Kẻ đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong ở Hà Nội bị xét xử 2 tội danhCao Văn Hùng (52 tuổi) tưới xăng vào quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng rồi châm lửa đốt khiến 11 người tử vong bị xét xử về các tội Giết người và Hủy hoại tài sản.
Vì sao nam giới nên ăn một lát gừng sau khi thức dậy buổi sáng?Không cần thực phẩm chức năng đắt đỏ, nhiều nam giới lựa chọn thói quen ngậm một lát gừng vào buổi sáng để cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ chuyển hóa và chống viêm tự nhiên.
Hôm nay xét xử gã đàn ông đổ xăng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vongGần một năm trước, Cao Văn Hùng (52 tuổi) đã đổ xăng đốt quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng khiến 11 người tử vong. Hùng bị đưa ra xét xử về các tội Giết người và Hủy hoại tài sản.
Ngày đền tội của gã tưới xăng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vongBực tức vì bị đánh, Cao Văn Hùng đã mua 150.000 đồng tiền xăng rồi tưới vào lối ra vào, cửa quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) phóng hỏa khiến 11 người tử vong.
Bỏ thuốc mê vào đồ uống của đồng nghiệp để trộm kế hoạchBa lần lén pha "huyết thanh sự thật" vào đồ uống của đồng nghiệp nhằm lấy cắp kế hoạch công việc, Li bị Tòa án quận Tĩnh An (Trung Quốc) tuyên 3 năm 3 tháng tù và phạt 10.000 nhân dân tệ.
Kẻ đổ xăng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong khai "tai điếc, mắt mờ"Tại phòng xét xử, bị cáo Cao Văn Hùng luôn cúi gằm mặt, khi luật sư hỏi bị cáo chỉ im lặng và nói tai bị điếc, mắt mờ. Tại phần thủ tục do vắng nhiều bị hại nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.
Tên trộm trả lại 1.710 liều vắc xin Covid-19 đánh cắp kèm lời xin lỗiMột tên trộm đã trả lại hơn 1.700 liều vắc xin Covid-19 bị lấy đi từ bệnh viện với tờ giấy ghi chú nói rằng "Xin lỗi, tôi không biết".
Bắt được 2 kẻ trộm chó, người dân mời uống nước, hút thuốc như "khách quý"Sau khi bắt được 2 đối tượng có hành vi trộm chó, trong lúc chờ công an đến giải quyết, người dân không đánh đập mà rót nước, châm thuốc mời như tiếp đãi những vị "khách quý".
Mã số 5689: "Vợ chồng tôi già rồi, khổ mấy cũng chịu, chỉ mong con học hành nên người"Ở tuổi 41, bà Nguyễn Thị Lành mới đón con gái đầu lòng. Giờ đây, khi đã bước sang tuổi 60, vợ chồng bà vẫn miệt mài mưu sinh trong căn nhà dột nát để nuôi con gái duy nhất ăn học đại học.
Nghi phạm giết 4 người và biệt danh "sóc rừng", "siêu trộm"Sau nhiều ngày lẩn trốn, nhằm ngày rằm tháng 7, Tẩn Láo Lở vác điếu cày trên vai treo 2 chiếc bánh chưng lủng lẳng đang ngênh ngang trên đường thì “đụng” tổ trinh sát mật phục, Lở vứt chiếc điếu cày lao vút như tên bắn băng qua 2 vực taluy âm và trốn thoát.
Vụ án sát hại cả nhà người yêu (kỳ cuối): Hung thủ lộ diệnĐược cả nhà người yêu ở Thái Bình (cũ) làm cơm thiết đãi, thế nhưng Đại lại nhẫn tâm xuống tay sát hại cả gia đình người yêu, cướp một xe máy, một máy tính xách tay và hai điện thoại di động.
“Nữ quái” chuyên bắt chuyện khách chờ xe, đánh thuốc mê rồi trộm tài sảnThấy bà M. đang ngồi đợi xe, “nữ quái” lại gần hỏi thăm và sau đó mời cơm. Khi ăn xong, bà M. bị mê man, nhưng “nữ quái” chưa kịp trộm cắp thì bị bảo vệ tại bến xe phát hiện và khống chế.