Hang Kia - Pà Cò: Từ "vết sẹo" của đại ngàn đến màu xanh hy vọngNhững triền núi Hang Kia - Pà Cò (Mai Châu, Hòa Bình) từng một thời nhức nhối với những "vết sẹo" của nạn phá rừng và ám ảnh bởi "bóng ma" ma túy, nay đang dần hồi sinh.
Phát hiện thi thể đeo ba lô chứa tảng đá 20kg trên hồ thủy điện Sông Bung 5Người dân phát hiện một thi thể nam giới đã phân hủy, nổi trên mặt hồ thủy điện Sông Bung 5. Thời điểm phát hiện, trên người nạn nhân có đeo ba lô, bên trong chứa tảng đá nặng khoảng 20kg.
Phú Thọ thiệt hại 700 tỷ đồng do bão Bualoi gây raSở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ ước tính, bão số 10 (bão Bualoi) gây thiệt hại cho địa phương này ước khoảng 700 tỷ đồng.
Gùi tôn, xà thép vượt dốc, leo đồi xây điểm trường Pà KhốmHàng chục người dân bản Pà Khốm cùng công nhân đã phải gùi những tấm tôn, xà thép... vượt dốc, leo đồi lên điểm trường Pà Khốm để kịp tiến độ. Điểm trường do Tổ chức Shinnyo-En (Nhật Bản) thông qua Quỹ khuyến học Việt Nam báo điện tử Dân trí cùng với UBND huyện Quế Phong (Nghệ An) thực hiện.
Khởi công xây dựng điểm trường Pà KhốmNgày 22/9 vừa qua, đại diện PV báo điện tử Dân trí thường trú tại Nghệ An phối hợp cùng UBND huyện Quế Phong, xã Tri Lễ đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình điểm trường Pà Khốm, thuộc Trường Tiểu học Tri Lễ 2, xã biên giới Tri Lễ (huyện Quế Phong, Nghệ An).
Gian nan gieo chữ trên đỉnh Pà KhốmMỗi lần khi trời mưa, hoặc sương mù dày đặc là các em học sinh ở bản Pà Khốm (xã Tri Lễ, huyện biên giới Quế Phong, Nghệ An) không thể mở sách ra học bài, thầy cô lại phải đưa các học trò của mình vào những căn phòng “may mắn” được che tấm bạt để đốt lửa và dạy học cho các em.
Gieo mầm xanh tại nơi từng là điểm nóng về ma túyGùi trên vai những mầm xanh, thế hệ mầm non của đất nước chung tay phục hồi lá phổi xanh của Trái Đất.
Học sinh Pà Khốm ở độ cao 1000m đã không còn bỏ họcSau gần 5 năm Phòng học Khuyến học và Dân trí đưa vào sử dụng, tại điểm trường Pà Khốm ở độ cao 1000m so với mực nước biển, ngôi trường đến nay vẫn vững đẹp, chất lượng tốt... Đặc biệt, từ ngày có ngôi trường mới không còn cảnh học sinh bỏ học vì ngại đến lớp.
Khi “cái tôi” nghệ sĩ vượt quá giới hạn của văn hóaKhông ai phủ nhận quyền tự do sáng tạo của nghệ sĩ, nhưng tự do không đồng nghĩa với vô giới hạn.
“Năm học mới quần áo học sinh không còn lấm lem bùn đất”Mỗi khi trời mưa, toàn bộ sân trường lầy lội, khiến những bộ quần áo của các em học sinh bê bết bùn đất...đó là cảnh sân trường của điểm trường Pà Khốm (Quế Phong, Nghệ An). Sau khi được tổ Tổ chức Shinnyo-En (Nhật Bản), đầu tư láng sân trường, các em học sinh sẽ không còn phải chịu cảnh quần áo lấm lem bùn đất như vậy.
Những "vết sẹo" trong khu bảo tồn Hang Kia - Pà CòKhu Bảo tồn Hang Kia - Pà Cò (Mai Châu, Hòa Bình) đang đối mặt với tình trạng rừng nghèo và nghèo kiệt chiếm hơn một nửa tổng diện tích cả khu.