Thua độ bóng đá, đi ăn trộm bò của dânSau khi cắm chiếc xe máy của bạn để lấy tiền cá độ bóng đá, và bị mất trắng, Quyết đã nảy sinh đi ăn trộm bò của người dân để bán lấy tiền chuộc xe. Trên đường dắt bò đi bán thì y đã bị công an phát hiện.
Nửa đêm đi ăn trộm bò của... thông giaĐược công an xã báo lên nhận lại con bò bị mất trộm, ông Nguyễn Công C, trú xóm 4, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh giật mình khi thấy thủ phạm lại chính là... bà thông gia.
Hai công an viên đánh chết nghi can ăn trộm bòKhi 2 nghi can trộm bò của người dân bị mời lên trụ sở công an làm việc, tại đây 2 công an viên của xã đã dùng còng số 8 còng tay nghi can vào cửa sổ rồi dùng gậy đánh nhằm lấy lời khai.
Táo tợn dùng ô tô đi trộm bò ở Quảng Bình rồi mang ra Hà Tĩnh tiêu thụChiều ngày 11/10, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa làm rõ hành vi của 2 đối tượng dùng ô tô đi ăn trộm bò tại Quảng Bình rồi đem ra Hà Tĩnh tiêu thụ.
Chồng trộm bò rồi giết, vợ mang thịt ra chợ bánKhiêm ăn trộm bò của 1 gia đình cùng thôn, rồi đem bò vào rẫy tự xẻ thịt. Sau đó, Khiêm lấy thịt đưa cho vợ ra chợ bán. Vụ việc bị phát hiện, 2 vợ chồng rơi vào vòng lao lý.
Kỳ án con bò cái già: Kết cục bi thương của một gia đình nghèoBị phát hiện là người ăn trộm bò, gia đình Rơ Ô Hoa bị cả buôn làng khinh ghét, cô lập khiến họ phải dựng lều ở nơi khác mà sinh sống. Chưa hết tủi nhục, cùng đường, họ tìm đến cái chết...
Kỳ án đau đớn từ… con bò cái giàHơn 10 năm sau khi con bò cái già mà gia đình chị Rơlan H’Thanh nhận nuôi thuê cho ông Chu Văn Hiền bị chết, ông Hiền bỗng xuất hiện, đòi chị trả đủ… 9 con bò. Từ đây, chị H’Thanh rơi vào bi kịch, từ ăn trộm bò rồi tìm đến cái chết…
Bất ngờ danh tính kẻ trộm cả đàn bò trong đêmĐối tượng Phước khai nhận là chủ quán bê thui, đã từng đến xã Hải Dương, thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) để mua bò.
Vinlac - thương hiệu sữa Việt của Vinameco hỗ trợ trẻ tăng cânVinameco tiếp tục khẳng định chất lượng với dòng sản phẩm chủ lực Vinlac Gold cho trẻ trên 2 tuổi, hỗ trợ tăng cân và tăng cường sức khỏe cho trẻ, nhất là trong giai đoạn "khoảng trống miễn dịch".
Người đàn ông chăn trâu bò giữa lòng TPHCMGần 30 năm, ông Văn Đức Tởi (55 tuổi, quê Nghệ An) vào TPHCM lập nghiệp. Ban đầu ông làm bốc xếp, rồi được người bạn mách nước, ông bắt đầu chuyển sang nghề vỗ béo trâu bò kiếm lời.
Nhận trưởng công an xã làm con nuôi, cụ bà U80 tiết lộ nguyên nhân bất ngờNgười phụ nữ 78 tuổi có 5 người con, mong muốn nhận trưởng công an xã làm con nuôi chỉ từ một việc làm nhỏ khiến bà cảm kích.
Mỹ: Loài thằn lằn ăn khỏe, to như chó nhà, thành loài xâm lấn nguy hiểmChưa thể xử lý hết loài trăn Miến Điện khổng lồ, chính quyền vùng Everglades (Mỹ) lại đau đầu đối phó với loài thằn lằn tegu to như chó nhà, có nguy cơ thành loài xâm lấn nguy hiểm.