1. Dòng sự kiện:
  2. Vỡ hồ nước ở Lâm Đồng
  3. Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV

TP.HCM:

Một phụ nữ sống sót thần kỳ sau khi nhảy cầu Sài Gòn tự tử

(Dân trí) - Phát hiện một phụ nữ giữa đám lục bình trôi trên sông, ông Chúc lập tức cho ghe ra trục vớt, giúp người này thoát khỏi “thủy thần” một cách đầy may mắn.

Người phụ nữ đang được chăm sóc sau khi ông Chúc cứu lên bờ
Người phụ nữ đang được chăm sóc sau khi ông Chúc cứu lên bờ

Sáng 6/7, ông Nguyễn Văn Chúc (56 tuổi, tạm trú quận Bình Thạnh) vừa thức giấc thì thấy một đám lục bình trôi ngang. Theo kinh nghiệm nhiều lần trục vớt xác trôi sông, ông Chúc đưa mắt quan sát thì phát hiện giữa đám lục bình ấy có một dáng người.

Nghĩ rằng đó lại là một thi thể xấu số nào đó trôi ngang nên ngay lập tức ông Chúc nổ máy ghe chạy ra tiếp cận. Vừa đưa dây thừng để cột nạn nhân thì bất chợt ông này giật bắn mình khi người phụ nữ vùng dậy nắm chặt lấy tay. Biết nạn nhân vẫn còn sống, ông Chúc mừng rỡ đưa ngay vào bờ.

Tìm hiểu ban đầu được biết, người được ông Chúc cứu lên bờ là một phụ nữ khoảng 35 tuổi. Người này tâm sự, do làm ăn thua lỗ nên đã lấy sổ đỏ của gia đình đi cầm cố. Khi không còn khả năng chuộc, lại sợ bố mẹ la mắng nên đã nghi quẩn nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử.

Tuy nhiên, khi xuống nước, người phụ nữ này đã vẫy vùng và bám được vào đám lục bình đang trôi trên sông. Thời điểm gần kiệt sức thì được ông Chúc phát hiện cứu giúp.

Được biết, đây là một trong số hàng trăm lần ông Chúc tham gia cứu người trên sông. Không ít nạn nhân xấu số, xác trôi dạt đã được ông Chúc dùng dây thừng cột lại rồi trình báo cơ quan chức năng để có hướng xử lí, bàn giao người thân đem về mai táng. Tuy nhiên, lần cứu người này của ông Chúc là khá hi hữu khi nạn nhân vẫn bình an lên bờ.

Trung Kiên