Hơn 100 triệu đồng đến với người mẹ nghèo ôm con đi ở trọ"Nhờ bạn đọc Báo điện tử Dân trí giúp đỡ, giờ đây tôi có thể yên tâm cho các con tiếp tục học hành. Đây là niềm vui lớn nhất cuộc đời tôi".
01:51Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọTừ khi chồng mất, chị Luyến phải ôm con đi ở trọ, sống lay lắt qua ngày đoạn tháng. Người mẹ nghèo cầu cứu sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để hai con được đến trường.
Vừa mua nhà, mẹ chồng đòi chia đôi, tôi nói câu này khiến bà im như thócGần 5 năm ôm con đi ở trọ 2 vợ chồng mới mua được căn nhà nhỏ. Vậy mà dọn về được 4 tháng mẹ chồng lại đòi chia đôi.
Nhìn chồng ôm con gái ngủ lúc nửa đêm, tôi lặng lẽ xé đơn ly hônTuần trước, chồng tôi đưa ra quyết định: “Anh và con sẽ làm xét nghiệm ADN”. Ngay giây phút đó, mọi hy vọng níu giữ hôn nhân trong tôi gần như chấm hết.
Tiền về quê bằng mấy tháng lương, công nhân nghèo ngậm ngùi đón Tết xa nhàTính toán chi phí về quê ngốn trọn mấy tháng lương công nhân, vợ chồng chị Thu Ba đành lặng lẽ nuốt buồn tủi, lựa lời để báo với bố mẹ và con nhỏ thêm một mùa Tết xa nhà.
Thêm ca sinh rớt ở TPHCM ngày cận Tết, em bé không qua khỏiThai phụ đau bụng từ nửa đêm, sau đó sinh rớt con tại nhà và em bé không qua khỏi.
TPHCM: Mang thai lần 4, sản phụ trẻ sinh rớt con ở nhà trọ ngày giáp TếtKhông khám thai định kỳ vì hoàn cảnh khó khăn, người mẹ 28 tuổi sinh rớt con tại nhà trọ ở TPHCM khi dịp Tết Nguyên đán cận kề.
Người cha lang thang khắp TPHCM tìm con trai mất liên lạcMất liên lạc với con trai, người cha quê Quảng Ngãi bắt xe vào TPHCM, rong ruổi tìm kiếm với mong mỏi sớm gặp lại con để gia đình được sum họp.
Nhân viên ngân hàng ở Hà Nội, ngày đi làm, tối bán khoai nướng vỉa hèCó mức lương 20 triệu đồng/tháng ở Hà Nội, Nguyễn Hiếu không ngại chọn bán thêm khoai lang nướng vào buổi tối để kiếm thêm thu nhập.
Những "tai mắt" quan trọng góp phần phá án vụ cướp ngân hàng ở Gia LaiKhông chỉ lực lượng nghiệp vụ, những "tai mắt" trong nhân dân đã trở thành mắt xích, giúp phá án vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai. Bộ Công an đã thưởng nóng 5 người dân hỗ trợ trong công tác phá án.
Ba lần bắt gặp bạn gái vào nhà nghỉ với người khác, tôi vẫn muốn kết hônMột lần, tôi vô tình thấy bạn gái bước ra từ một nhà nghỉ. Nhưng đó không phải là lần duy nhất mà còn 2 lần như vậy nữa. Lần nào em cũng ôm tôi khóc lóc, xin lỗi. Lần nào tôi cũng mềm lòng thứ tha.
Trước ngày cưới, tôi sụp đổ phát hiện sự thật cả nhà chồng cố tình che giấuSau 6 tháng yêu, tôi tin mình đã chọn đúng người đàn ông để gửi gắm cuộc đời. Thế nhưng khi đang tất bật chuẩn bị cho hôn lễ, anh thú nhận một sự thật động trời.