?
Thu vào nỗi nhớ một mùa thu Hà NộiKhi Hà Nội vào thu, mùa đẹp nhất trong năm, thì những người đi xa lại càng thấy lòng thổn thức. Với những cô gái đi học xa nhà, chỉ muốn có thể chạy về để ùa vào lòng Hà Nội thu mà thôi…
Nam nhiĐến thăm con trai ở trọ, bà chủ nói con trai của chị hiền ngoan như con gái. Con đi học xa nhà, nghe được khen hiền thì mừng, nhưng còn thêm “ngoan như con gái” thì không hiểu khen hay chê đây?