Tiền chìm, tiền nổi...Hơn 10.000 tỷ đồng giao dịch hòng trốn thuế của một tiệm vàng. Tôi đã phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần "tít" báo để xác nhận, chính là con số đó các bạn ạ, hơn 10.000.000.000.000 đồng (có 14 chữ số)!
"Đàn ông dăm bảy loại, khó kiếm loại nào xấu xa đến như anh"Người ta vẫn nói làm người không có ai hoàn hảo. Không có ai hoàn toàn tốt, cũng không có ai hoàn toàn xấu. Nhưng tôi đọc đi đọc lại câu chuyện của anh vẫn không tìm ra được ở anh điểm tốt nào.
Harvard, bốn rưỡi sángĐây là một bài văn đáng để cả tỉ người trên thế giới đọc đi đọc lại và cảm nhận một cách sâu sắc! Tôi đã đọc ít nhất 100 lần. Tôi tin rằng bạn càng đọc càng thu nhặt được nhiều điều lớn lao!
Sách quý như người bạn tốtSách giống như người bạn thân thiết chia sẻ vui buồn. Có những cuốn sách thú vị đến mức, đọc xong tôi cứ mỉm cười suốt buổi, thấy có nhiều điều đơn giản đầy ý nghĩa. Có những cuốn sách tôi đọc đi đọc lại nhiều lần mà vẫn y nguyên cảm xúc ban đầu mới mẻ, xúc động.
“Học trò muốn giỏi cần gặp đúng thầy”Mở trang báo Dân trí, tôi bắt gặp một bài viết với tiêu đề ấn tượng “Bóng đá Việt Nam và chuyện về… người thầy”. Tôi đã đọc đi đọc lại bài viết này nhiều lần và thấm thía vô cùng từng câu chữ của tác giả Hoài Nam - “Học trò muốn giỏi cần gặp đúng thầy!”.
Chủ quan "đánh rơi" chồng vào tay bạn gáiNhung đã đọc đi đọc lại lá thư của chồng không biết bao nhiêu lần. Những dòng chữ như nhảy múa, bỡn cợt trước mắt cô. Cô không tin nổi, thực ra là không dám tin, Phong đã bỏ cô mà đi một cách đơn giản đến vậy.
Bạn gái thà chia tay chứ không chịu xóa vết xăm tên người cũ trên ngựcTôi đọc đi đọc lại tin nhắn của bạn gái vừa gửi: “Hoặc là anh chấp nhận nó như một phần quá khứ của em, hoặc là mình chia tay. Thật lòng, em không muốn xóa bỏ nó”. Tại sao cô ấy lại phải hành động như vậỵ. Là vì cô ấy vẫn còn vương vấn với người đó, hay là cô ấy không hề quan tâm đến cảm xúc của tôi?
Xôn xao đồn thổi chuyện mó nước “hiểu tiếng người”Anh bạn tôi đưa tờ 10.000đ cho một ông già người địa phương: “Ông ơi, ông làm ơn giúp cháu gọi nước về với”. Ông cụ nhảy xuống cạnh mó nước, đọc to câu “thần chú” dài, đọc đi đọc lại đến 10 lần, vang cả một góc rừng mà chẳng thấy nước lên.
Trương Ngọc Ánh... "vận" vào nàng Kiều!Hiện Ánh đang đọc đi đọc lại kịch bản Chuyện nàng Kiều để chuẩn bị vào vai Kiều do đạo diễn mang hai dòng máu Pháp - Việt Othello Khanh thực hiện (Hãng phim truyện 1 sản xuất), dự kiến sẽ khởi quay vào đầu năm 2006.
Bạn đọc Dân trí giúp bé Khánh Duy hơn 237 triệu đồngNhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, chị Hiền có tiền điều trị triệu chứng, giảm đau đớn cho Khánh Duy và hy vọng con có thể duy trì sự sống thêm vài năm.
Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, cậu bé 9 tuổi nghẹn ngào nói lời cảm ơn!Đón nhận số tiền gần 200 triệu đồng được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, cậu bé Hùng nghẹn ngào nói: "Con cảm ơn". Từ nay, cuộc sống của Hùng và bố mẹ nuôi sẽ phần nào vơi bớt khó khăn.
Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, bé trai 14 tuổi bị bỏng đã được xuất việnNhờ sự nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ và sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, bé trai 14 tuổi bị bỏng nặng đã được phẫu thuật, sức khỏe ổn định em được tạm xuất viện về nhà.