Pháo thủ trên chiếc xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập ngày 30/4 qua đờiThiếu úy Lê Văn Phượng – Phó Đại đội trưởng Kỹ thuật, Chính trị viên, là một trong bốn người ngồi trên chiếc xe tăng 390 (xe tăng húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975) - vừa qua đời ở tuổi 71 do bệnh tim.
Nên duyên từ mùa mía “đắng”Về Trung đoàn 1 (Sư đoàn 324) chúng tôi được cán bộ, chiến sỹ “rỉ” tai về mối tình đẹp như mơ của trung úy Lê Mạnh Hùng, Phó đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 với vợ là Lê Thị Xuân.
"Gặp lại" chiếc xe tăng chở người cắm cờ giải phóng trên Dinh Độc lậpCách đây 40 năm, vào lúc 11h trưa ngày 30/4/1975, xe tăng mang số hiệu T54B-843 đã húc cánh cổng phụ Dinh Độc lập. Từ trên xe, Trưởng xe, đại đội trưởng Bùi Quang Thận đã tiến vào cắm lá cờ giải phóng lên nóc Dinh Độc lập.
Ký ức của người Đại tá hai lần được gặp Bác HồTừng tham gia rất nhiều trận đánh lớn, nguy hiểm luôn bủa vây giữa làn mưa bom, bão đạn của địch, nhưng với Đại tá Đinh Văn Dung từng là Đại đội trưởng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, kỷ niệm đáng nhớ nhất với ông đó là hai lần được gặp Bác Hồ.
Truy bắt đại úy quân đội lừa đảo hàng chục tỷ đồngPhòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Hải Dương phối hợp Công an huyện Vân Đồn - Quảng Ninh vừa bắt giữ nguyên đại úy Lâm Quyết Thắng từng làm Đại đội trưởng Đại đội Thiết giáp Bộ CHQS tỉnh Cà Mau cùng vợ khi lừa đảo trên chục tỷ đồng.
Thủ lĩnh Vương về Hà Nội - Hoàng Việt Hưng mắc kẹtTheo đúng kế hoạch, khi xe ông Vương từ từ chậm lại trước cây số 17, một ông cụt tay cao lớn chặn xe hỏi lớn: ''Có phải xe của bác Vương không?''. Tài Hồ bảo đúng. Ông cụt tay đứng nghiêm chào: ''Tôi, Chu Phóng, Đại Đội trưởng Việt minh nhận lệnh đón bác''.
Cuộc sống của người cắm cờ trên dinh Độc LậpAnh Bùi Quang Thận, đại đội trưởng cắm cờ trên nóc dinh Độc Lập năm xưa về nghỉ hưu tại quê nhà vào năm 2.000. Mái tóc pha sương, nhưng dáng dấp vị đại tá vẫn rất khỏe mạnh, thuốc lào rít đều đều. Về hưu, như bao cựu chiến binh khác, anh hòa vào cuộc sống đời thường, phụ giúp vợ mưu sinh.
Hoa khôi bóng chuyền cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam ở SEA GamesPhụ công xinh đẹp Lê Thanh Thúy là một trong hai vận động viên (VĐV) được vinh dự cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam ở lễ khai mạc SEA Games 33.
Cựu đội trưởng cảnh sát nhận hối lộ để tha người dùng ma túyNguyễn Đức Nam, cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy, Công an huyện Mỹ Đức (cũ) bị cáo buộc cùng cấp dưới nhận 300 triệu đồng để thả 4 người dùng ma túy trong quán karaoke.
Đào tạo căn cơ với cán bộ, công chức xã, phường như thêm bằng đại học thứ 2Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long, thời gian tới toàn ngành sẽ tập trung nhiều đến việc đào tạo lại đội ngũ cán bộ cấp xã cho đủ chuyên môn thực thi nhiệm vụ.
HLV U22 Thái Lan tuyên bố sẽ thắng mọi đối thủ tại SEA Games 33HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul của U22 Thái Lan tuyên bố đội bóng trẻ xứ sở chùa vàng có thể đánh bại mọi đối thủ, qua đó vô địch SEA Games 33.
Trái tim từ Hà Nội vượt 1.600km xuyên Việt "hồi sinh" bé trai 9 tuổiTrái tim của người hiến tặng đã được vận chuyển khẩn cấp trên quãng đường hơn 1.600km xuyên Việt, để ghép và cứu sống một bé trai 9 tuổi đang cận kề cửa tử ở TPHCM.