Ăn nấm lạ, 7 người trong gia đình nhập viện cấp cứuMột gia đình 7 người tại Đắk Lắk phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn lẩu có kèm theo nấm lạ hái trong rẫy.
Ăn nấm lạ hái trên rẫy, 6 người nhập việnSau khi ăn nấm lạ, 6 người dân ở Đắk Nông có dấu hiệu đau bụng, mệt mỏi phải nhập viện cấp cứu.
02:00Ăn nấm lạ, 7 người ngộ độc phải nhập việnSau bữa ăn với nấm rừng, 7 người trong một gia đình ở huyện miền núi Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) bị ngộ độc phải nhập viện điều trị.
Ăn nấm lạ hái trong rừng, 5 người bị ngộ độcĐi hái nấm không rõ nguồn gốc trong rừng để nấu ăn, 5 người ở xã Trà Don (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) bị buồn nôn, đau đầu phải nhập viện cấp cứu.
Ăn nấm lạ mọc sau nhà, chín người ngộ độcĐến nhà hàng xóm chơi thấy ngay sau nhà mọc nhiều cây nấm lạ màu trắng, bệnh nhân hải vào nấu canh ăn khiến 9 người bị ngộ độc
Người đàn ông hôn mê, phải lọc máu sau khi ăn nấm lạThấy vài cây nấm trên rẫy, người đàn ông 36 tuổi tại Đắk Nông hái về ăn và sau đó bị ngộ độc nặng dẫn đến hôn mê, phải lọc máu.
Cứu sống 3 bố con bị ngộ độc do ăn nấm lạ trong vườn nhàSau khi hái được ít nấm mọc tự nhiên trong vườn nhà, anh Sang đã mang đi chế biến nấu bữa trưa cho gia đình, đến chiều cả 3 bố con anh Sang phải nhập viện cấp cứu với triệu chứng đau bụng, buồn nôn, chóng mặt.
Sau mưa, người dân vào rừng thông Đà Lạt "nhận lộc trời”Sau mưa, người dân thành phố Đà Lạt vào rừng thông để thu hái các loại nấm rừng nhiều màu sắc mang về chế biến món ăn. Nấm thông có hương vị đặc biệt, được mệnh danh là “lộc trời”.
Nhiều người nhập viện cấp cứu vì hái “lộc trời” nấu ănSau khi hái nấm trong rừng ở Lâm Đồng, người dân, du khách mang về chế biến món ăn và bị ngộ độc, phải nhập viện cấp cứu.
Người dân vào rừng thu "lộc trời", chuyên gia cảnh báoNấm thông Đà Lạt từ lâu đã trở thành món ngon của người dân, du khách. Tuy nhiên, nhiều loại nấm độc có hình dáng giống nấm không độc khiến người thu hái dễ nhầm lẫn, ngộ độc khi sử dụng.
Hành trình sinh tồn 6 ngày trong rừng của cụ ông 78 tuổi ở Lâm ĐồngSuốt thời gian đi lạc, cụ ông 78 tuổi ở Lâm Đồng uống nước suối, tìm hái các loại quả rừng, đọt mây ăn cầm cự qua ngày. Ban đêm, cụ chui vào hốc cây ngủ, tránh rét.
Khách than chủ quán thiếu thân thiện, quán dán giấy "mặt nhăn do cơ địa"Thấy một số khách quen phàn nàn, thời gian gần đây khi họ lui tới ăn nhìn gương mặt của chủ quán không mấy vui vẻ, nên chị Nhung đã dán tờ thông báo, mong mọi người thông cảm.