Hoang mang khi bạn trai mấy lần đưa vào nhà nghỉ nhưng chỉ ôm nhau ngủEm năm nay 26 tuổi. Tuổi này ở quê, lũ bạn em đã con bồng con bế cả rồi, còn em vì học Đại học nên không bị áp lực phải lấy chồng sớm theo nếp quê. Tuy vậy mỗi lần về nhà đều bị mọi người giục giã không lo lấy chồng, vài ba năm nữa lại “toan về già” chẳng ma nào nó rước.
Đêm tân hôn, vợ chồng tôi ôm nhau khóc vì bọc giấy giấu trong mớ rauSau nửa ngày mệt nhoài, vợ chồng tôi ôm nhau ngủ đến tối muộn. Ngủ dậy đói bụng, tôi liền nhớ ra thùng đồ ăn của mẹ chồng. Băng dính dán miệng thùng đã bị xé ra, bên cạnh có một tờ giấy bị vò nát...
Thế mới là bạn thân!Có vẻ như những chú chó có ngoại hình to lớn, thậm chí dữ dằn chẳng bao giờ là mối nguy cho các baby cả. Cứ nhìn đôi bạn này lim dim ôm nhau ngủ trong chiếc chậu tắm cũ là hiểu vấn đề ngay!
Neo nhầm bến đụcCũng một kiếp đàn bà nhưng người phụ nữ ấy thật bất hạnh. Trong cái lạnh của Đà Lạt, chị không nhớ hết đã bao đêm bị chồng đuổi ra khỏi nhà, ba mẹ con chị phải ôm nhau ngủ trước hiên. Giờ thì chị đã được “giải phóng”…
Mới hơn 40 tuổi, tôi đã bị vợ “bỏ đói” chuyện gối chănTrước đây, vợ tôi thường là người chủ động, thích được ôm ấp, cưng chiều nhưng từ khi có con, cô ấy thay đổi hoàn toàn.
Sau lần qua đêm với chị gái “bán hoa”, tôi không còn muốn yêu ai khácTôi nhìn chị, gương mặt đẫm nước mắt dưới ánh đèn vẫn rất xinh đẹp, mái tóc dài buông xõa. Nhìn chị mong manh và yếu mềm. Tôi vô thức tiến sát lại gần, đưa tay ôm lấy bờ vai ấy...
Vợ 38 tuổi phát hoảng với lịch ân ái dày đặc của chồngTôi cần một người bạn đồng hành chia sẻ gánh nặng tài chính, cùng tôi lo toan cuộc sống chứ không phải chỉ cuồng nhiệt trên giường.
Dòng người trở lại TPHCM sau Tết, trẻ nhỏ mệt lả trên xe máyLưu lượng phương tiện từ các tỉnh miền Tây đổ về TPHCM tăng mạnh, khiến khu vực cửa ngõ phía Tây đông nghịt. Trên những chiếc xe máy chở đầy hành lý, nhiều trẻ nhỏ thấm mệt, ngủ gục trên vai cha mẹ.
Mới 45 tuổi, vợ tôi đã đòi “nghỉ hưu” chuyện ân áiMột ngày đẹp trời, vợ tôi ôm chăn gối sang phòng khác ngủ riêng. Sau đó, cô ấy còn tuyên bố “nghỉ hưu” việc chăn gối vợ chồng khiến tôi hoảng hốt. Tôi còn khỏe, vợ tôi cũng còn trẻ, sao lại...
Chồng mê tín, không gần gũi vợ nửa tháng đầu năm mới để “giữ lộc”Suốt 8 năm qua, cứ bước sang mùng 1 Tết, chồng tôi lại áp đặt một “luật ngầm” không thể phá vỡ, kiêng quan hệ vợ chồng cho đến hết rằm tháng Giêng để tránh xui xẻo.
Đêm tân hôn, con riêng của chồng gõ cửa hỏi một câu khiến tôi bật khócĐêm tân hôn, khi tôi chuẩn bị tắt đèn, tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Con gái của chồng đứng trước cửa, tay ôm chặt con thỏ bông. Ánh mắt con bé lướt qua bố rồi nhìn thẳng vào tôi, giọng rụt rè cất lên.