Món 10.000 đồng ăn no đánh bay mỡ bụng lâu nămDễ tìm, rẻ tiền, quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, nhưng loại thực phẩm này lại đang được giới dinh dưỡng đánh giá cao nhờ khả năng hỗ trợ kiểm soát cân nặng và mỡ bụng.
“Bệnh từ miệng mà vào”, không chỉ ăn no mà còn phải phòng bệnhThứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, nếu chúng ta ăn uống không hợp lý, thiếu hay thừa, thì đều gây ra bệnh tật. Thiếu vitamin A gây ra khô mắt, ăn quá nhiều lại dẫn tới thừa cân, béo phì...
Ăn no từ sáng tới khuya tại Cát BàCát Bà không chỉ mê hoặc du khách bởi biển xanh, rừng già và những dãy đá vôi sừng sững, mà còn ở nền ẩm thực phong phú - nơi hội tụ tinh hoa của cả núi rừng và biển cả.
Mã số 5402: Bé gái 10 tuổi mong ước được ăn no và đi học"Con muốn được ăn no, được đi học cùng các bạn", đó là mong ước nhỏ nhoi của cô bé 10 tuổi, sống cùng người mẹ nghèo trong căn phòng trọ 8m2 ở huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.
01:55Mã số 5402: Mong ước được ăn no, được đến trường của bé gái 10 tuổi"Con muốn được ăn no, được đi học cùng các bạn", đó là mong ước nhỏ nhoi của cô bé 10 tuổi, sống cùng người mẹ nghèo trong căn phòng trọ 8m2 ở huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.
“Ăn no ngủ khì” khổ dạ dày“Căng da bụng, chùng da mắt” - câu nói này ví von về hiện tượng ăn no, buồn ngủ. Tuy nhiên theo các chuyên gia y tế, nếu ngủ ngay, sau khi ăn no sẽ rất bất lợi cho sức khoẻ.
Hơn 120 triệu đồng đến với bé gái mong ước được ăn no và đi họcThương bé gái 10 tuổi có gia cảnh khó khăn ở huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) mong ước được ăn no và đi học, bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ gia đình em hơn 120 triệu đồng.
Điều ước năm mới của công nhân: Việc ổn, con được ăn no, đến trường!"Năm mới, tôi chỉ cần công việc ổn định, con cháu có sức khỏe, được ăn no, đến trường mỗi ngày là quá hạnh phúc", bà Nga, nữ công nhân tại TPHCM, bộc bạch.
Vì sao chúng ta luôn thèm món tráng miệng dù đã ăn no?Hiện tượng này không phải thói quen, cũng không do ý chí quyết định mà là một phản ứng của hệ thần kinh.
Mã số 4516: Thương 3 đứa bé ao ước ngày nào cũng được ăn no, không phải đi trú mưa nhờMẹ bỏ đi, 3 anh em Hồng Phú và người cha khờ khạo sống dựa vào tình thương của những người hàng xóm. Cô bé 6 tuổi ao ước "ngày nào cũng được ăn no, và không phải chạy đi trú nhờ mỗi khi trời mưa".
Lạ lùng "thánh ăn" ở Việt Nam cả đời mới 4 lần được ăn noDo mắc căn bệnh lạ nên đến nay dù đã bước sang nửa dốc bên kia cuộc đời (57 tuổi), nhưng ông Trịnh Văn Mền (thôn Cẩm Hoa, xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) mới chỉ 4 lần được ăn no.
Thủ tướng: Làm tổ cho đại bàng cũng phải rải thóc chào mào, chim sẻ ăn noPhát biểu tại hội nghị kinh tế của Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn lại câu nói của đại biểu Quốc hội: “Chúng ta đang làm tổ cho đại bàng đẻ, cũng phải rải thóc gạo cho chào mào, chim sẻ ăn no”.