Cha già khóc nghẹn, xin giảm án cho kẻ sát hại con mìnhNgười cha mất con đã nén nỗi đau, khóc nghẹn xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho kẻ thủ ác với hy vọng bị cáo sớm trở về làm lại cuộc đời.
Tôi khốn khổ vì sở thích "lạ" dịp Tết của vợTôi 35 tuổi, vợ tôi 25 tuổi, chúng tôi sống ở ngoại thành Hà Nội. Cuộc sống của chúng tôi vốn bình yên nhưng cứ mỗi dịp Tết đến, tôi lại vô cùng khó chịu với sự đòi hỏi của vợ.
Tôi chia tay bạn trai chỉ vì... 15.000 đồng tiền thừaChẳng còn hứng thú yêu đương gì nữa, tôi bảo anh: "Đòi được 15.000 đồng, sau đó là mất em. Giờ em chúc anh tìm được người mới có chung quan điểm".
Vì lý do này, bạn gái đang rất yêu tôi nhưng vẫn đòi chia tayPhần lớn bạn bè, người quen đều không đặt niềm tin vào thử thách lần này của chúng tôi và cho rằng, chia tay là phù hợp. Tôi thực sự đau khổ, bối rối, không biết nên làm thế nào?
Những tiếng đe tiếng búa còn sót lại ở làng nghề rèn xứ QuảngThời vàng son của nghề rèn đã qua, nhưng trong những lò rèn còn sót lại ở xứ Quảng, ngọn lửa truyền thống vẫn bập bùng cháy, vang vọng tiếng đe, tiếng búa từ quá khứ, níu giữ hồn cốt làng nghề xưa.
Người đàn ông giả mạo Cục phó An ninh điều traBị cáo Trần Quốc Do dùng tên giả, xưng là Cục phó An ninh điều tra, nhận "chạy" dự án, đòi nợ thuê, xin việc cho những người có nhu cầu.
Công an Hà Nội bắt giang hồ Hải "Lu"Theo cáo buộc, Hải "Lu" là đối tượng "đàn anh" có nhiều tiền án, tiền sự, đã tuyển mộ nhiều đàn em để hoạt động đòi nợ thuê.
Đi chợ đòi mua chịu, vị khách tháo khẩu trang khiến người phụ nữ òa khócLần đầu tiên về Việt Nam đón Tết cùng gia đình sau 8 năm ở Nhật Bản, anh Bẩy vờ làm khách hàng, đến sạp rau của mẹ đòi mua chịu. Khi anh tháo khẩu trang, bà Xuyện òa khóc, không tin vào mắt mình.
Vụ cô giáo xin ủng hộ tiền mua máy tính: Sao đòi hỏi như thượng đế?Qua sự việc cô giáo xin phụ huynh hỗ trợ tiền mua máy tính cá nhân, nhiều ý kiến đã cảnh báo hiện tượng của không ít giáo viên đòi hỏi phụ huynh phải cung phụng.
Lao động Việt bị nợ lương sống chật vật trên đất NhậtBị công ty môi giới nợ 2 tháng lương, tổng số tiền gần 70 man (hơn 100 triệu đồng), anh Đông buộc phải vay mượn bạn bè để trang trải cuộc sống trong thời gian chờ nhận lương từ công ty mới.
Chồng ngoại tình với nữ đồng nghiệp nhưng người trả giá... lại là tôiTôi thực sự không hiểu công bằng nằm ở đâu? Người gây tội lỗi là anh ta, đòi ly hôn cũng là anh ta. Sao bây giờ, mọi đau khổ dường như lại tìm đến tôi?
Mã số 5453: Thiếu 80 triệu đồng mổ tim, người đàn ông khiếm thị xin xuất viện cận Tết"Em muốn sống lắm, nhưng không biết lấy đâu ra số tiền như vậy để mổ tim. Các bác cho em về nhà, để Tết này 2 đứa con em còn được thấy bố lần cuối!", người đàn ông tội nghiệp nấc nghẹn.