Cá hồi Na Uy: Hành trình từ vùng biển lạnh đến bữa cơm gia đình ViệtMối quan tâm của người tiêu dùng Việt đối với nguồn gốc và chất lượng thực phẩm ngày càng rõ nét. Trong bối cảnh này, Seafood from Norway trở thành dấu hiệu nhận diện, góp phần đưa cá hồi Na Uy đến gần hơn với thị trường Việt.
Ăn bán trú ở Mỹ: Học sinh được chọn mua suất ăn tại trường hoặc tự mang cơmThời gian nghỉ trưa ở các trường phổ thông tại Mỹ chỉ có 30-40 phút, vì thế tất cả học sinh đều phải ăn trưa tại trường. Các em có thể mua suất ăn ở căng tin hoặc mang cơm từ nhà đi.
Hoa hậu Đỗ Hà, Khoai Lang Thang và Thu Nhi Eat Clean tiết lộ bí quyết vào bếp nhàn tênhTrong video mới, Hoa hậu Đỗ Hà, Khoai Lang Thang và Thu Nhi Eat Clean cùng chia sẻ những món ăn tự tay chế biến. Điểm ấn tượng nhất chính là bí kíp vào bếp không mất thời gian mà vẫn có bữa ăn chất lượng.
Mẹ người yêu để một thứ lên mâm cơm khiến cả nhà tôi tức nghẹnBố mẹ tôi đã đến nhà bạn trai của con gái. Đến khi bữa ăn được dọn ra, các món ăn được bày biện đẹp mắt. Nhưng khi người giúp việc đặt bát đĩa xuống, tim tôi khựng lại...
Lo con ăn thịt bẩn, bà mẹ 10 năm dậy từ 5h nấu cơm cho con mang đi họcCon đi học, chi phí trung bình gần 10 triệu đồng mỗi tháng, nhưng một số phụ huynh vẫn không an tâm về chất lượng bữa ăn. Các bà mẹ mỗi ngày đều dậy sớm nấu ăn vì nỗi lo thực phẩm bẩn.
Cá hồi Na Uy - cầu nối dinh dưỡng gắn kết bữa cơm gia đình ViệtKhông chỉ là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cá hồi Na Uy ngày càng hiện diện trong mâm cơm người Việt như một lựa chọn tiện lợi, lành mạnh. Sản phẩm này đang trở thành “cầu nối” gắn kết các thế hệ trong gia đình.
Mã số 5919: Cảnh cùng cực của người đàn ông chống chọi bệnh suy thận trong “hộp tôn”Bốt bảo vệ bé xíu, chật chội trở thành nơi tá túc của ông Tạ Duy Đương trong thời gian chữa bệnh. Căn bệnh suy thận đang bào mòn sức khỏe, khiến người đàn ông này lâm vào cảnh kiệt quệ.
Vụ 300 tấn thịt heo bệnh: Phụ huynh mong con được mang cơm đi họcNgày đầu tiên thực hiện đón con về nhà ăn trưa do lo ngại thịt heo bệnh vào trường học, chị Nguyễn Thị Hà Trang (Hà Đông, Hà Nội) dậy từ 5h30 sáng để chuẩn bị thức ăn cho con.
Sau ngày đi làm mệt mỏi, bố mẹ ở TPHCM sững người thấy tờ giấy trên mâm cơmMột ngày làm việc bận rộn kết thúc và trở về nhà, vợ chồng chị Đỗ Liên ở TPHCM bất ngờ khi thấy mâm cơm được bày biện gọn gàng kèm theo tờ giấy nhỏ của cậu con trai 8 tuổi.
Hàng loạt học sinh nóng sốt bất thường, trường cấp tốc tạm dừng bán trúSau khi ghi nhận hàng loạt học sinh có biểu hiện nóng sốt, mệt mỏi, Trường Tiểu học Bình Quới Tây (TPHCM) đã tạm dừng hoạt động bán trú từ ngày 9/4 để tiến hành khử khuẩn và chờ kết luận chuyên môn.
Khám phá Isan - vẻ đẹp khác biệt của “xứ Chùa Vàng” Thái LanNếu Bangkok sôi động hay Phuket rực rỡ thì cung đường Đông Bắc Thái Lan (Isan) dọc theo sông Mekong mở ra một góc nhìn khác về Thái Lan - chậm rãi, sâu lắng và giàu cảm xúc.
Trẻ nhỏ đối mặt rủi ro cao hơn từ thực phẩm không đảm bảoNửa đêm nhận tin trường con có tên trong danh sách liên quan đến thực phẩm bẩn, nhiều phụ huynh mất ngủ, vội dừng bán trú, tự chuẩn bị bữa ăn hoặc đón con về nhà.