Đắk Lắk:

Nữ công nhân tự tử trong phòng viện trưởng

Vì quá bức xúc trước quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của lãnh đạo Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên, sáng 30/3, bà Lê Thị Thanh đã uống thuốc bảo vệ thực vật ngay tại phòng viện trưởng.

Bà Lê Thị Thanh năm nay 47 tuổi, là công nhân của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên (trước đây gọi Viện Ea Kmát). Bà Thanh đã công tác tại viện trên hơn 20 năm.

 

Mới đây Trạm sản xuất thực nghiệm Viện Ea Kmát trực thuộc viện này đã triển khai ký kết hợp đồng giao khoán vườn cà phê giai đoạn 2006-2010 cho công nhân. Vì nội dung của hợp đồng vẫn còn nhiều vấn đề chưa thỏa đáng nên có 10 công nhân còn chưa chịu ký hợp đồng và đề nghị Công đoàn can thiệp với lãnh đạo viện để điều chỉnh lại.

 

Bất ngờ, sáng 20/3, viện gửi thông báo chấm dứt hợp đồng đối với 10 công nhân trên và ông trạm trưởng trạm Ea Kmát đưa người mới vào nhận khoán các lô cà phê trên. Riêng trường hợp bà Thanh vì quá bức xúc trước việc làm của lãnh đạo viện nên sáng 30/3 bà đến phòng làm việc của viện trưởng. Sau khi lời qua tiếng lại với viện trưởng, bà Thanh đã uống thuốc bảo vệ thực vật ngay tại chỗ.

 

Bà Thanh được đưa đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk trong tình trạng nguy kịch. Sau một ngày lưu tại phòng cấp cứu, sáng 31/3 bệnh nhân được chuyển đến khoa hồi sức trong tình trạng sức khỏe tạm ổn.

 

Theo Người Lao Động