Bộ trưởng Bộ Cứu tế với những chính sách an sinh xã hội đầu tiênTrên cương vị là Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Cứu tế xã hội, Bộ trưởng Nguyễn Văn Tố đã có những đóng góp to lớn, góp phần quan trọng vào việc củng cố chính quyền cách mạng ngày đầu thành lập.
03:18Mã số 5673: Mẹ chẳng dám đi làm xa, sợ rằng các con ăn cơm chan nước mắtBố vừa mất nên hai đứa trẻ thà nhịn đói cũng không muốn mẹ đi làm công nhân ở xa. Những lời nói ngây thơ nhưng chan chứa tình cảm của 2 cậu con trai khiến chị Hương nhiều đêm rơi nước mắt.
Ngán ức gà luộc chuyển sang ăn lẩu, chuyên gia Nhật giảm 10kg trong 3 thángKhông phải ăn kiêng khắc nghiệt hay tập luyện cường độ cao, một chuyên gia dinh dưỡng Nhật Bản đã giảm thành công 10kg chỉ sau 3 tháng.
Cô giáo khóc khi nhận 100.000 đồng quà Quốc khánh: “Đây là tờ tiền lịch sử”Nhận 100.000 đồng quà Quốc khánh, cô giáo Nguyễn Khánh Chi giữ lại tờ tiền này làm kỷ niệm - ghi dấu mốc mới của lịch sử đất nước.
Mã số 5586: Chồng ung thư qua đời, người vợ gồng gánh bố tâm thần và con nhỏ dạiBảy năm chạy vạy lo chữa ung thư cho chồng, giờ cật lực chăm bố chồng tâm thần nặng và con nhỏ, chị Lò Thị Chính gần như đã kiệt sức. Con gái lớn của chị phải nghỉ học để nhường em trai đến trường.
Mã số 5549: Quá cơ cực, mẹ đơn thân câm điếc bòn rau, mót măng để nuôi con thơNhững khi mưa gió, khó vào rừng bòn rau, mót măng thì người mẹ đơn thân câm điếc đành nhịn đói. Hàng xóm thương tình thi thoảng cho mẹ con chị bát cơm nguội.
Tôi chạy xe ôm kiếm từng đồng giữa trưa nắng, bạn gái vẫn đòi ăn lẩu sangTôi chỉ là chàng trai chạy xe ôm, ngày nào cũng cố chở khách dù trời nắng nóng hay mưa lớn, chỉ mong kiếm được 30.000-40.000 đồng. Nhưng người yêu tôi lại cứ đòi ăn lẩu giá vài trăm nghìn đồng.
Mỗi tháng chỉ góp 2 triệu đồng, mẹ chồng tôi vẫn đòi hỏi như bà hoàngTôi đang sống chung với mẹ chồng. Nói là sống chung, thực ra là tôi lo từ A đến Z nhưng bà vẫn bảo rằng...
Cách phòng cảm lạnh, ngất xỉu khi ở ngoài đường xuyên đêm chờ xem diễu hànhNhiều người dân hào hứng xếp hàng, dựng lều giữ chỗ xuyên đêm chờ xem diễu hành. Điều này có nguy cơ dẫn đến ngất xỉu do đứng lâu, mệt mỏi, hạ đường huyết, cảm lạnh...
Ở nhà mẹ vợ cho, tôi bị chê "không ra gì" khi muốn lập bàn thờ cho bố mẹ đẻCứ nghĩ bố mẹ vợ cho nhà thì đã là của mình. Nhưng lần nào muốn quyết định thứ gì, tôi cũng bị mẹ vợ can thiệp, thậm chí cả chuyện tôi lập bàn thờ cho bố mẹ đẻ...
Mã số 5669: Số phận "đóng dấu khổ cực", vợ chồng và 2 con cùng quẫn vì bệnh tậtAnh Lim mắt đã mờ dần, nhiều khi đút miếng cơm cho đứa con bị bệnh Down cũng không xong. Chị Dương bệnh ngày càng nặng. Nay, "niềm hy vọng" cuối cùng của gia đình cũng đổ bệnh, khiến họ cùng quẫn.
Khám chữa bệnh ngoài giờ, ngày nghỉ có được bảo hiểm y tế thanh toán?Nhiều người thắc mắc, nếu đi khám ngoài giờ, khám thứ 7, chủ nhật tại Bệnh viện Bạch Mai có được bảo hiểm y tế thanh toán? Khám buổi tối phải làm các xét nghiệm, chiếu chụp kết quả có chính xác?