Nô nức đi lễ cầu may
(Dân trí) - Người dân Hà Nội có thói quen đi lễ đầu năm mới. Sau những giây phút thiêng liêng của đêm giao thừa, hàng nghìn người lại nô nức kéo nhau tới các đền chùa trong thành phố.
Bà Thu là cán bộ ngành y tế đã nghỉ hưu từ nhiều năm nay. Năm nào bà cũng đi chùa vào sáng mùng 1 Tết. “Tôi phải đi thật sớm để cho không khí thanh tịnh, đi muộn đông quá, đứng cúng cũng bon chen nhau đến khổ”, bà Thu nói. Năm nào bà cũng lên đền Quán Thánh vào mùng một, tiếp đó đi Phủ Tây Hồ rồi quay xuống chùa Trấn Quốc và về chùa Quán Sứ, đến tối mịt mới trở về nhà.
Hầu hết người dân Hà Nội, nhất là phụ nữ, thường tìm đến đền chùa để mong ước thần thánh sẽ phù hộ cho họ cuộc sống ấm êm hạnh phúc, chồng con khoẻ mạnh, thành đạt.
Sáng nay Mùng 1 Tết, tại đền Quán Thánh, ngay từ sáng sớm, lượng người tứ phương đã đổ về đây đông như chảy hội. Ô tô đỗ thành hàng dài, xe máy phải gửi với mức giá 10.000đ/xe, đắt hơn rất nhiều so với ngày thường. Phí vào đền cũng phải nộp với mức 2.000đ/người. Nhiều người khúc mắc, ngày thường đền Quán Thánh có bao giờ thu phí vào cửa? Nhưng ngay mùng 1 tết, người ta cũng chỉ thắc mắc thế, nhưng vẫn xuề xoà rút tiền ra mua vé.
Bên trong đền, ngay giữa sân, một vị thuộc ban quản lý di tích đền liên tục nhắc nhở người dân chỉ được thắp một nén nhang, không được đốt nhiều hơn: “Đề nghị bà con không thắp nhiều nhang, rất khói và cũng không còn chỗ cho người khác cắm. Mỗi người chỉ thắp một nén thôi”. Ông này thỉnh thoảng lại vơ cả nắm nhang nhụt vào xô nước rồi vứt vào thùng rác.
Tại chùa Trấn Quốc, dòng người đổ về đây cũng tấp nập không kém. Ô tô đỗ thành hàng dài trên đường Thanh Niên, trong đó có cả những xe mang biển của các tỉnh lân cận Hà Nội. Chùa Trấn Quốc lâu nay vẫn là một trong những điểm đến quen thuộc nhất của những người sính lễ bái ở Hà Nội. Đây là một trong những ngôi chùa cổ nhất Việt Nam, nằm ngay bên bờ Hồ Tây với những phong cảnh đẹp đẽ thanh bình, giữa lòng Hà Nội huyên náo.
Ông Vinh, một người dân Vĩnh Phúc cho hay, ông khởi hành du xuân từ 6h sáng và đích đến đầu tiên là ngôi cổ tự này, sau khi thắp hương trong chùa, ông sẽ đi chúc tết anh em bạn bè ở Hà Nội rồi đến tối sẽ quay trở về Vĩnh Phúc. “ Thông thường về đến nhà phải 10h đêm. Tôi lễ chùa chỉ mong muốn cuộc sống gia đình đầm ấm, ai cũng mạnh khoẻ. Chỉ đơn giản thế thôi nhưng đó là hạnh phúc. Nếu anh là người có gia đình riêng, anh mới hiểu nhiều điều tưởng đơn giản nhưng lại rất đáng quý”.
Ở tổ đình Phúc Khánh- ngôi chùa nổi tiếng thiêng liêng- ngay sau đêm giao thừa người dân đã đổ về lễ bái. Đến sáng mùng một, lượng người kéo về đây càng đông đúc, gây ách tắc cả một đoạn đường dài. Ban tổ chức luôn phát đi thông điệp đề nghị thiện nam tín nữ bảo quản tư trang cá nhân như điện thoại ví da cẩn thận, vì ở chùa này cứ đến ngày rằm, mùng một là nạn móc túi lại hoành hành.
















