Đau đáu chuyện thuê giúp việc chăm cha mẹ giàCâu chuyện chạm tới nỗi lo âm thầm của rất nhiều gia đình Việt hôm nay - những gia đình có cha mẹ già, đang phải lựa chọn giữa ở nhà trông nom, thuê người hỗ trợ hay đưa cha, mẹ vào viện dưỡng lão.
Hiệu trưởng bật khóc giữa sân trường, đau đáu nhìn sự học trôi sôngSau một đêm mưa lũ, cô Triệu Thị Ánh Tuyết, Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Lư (Thái Nguyên), đứng lặng giữa biển nước mênh mông. Ngôi trường chưa bao giờ biết lụt giờ chỉ còn lại đống bùn lầy.
“Hồi ức đến tương lai” của một trí thức đau đáu vì đất nướcTrong buổi trò chuyện ra mắt sách Hồi ức đến tương lai vừa diễn ra tại Hà Nội, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đã gọi GS Trần Văn Thọ là một người “đau đáu vì đất nước”.
Hơn 40 năm lăn lộn, tôi chỉ đau đáu về “đạo đức kinh doanh”Cho biết vấn đề quan tâm lớn nhất là đạo đức kinh doanh của người làm doanh nghiệp, ông Hồ Quốc Lực nhấn mạnh dù làm gì cũng không nên có tư duy “đánh quả” kiếm lời chộp giật.
Luật sư Pháp bị bỏ rơi năm 6 tuổi, đau đáu tìm mẹ ruột ở Việt NamSinh năm 1955 ở Đà Lạt, được gửi vào cô nhi viện rồi đưa sang Pháp, ông Ribes (luật sư Pháp) lớn lên không nhớ mẹ ruột là ai. Nhiều năm qua, gia đình ông miệt mài tìm mẹ trong dấu vết mờ nhạt.
NSND Trần Hiếu tuổi U90: Sợ bà xã rời bỏ, vẫn đau đáu với âm nhạcNSND Trần Hiếu vừa trải qua đợt điều trị do nhiễm trùng, suy thận tại 2 bệnh viện ở Hà Nội. Ở tuổi 89, phải sống nhờ nhà người thân nhưng ông luôn có vợ ở bên, chăm sóc.
Vị Thứ trưởng nghỉ hưu gần 15 năm vẫn đau đáu với người có côngTrong câu chuyện của mình, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH (nay là Bộ Nội vụ) Bùi Hồng Lĩnh chỉ tâm niệm sao để người có công nào cũng có nhà ở kiên cố, được chăm sóc sức khỏe, có cuộc sống đủ đầy...
03:03Cựu binh 90 tuổi bị bịt lối đi đau đáu "chết không có đường đưa tang"Là người có công với cách mạng, ở tuổi "gần đất xa trời" ông Vũ Quốc Đặng xứng đáng được sự bình yên. Nhưng 5 năm qua, ông phải đội đơn cầu cứu khắp nơi, đau đáu nỗi niềm chết không có đường đưa tang.
Cựu binh 90 tuổi bị bịt lối đi đau đáu "chết không có đường đưa tang"Là người có công với cách mạng, ở tuổi "gần đất xa trời", ông Vũ Quốc Đặng ở Ninh Bình suốt 5 năm qua phải "đội đơn" cầu cứu khắp nơi để tìm lối đi, đau đáu nỗi lo lúc chết không có đường đưa tang.
Để mùa hè không phải đau đáu lo cho con!Trong tâm trí nhiều người, mùa hè là để trẻ vui chơi, thư giãn, nhưng thực tế, với các phụ huynh, hè lại là thời điểm của nhiều nỗi trăn trở trong việc đảm bảo cho con vui chơi an toàn - học tập lành mạnh. Làm gì để mùa hè không phải đau đáu lo cho con? Cách nào để con thoải mái vui chơi, học hỏi điều hay? Đâu là phương pháp giáo dục con đúng đắn? Đó là câu hỏi không của riêng ai.
Người lính pháp y và những đêm trắng đau đáu "buộc tử thi lên tiếng"Đối mặt với tử thi không khiến các giám định viên run sợ hay mất bình tĩnh. Điều khiến họ đau đáu, mất ngủ hàng đêm là làm thế nào để các vụ trọng án được sáng tỏ.