Tiết lộ cuộc sống xa hoa của giới siêu giàu Mông CổNhiều người còn dự đoán, đất nước xa xôi và đậm chất bí ẩn này sẽ trở thành một Dubai tiếp theo.
Triển lãm du học Mỹ - Nơi thắp sáng chân trời mớiHọc trong một nền giáo dục tiên tiến hay được trải nghiệm trong một môi trường mới lạ tại một đất nước xa xôi luôn là niềm mơ ước của nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam cũng như nhiều nước khác.
Thư xa: Nơi trời Tây, nhớ lắm Trung thu quê nhà“Ở một đất nước xa xôi cách Việt Nam nửa vòng trái đất, không được đón Trung thu, không cảm nhận được cái không khí nhộn nhịp, tấp nập như ở Việt Nam nhưng trong tâm tưởng vẫn hiện lên những hình ảnh đêm rằm tháng tám,khoảng thời gian đẹp nhất thời thơ bé...”.
Ngọt ngào tình yêu du học sinhNhững tình yêu lãng mạn như trong “Chuyện tình Havard”, “Oxford thương yêu”, … hẳn là niềm mơ ước của không ít những du học sinh. Và đôi khi, ở những đất nước xa xôi, những chàng trai, cô gái Việt Nam lại gặp được một nửa yêu thương của mình.
Việt Nam trong những bức ký họa của họa sĩ NgaNăm 1967, họa sĩ người Nga Ilya Glazunov sang Việt Nam giữa lúc cuộc chiến tranh chống Mỹ đang ở thời kỳ khốc liệt. Ilya đã mạo hiểm cả mạng sống để tới một đất nước xa xôi, để được sáng tạo nghệ thuật từ thực tế chiến đấu của quân dân Việt Nam.
Elon Musk lần đầu đến Đông Nam Á, triển khai Starlink tại thêm một quốc giaElon Musk đã lần đầu tiên có chuyến công du đến một quốc gia Đông Nam Á. Mục đích của chuyến đi nhằm triển khai dịch vụ internet vệ tinh Starlink tại quốc gia này.
Thừa Thiên Huế đón nhận 12 hài cốt liệt sỹ từ Lào về nướcHơn 6 tháng thực hiện nhiệm vụ trên đất nước bạn Lào, các cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập 192, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã tìm kiếm, cốt bốc được 12 hài cốt liệt sỹ đưa về nước an táng.
Loài cua khổng lồ nặng 4kg biết bóc tách vỏ dừa, "thống trị" hòn đảo xa xôiLoài cua dừa khổng lồ nặng trung bình khoảng 4kg một con, có khả năng bóc tách vỏ quả dừa, trở thành sinh vật thống trị hòn đảo xa xôi ở Nam Thái Bình Dương vì không có động vật bản xứ cạnh tranh.
Mã số 5222: Gia đình không dám ngủ trong nhà những hôm mưa gió vì sợ sậpCăn nhà gỗ tạp, nằm chơ vơ trên đỉnh đồi của gia đình anh Bàn Tuấn Văn đã quá mục nát. Những đêm mưa gió, cả nhà không ai dám ngủ, bởi lo sợ nó sập xuống lúc nào không hay.
Chàng trai ngủ trong ô tô, tiết kiệm tiền để cuối tuần thăm bạn gái yêu xaHuang (người Trung Quốc) cho biết, anh chấp nhận sinh hoạt trong ô tô và hàng tuần vượt 500km, di chuyển lúc 3h sáng... để duy trì mối quan hệ yêu xa.
Cuộc gọi cuối cùng từ trực thăng chở Tổng thống Iran gặp nạnSau khi trực thăng chở Tổng thống Iran rơi, một hành khách vẫn sống sót và tìm cách liên lạc với giới chức trách.
Gỡ vướng mắc, đảm bảo quyền lợi để kiều bào góp sức phát triển đất nướcThứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định tầm quan trọng của 6 triệu kiều bào với sự phát triển của đất nước, nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn tạo điều kiện để những người con xa xứ "về nhà".