76 liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trở về trong lòng đất Mẹ76 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trở về yên nghỉ trong lòng đất Mẹ sau hơn nửa thế kỷ nằm lại bên nước bạn Lào.
Đoàn người đứng chờ giữa nắng nóng đón 17 liệt sỹ hy sinh ở Lào về đất MẹGiữa thời tiết nắng nóng, hàng trăm người dân tỉnh Quảng Bình đã mang theo cờ Tổ quốc, đứng chờ dọc tuyến đường qua Di tích Sân bay Khe Gát để đón 17 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào trở về đất Mẹ.
Nguyễn Như Đức và “Đất Mẹ”: Hành trình trở về từ những mảng màu ký ứcTriển lãm của họa sĩ Nguyễn Như Đức giới thiệu hơn 30 bức tranh siêu thực được sáng tác suốt 11 năm ở Hội An, tái hiện thế giới nội tâm qua ký ức và tình mẫu tử.
Hơn 3.000 vận động viên tham dự giải marathon "Hành trình về đất Mẹ"Chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, 50 năm ngày giải phóng thành phố Tam Kỳ và tỉnh Quảng Nam, UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức giải marathon "Hành trình về đất Mẹ".
Đón các anh về đất MẹCác anh đã ngã xuống vì độc lập tự do của hai nước Việt - Lào. Các anh đã nằm lại ở mảnh đất xứ người trong nhiều năm qua nay đã được quy tập đưa về đất mẹ.
Xúc động ngày đón các anh trở về với đất mẹTrong không khí trang nghiêm, hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào đã được về an nghỉ trong lòng đất mẹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Nầm.
02:34Trích đoạn phim “Đất mẹ” của cố Đạo diễn - NSND Hải NinhPhim "Đất mẹ" tái hiện cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979.
Thiêng liêng giây phút đón các anh về với đất mẹChiều 6/5, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình đã tổ chức lễ truy điệu, an táng 27 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về với đất mẹ.
Xúc động ngày đón các liệt sĩ về đất mẹMười hai hài cốt liệt sĩ lần này được tìm thấy không có thông tin về bản thân, gia đình, quê hương và đã nằm bên đất nước bạn Lào hàng chục năm trời, hôm nay mới được trở về trong lòng đất mẹ….
Món quà từ đất mẹĐảo Mắt (Nghệ An) ngày cuối năm rộn ràng hơn thường lệ. Nơi hải đảo biên cương xa xôi, các chiến sĩ thấy ấm lòng hơn khi nhận được những món quà Tết từ đất mẹ.
Gian nan con đường đưa các anh về đất mẹGần 30 năm qua, bước chân của các chiến sỹ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa đã đặt chân đến hơn 1.000 địa điểm thuộc 10 huyện cuả tỉnh Hủa Phăn nước bạn Lào, đưa hơn 2.000 hài cốt liệt sỹ về với đất mẹ.