1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia Lai:

Kỳ án đau đớn từ… con bò cái già

(Dân trí) - Hơn 10 năm sau khi con bò cái già mà gia đình chị Rơlan H’Thanh nhận nuôi thuê cho ông Chu Văn Hiền bị chết, ông Hiền bỗng xuất hiện, đòi chị trả đủ… 9 con bò. Từ đây, chị H’Thanh rơi vào bi kịch, từ ăn trộm bò rồi tìm đến cái chết…

Cái chết của con bò cái già

Đầu năm 1995, ông Chu Văn Hiền - Phó Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Krông Pa (Gia Lai) đến nhà vợ chồng anh Rơ Ô Hoa và chị Rơlan H’Thanh tại buôn Ơi Đăk, xã Ia Mlăh, huyện Krông Pa gửi nuôi một con bò cái theo hình thức chăn rẽ (đây là hình thức nhận nuôi bò thuê khá phổ biến của đồng bào J’rai tại một số huyện ở Gia Lai. Theo đó, những người nông dân không có bò được chủ bò giao bò nuôi thuê, người nuôi được quyền sử dụng sức kéo vào công việc đồng áng. Khi bò sinh sản, bê con sẽ được chia đôi cho chủ bò và người nuôi bò). Phương thức chăn nuôi này giúp người nông dân nghèo tận dụng được thời gian nông nhàn, huy động được sức kéo, đồng thời có thêm một nguồn thu nhập đáng kể.
Kỳ án đau đớn từ… con bò cái già - 1
Gia đình Rơ Ô Hoa kinh tế khó khăn, không có bò nên nhận nuôi bò thuê

Nhưng không may con bò cái mà gia đình anh Rơ Ô Hoa nhận nuôi của cán bộ Chu Văn Hiền đã quá già, không còn khả năng sinh sản, lại hay đau bệnh. Vì vậy chỉ một năm sau (1996), con bò sinh bệnh kiết lỵ. Quá lo lắng, vợ chồng H’Thanh ra tận thị trấn Phú Túc tìm đến nhà ông Hiền báo tin tìm cách cứu bò. Năm 1998, con bò già chết. Vợ chồng Rơ Ô Hoa và Rowlan H’Thanh hoảng sợ lại lặn lội đến nhà ông Hiền báo tin. Lúc này, ông Hiền chỉ ậm ừ cho qua.
 
Bò chết vẫn “siêu đẻ”?
Nhiều năm trôi qua, chuyện con bò cái của ông Hiền tưởng đã trôi vào quên lãng. Vợ chồng Rơ Ô Hoa nay đang nhận nuôi chăn rẽ đàn bò của một số chủ bò khác trong xã. Năm 2006, gia đình Rơ Ô Hoa nhận nuôi 5 con bò của ông Trần Bá Diệp. Đến cuối năm 2009, đàn bò sinh sản được 6 con bê con. Theo quy định, gia đình Rơ Ô Hoa được nhận 3 con bê; để có tiền trang trải cuộc sống, họ đã bán 3 con này. Ông Diệp sau đó lại tiếp tục gửi đàn bò 8 con bê bò (5 con bò cũ và 3 con bê mới) cho gia đình Rơ Ô Hoa chăm sóc.

Đầu tháng 9/2009, khi ông Chu Văn Hiền đi công tác tại xã Ia Mlăh, nhìn thấy đàn bò 8 con khỏe đẹp mà nhà Rơ Ô Hoa đang nuôi liền cho rằng đây chính là số bò sinh sôi từ con bò cái già mình gửi cách đây hơn 10 năm. (!) Lập tức ông Hiền cùng người anh vợ làm nghề buôn bò tên là Thiện tìm đến nhà vợ chồng Rơ Ô Hoa yêu cầu trả ngay… 10 con bò, “nếu không sẽ đánh và bỏ tù cả nhà”!
Kỳ án đau đớn từ… con bò cái già - 2
Do hạn chế trong hiểu biết nên anh Rơ Ô Hoa rất sợ hãi mỗi khi nhắc đến cán bộ Chu Văn Hiền và chuyện bị bắt bò

Trưa ngày 13/9/2009, trong lúc Rơ Ô Hoa đang uống rượu cần bên nhà hàng xóm, ông Chu Văn Hiền, ông Thiện và ông Kpar Jao - Chủ tịch UBMTTQVN xã Ia Mlăh lái xe ô tô vào tận nhà Rơ Ô Hoa để bắt bò. “Hai vợ chồng tôi với 4 đứa con sống giữa buôn Ơi Đăk này bao năm nay, nghèo cũng sống được, khổ cũng chịu được, nhưng nếu cán bộ Hiền bắt đi tù rồi thì ai nuôi con tôi đây? Lúc ấy tôi sợ quá, cán bộ Hiền còn bảo nếu không trả đủ 10 con bò thì ông ấy sẽ bỏ tù cả nhà”, chị Rơlan H’Thanh sợ hãi thuật lại.
 
Chị Rơlan H’Thanh cho biết thêm, lúc ấy chị đang chăm sóc đàn bò 8 con của ông Trần Bá Diệp. Trước những lời hăm dọa đầy uy lực của ông Chu Văn Hiền, là một người đồng bào thiểu số ít hiểu biết pháp luật, chị đành bấm bụng nhìn đàn bò bị dắt lên xe ô tô buộc lại. Chưa dừng lại, ông Thiện nhẩm tính nhà Rơ Ô Hoa phải trả đủ 10 con, nhưng bớt cho một con trả công chăm sóc từng ấy năm, còn lại 9 con, như vậy vẫn thiếu 1 con. Đám người này tiếp tục yêu cầu gia đình Rơlan H’Thanh kiếm thêm bò về trả cho đủ, nếu không sẽ bỏ tù cả nhà!

Nói đến chuyện tù tội, chị H’Thanh quá sợ hãi. Túng quá hóa liều, thấy con bò đực của ai đó trong buôn Ơi Jik đang được buộc bên gốc cây, chị liền dắt trộm trao cho ông Hiền.
 
Bi kịch của đôi vợ chồng nghèo hèn ấy từ lúc này mới bị đẩy lên đỉnh điểm...
 
Thiên Thư - Thanh Bạch