Lũ đi qua, 3 xã vẫn bị cô lập
(Dân trí) - Sau cơn lũ quét xảy ra hôm 25/6 vừa qua tại địa bàn huyện Kỳ Sơn làm cho hàng trăm ngôi nhà bị sập, ngập lụt nghiêm trọng, nhiều địa bàn bị chia cắt mấy ngày liền. Đến chiều ngày 28/6 hiện huyện này vẫn còn 3 xã bị cô lập.
Được biết, xã Mỹ Lý nằm ở cuối nước bạn Lào, cạnh con sông Nậm Nơn chảy từ Lào về nên đợt mưa lớn vừa qua nước đổ từ bên Lào lên quá nhanh nên đã gây ngập lụt gần như toàn xã.
“Cơn lũ ngày 25/6 vừa đã cướp đi của bà con ta hết rồi, nhà cửa, trâu bò, lúa, lợn gà... mọi thứ đã theo sông rồi chú ơi. Lũ đã làm 114 ngôi nhà của bà con bị ngập sâu, 16 nhà bị trôi sông và hàng chục trâu bò cũng mất, hiện vẫn còn hơn 100 hộ bị ảnh hưởng bởi sạt lở. Hiện chúng tôi đang huy động mọi người di chuyển những ngôi nhà bị ảnh hưởng đi nơi khác an toàn hơn. Riêng con đường huyết mạch giao thông chính từ thị trấn Mường Xén vào Mỹ Lý vẫn chưa thể thông được. Bởi cung đường này đi qua các xã tư Mường Lống, Huồi Tụ và Phà Đánh cũng bị sạt lở nghiêm trọng, xe máy cũng không thể đi được, chỉ còn cách đi bộ nhưng biết đến khi nào mới vào xã chúng tôi được chứ?.”, ông Hà Ngọc Minh - chủ tịch UBND xã Mỹ Lý cho Dân trí biết chiều tối ngày 28/6.
Cũng theo ông Minh, tuyến đường sông được xem là hữu hiệu nhất sau cơn lũ đó là dòng Nậm Nơn nhưng vẫn không thể lưu thông được, bởi hiện mực nước lên quá cao, chảy xiết. Bây giờ, xã Mỹ Lý vẫn đang bị cô lập. Tuy nhiên, ông Minh cũng cho biết thêm, có thể ngày 30/6 tới đường bộ từ Mường Lống, Huồi Tụ sẽ đi được xe máy, đối với xe ô tô nhỏ, ô tải thì chưa biết đến khi nào mới vào được.
Nguyễn Duy










