1. Dòng sự kiện:
  2. Sân bay Long Thành
  3. Buýt TPHCM

Người tìm nhẫn kim cương cho khách đánh rơi: "Đừng gọi tôi là người hùng”

Hoài Sơn

(Dân trí) - Được du khách nước ngoài gọi “người hùng” khi xuất hiện tìm kiếm chiếc nhẫn kim cương đánh rơi ở biển Đà Nẵng, anh Trinh không dám nhận danh xưng này vì ai cũng sẽ làm như anh trong trường hợp này.

Ngày 3/8, anh Phan Thanh Trinh (41 tuổi, trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) đã có những chia sẻ với phóng viên Dân trí xoay quanh câu chuyện anh vừa hỗ trợ tìm lại chiếc nhẫn kim cương cho du khách nước ngoài đánh rơi tại bãi biển.

Theo anh Trinh, sau khi báo chí đưa tin về sự việc, anh cùng cộng sự là anh Phạm Nhữ Đông (35 tuổi, trú tại phường An Hải) đã được cấp lãnh đạo, đồng nghiệp tại Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (nơi anh làm việc) chúc mừng, động viên về việc làm này.

Người tìm nhẫn kim cương cho khách đánh rơi: Đừng gọi tôi là người hùng” - 1

Bài đăng cảm ơn được du khách đăng tải trên mạng xã hội vào tối 1/8 (Ảnh: Hoài Sơn).

Về lời cảm ơn của du khách đến từ Australia, người được anh hỗ trợ tìm lại nhẫn kim cương đánh rơi ở bãi tắm Cửa Đại, du khách gọi anh là “hero” (người hùng), anh Trinh thổ lộ, mình không phải “người hùng”.

Theo anh Trinh, mọi người đừng gọi anh với danh xưng ấy, vì ai trong tình huống đó cũng sẽ giúp du khách này.

“Tôi nghĩ đây là một việc bình thường, trong trường hợp này ở thành phố Đà Nẵng ai cũng sẽ hành động như tôi nếu có thiết bị chuyên dụng trong việc dò tìm kim loại. Họ sẽ giúp tất cả mọi người, không phân biệt đó là người nước ngoài hay là người địa phương”, anh Trinh nói.

Anh Trinh cũng cho hay, đây cũng phải lần đầu tiên anh cùng các thành viên trong Đội quản lý trật tự du lịch biển thuộc Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng hỗ trợ du khách tìm kiếm tài sản bị đánh rơi.

Khi có yêu cầu, nếu thuộc phạm vi quản lý và được sự chỉ đạo của cấp trên, các thành viên sẽ không quản ngại đêm tối, đường xa, gác lại việc nhà để hỗ trợ tìm lại tài sản cho du khách, bất kể là du khách trong hay ngoài nước.

Nếu ở ngoài phạm vi quản lý, nếu giúp được, anh Trinh sẵn sàng sắp xếp thời gian để nhận lời giúp đỡ. Mọi chi phí tìm kiếm đều hoàn toàn miễn phí.

Người tìm nhẫn kim cương cho khách đánh rơi: Đừng gọi tôi là người hùng” - 2

Người hỗ trợ dùng thiết bị chuyên dụng tìm kiếm tài sản cho du khách (Ảnh: Expats in Da Nang).

Mới đây, ngày 25/7, anh Trinh cùng Đội Quản lý trật tự du lịch biển cũng hỗ trợ một nữ du khách tìm tài sản là điện thoại tại bãi biển tại bãi biển Mỹ Khê, thành phố Đà Nẵng, khi người này chôn điện thoại xuống cát nhưng không tìm thấy.

“Tôi chỉ muốn mang vẻ đẹp của con người Đà Nẵng thân thiện, luôn giúp đỡ mọi người đến với bạn bè và du khách khắp nơi. Khi du khách đến với Đà Nẵng sẽ luôn an tâm để tận hưởng chuyến du lịch trọn vẹn nhất”, anh Trinh chia sẻ.

Như Dân trí đã thông tin, tối 31/7, du khách đến từ Australia đăng lên nhóm cộng đồng người nước ngoài cầu cứu vì con gái làm rơi nhẫn kim cương ở bãi tắm Cửa Đại, thành phố Đà Nẵng.

Với mong muốn giúp đỡ du khách, anh Trinh đã bàn bạc cùng anh Đông liên hệ và nhận lời vào hỗ trợ tìm tài sản miễn phí cho người này.

Sáng 1/8, khi ngoài giờ làm việc, anh Trinh cùng anh Đông đã vào bãi tắm Cửa Đại để tìm kiếm.

Anh Trinh cho biết vị du khách này không nhớ rõ khu vực đã đánh rơi nhẫn nên những người hỗ trợ đã đào cát và sử dụng thiết bị chuyên dụng để tìm kiếm trên bờ và gần mép nước biển. Sau nhiều nỗ lực, chiếc nhẫn đã được tìm thấy dưới lớp cát, ngay sát biển.

Theo anh Trinh, khi du khách nhận lại được tài sản, người này đã òa khóc và vội gọi điện cho người thân để thông báo sự việc. Theo chia sẻ của du khách, chiếc nhẫn có giá hơn 2.000 USD (khoảng 53 triệu đồng).