01:19Bảo mẫu đút cháo như "nhồi vịt", đánh liên tiếp vào đầu trẻTrong lúc cho trẻ ăn, một cô giáo mầm non đã đánh liên tục vào đầu và mặt một bé trai. Nguyên nhân sự việc trên do bảo mẫu đút quá nhanh khiến trẻ nuốt không kịp. Sự việc xảy ra ở huyện Đức Hoà (Long An).
Bảo mẫu đút cháo như "nhồi vịt", đánh liên tiếp vào đầu trẻTrong lúc cho trẻ ăn, một cô giáo mầm non đã đánh liên tục vào đầu và mặt một bé trai. Nguyên nhân sự việc là do bảo mẫu đút quá nhanh khiến trẻ nuốt không kịp.
Bảo mẫu đút cháo như “nhồi vịt”, đánh liên tiếp vào đầu trẻ để chống ói?Tường trình với cơ quan chức năng cô T. cho rằng do bé thường xuyên bị ói khi ăn, nên cô đút liên tục và vỗ đầu cháu để cháu không bị ói. Hiện, cô T. đã bị đình chỉ công tác và đến nhà phụ huynh trẻ bị đánh xin lỗi.
Video khách Tây khoe ăn "2m lòng xe điếu" gây sốt mạngSống tại Việt Nam đã lâu, Will thường xuyên chia sẻ những trải nghiệm ăn uống của mình. Mới đây, đoạn video "Người nước ngoài không dám ăn 2m lòng xe điếu" của Will nhận được sự chú ý của dân mạng.
Khách Tây mê óc heo, hột vịt lộn, cầm 100.000 đồng ăn đủ món ở Bắc NinhNhiều năm sống tại Việt Nam, anh Will Courageux (người Pháp) có dịp thưởng thức vô số món ăn ngon. Ẩm thực đa dạng, phong phú của Việt Nam cũng là một trong những lý do anh gắn bó với đất nước này.
Lạc bước thiên đường ẩm thực Việt tại Chao QuánChao Quán là điểm đến không thể bỏ lỡ, thế giới ẩm thực đa dạng và phong phú với đủ các món ngon phong vị ba miền sẽ làm khiến bạn hài lòng. Nếu bạn còn hoài nghi, hãy cùng lên chuyến hành trình khám phá thế giới ẩm thực tại Chao Quán.
Nuôi chồn hương, anh nông dân nhàn hạ đút túi hàng trăm triệu mỗi nămChỉ nuôi hơn trăm con chồn hương, mỗi ngày cho ăn 2 cữ sáng tối, thời gian còn lại có thể đi làm việc khác. Nhàn hạ mà trừ chi phí, năm nào anh Hưng cũng đút túi hơn 200 triệu đồng.
Điểm mặt những món lẩu "ngon hết xảy" khi Hà Nội vào thuMỗi khi Hà Nội vào thu, thì những món lẩu lại được dịp "lên ngôi" như lẩu ếch, lẩu cháo chim, lẩu cua đồng, lẩu vịt...
Bạn đọc giúp đỡ gần 280 triệu đồng tới người phụ nữ cưu mang đứa trẻ bỏ rơiCảm thương hoàn cảnh người phụ nữ vừa chăm chồng tai biến vừa cưu mang đứa trẻ mắc bệnh hiểm nghèo bị bỏ rơi, độc giả Dân trí đã ủng hộ với tổng số tiền gần 280 triệu đồng.
Nhà hàng đèn lồng đỏ khai trương món phở lạnh “Shuan fen” Tân DươngVừa qua, Nhà hàng Đèn Lồng đỏ khai trương món ăn đặc biệt, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, đó là món Phở lạnh Tân Dương và các món ăn nổi tiếng khác như: Cháo nồi đất Triều Châu, Cơm nồi đất Quảng Châu, Vịt quay Bắc Kinh.
Ngả mũ thú ăn sang, mặc đẹp của nhà giàu Nam Bộ xưaNhà các điền chủ giàu có đất Nam Bộ xưa luôn có những đầu bếp riêng để chế biến những món sang trọng như vịt đút lò, vịt sen nấu cháo. Còn nơi ở cũng được đầu tư, xây dựng bề thế với những đồ dùng hạng đắt tiền thời xưa.
Nuôi loài ngủ ngày cày đêm, chỉ mê rau củ, nhẹ nhàng đút túi 6 tỷ đồng/nămBỏ nghề xây dựng, 9 năm qua anh Chúc đánh liều gây nuôi nhiều loại động vật hoang dã như dúi, don, chồn mốc... Hướng đi mới mẻ này giúp anh nông dân đút túi 5-6 tỷ đồng/năm.