Báo Trung Quốc "tố" tỷ phú giàu nhất châu Á "ăn cháo, đá bát"Tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã tố tỷ phú người Hồng Kông Lý Gia Thành là kẻ “ăn cháo, đá bát” sau khi ông rút vốn khỏi Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới trong khi nền kinh tế này đang gặp sóng gió.
Hay ho gì cái chuyện "ăn cháo đá bát"...Tình cờ gặp một người bạn, trong lúc nói chuyện, anh nhắc đến trưởng phòng của tôi. “Hôm rồi nhậu chung, tôi hỏi thăm tình hình chỗ cậu, nghe tay trưởng phòng nổ quá trời” - anh bạn nói.
Cho tiền học sinh nghèo đi học, trẻ bỏ học bị miệt thị "ăn cháo đá bát"Một người tôi quen hay làm từ thiện cho học sinh nghèo. Tuy nhiên không phải lúc nào anh cũng hoan hỉ với đồng tiền cho đi.
Từ vụ hiệu trưởng nói giáo viên là “gái bao”, cô giáo nhớ cảnh… đồ bỏ điKhi xin nghỉ việc, cô Mai bị hiệu trưởng gọi là "đồ bỏ đi", được nhận về đào tạo, bồi dưỡng giờ đủ lông đủ cánh quay sang “ăn cháo đá bát”…
Sự ngu dốt và vô ơn đã hơn một lần trở thành tội ác!Trong khi cả nước gồng mình chống dịch Covy – 19 với quyết tâm không người Việt Nam nào ở nước ngoài bị bỏ rơi thì có những kẻ vì ích kỉ đã có những hành vi ngu dốt, “ăn cháo, đá bát”…
"Thoát khỏi chị là cái phúc của anh ấy"Một suy nghĩ rất đáng chê trách, bởi vì đó là kiểu "ăn cháo đá bát", "có mới nới cũ" trong khi không nghĩ rằng, mình có như hôm nay là một phần lớn do ai?
Huỳnh Thánh Y: Từ rạn nứt với Châu Tinh Trì tới “nàng dâu bạc tỷ”Huỳnh Thánh Y từng là cái tên gắn liền với “vua hài” Châu Tinh Trì. Tuy nhiên, sau khi nổi tiếng, cô chọn cách rời khỏi công ty của nam diễn viên họ Châu và bị chỉ trích là “kẻ ăn cháo đá bát”.
Món cháo 1.600 năm tuổi, từng được dùng khao quân ở Hà NộiTheo truyền thuyết, món cháo se xuất phát từ bữa tiệc khao quân cách đây 1.600 năm. Đến nay, món ăn vẫn được người dân làng Hạ Mỗ (Hà Nội) nấu để bán, giữ gìn trong các hội làng hàng năm.
Tôi hối hận vì trót "say nắng" cô gái hàng xómChỉ vì một tin nhắn nói thèm ăn cháo gà, tôi đã đẩy mình vào một tình huống "không trong sáng" với cô gái hàng xóm khiến bản thân phải hối hận.
Bố chồng U70 tuyên bố muốn lấy vợ khiến cả nhà sốc nặngHôm ấy đang ăn cơm, bố chồng bất ngờ đặt bát xuống rồi bảo: “Chắc bố phải lấy vợ thôi”. Chồng tôi nghe xong thì suýt sặc canh...
Chồng cũ muốn quay lại vì nhớ bát cháo thịt nạc tôi nấuNgày còn là vợ chồng, anh từng nhận sự chăm sóc của tôi như là chuyện hiển nhiên. Cho đến khi anh ngoại tình rồi bỏ đi theo người phụ nữ trẻ đẹp hơn, anh đã mất đi nhiều hơn anh nghĩ...
Dòng chảy cốt cách người Hà NộiBài toán đặt ra là làm sao để đổi mới mà không mất chất, làm sao để hiện đại hóa mà không làm “bay màu” cái sự thanh lịch vốn có.