Gần một tháng sau mưa lũ, nhiều nơi vẫn ngập lụt, bị cô lập…
(Dân trí) - Đã gần 1 tháng trôi qua, kể từ đợt mưa lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11, trời đã nẳng trở lại. Tuy nhiên, nhiều nơi tại Khánh Hòa và Phú Yên, người dân vẫn đang gặp khó khăn do tình trạng cô lập, ngập lụt thời “hậu mưa lũ”.

Trận mưa lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua đã khiến một số xã như Sơn Lâm, Thành Sơn của huyện miền núi Khánh Sơn (Khánh Hòa) bị cô lập. Đến nay, đã gần một tháng trôi qua, trời đã nắng, nhưng việc giao tiếp với bên ngoài của người dân nơi đây vẫn đang rất khó khăn. Cái đói đang rình rập…
Ngày 24/11, chúng tôi trở lại xã Sơn Lâm (Khánh Sơn, Khánh Hòa). Vết tích do trận mưa lũ vừa qua gây ra vẫn còn trên tỉnh lộ 9, với những điểm sạt lở nghiêm trọng, như tại km 26+100, sạt lở với chiều dài khoảng 20m, rộng 7m khiến mặt đường bị thu hẹp, đoạn này lại gần khúc cua nên rất nguy hiểm đối với người qua lại.
Từ ngày 30/10, cầu tràn Sơn Bình bắc qua sông Tô Hạp bị bồi lấp khiến cho xã Sơn Lâm, Thành Sơn trong tình trạng cô lập. Đến nay, mặc dù nước đã rút khá nhiều so với trước, nhưng vẫn còn đó một bãi cát mênh mông, khúc sông vẫn chia cắt các xã này với bên ngoài. Người dân muốn qua sông, phải thuê một nhóm thanh niên dùng xuồng tự chế từ những ruột xe ô tô đẩy qua. Mỗi lượt là 20.000 đồng/xe máy, 5.000 đồng/ người.
Anh Cao Văn Minh, một người dân ở xã Sơn Lâm đang gồng mình đẩy chiếc xe qua bãi cát bồi đến mép sông, sau đó thuê nhóm thanh niên đẩy qua sông để đưa chuối sang thị trấn Tô Hạp bán. Anh cho biết, mấy ngày trở lại đây trời không mưa, nước sông cạn hơn nên phải cố qua sông đi bán chuối kiếm tiền mua thức ăn. Mấy ngày liền cả nhà chỉ ăn cơm với nước mắm cho qua ngày là chủ yếu.
Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch xã Sơn Lâm cho biết: “Người dân hầu như chỉ đi buôn bán được ngày nào thì ăn ngày đó nên giờ không vận chuyển hàng hóa đi bán được thì cuộc sống rất khó khăn”.
Mưa lũ đã khiến hầu hết diện tích mía của xã mất trắng, hiện giờ đã trổ lau trắng cả một vùng. Số chuối bị hư hỏng do không bán được lên đến cả trăm tấn. “Trước đây, người dân bán chuối với giá 1.500 - 2.000 đồng/kg. Nhưng từ sau mưa lũ thì không bán theo “kí” được mà chỉ tính nhánh, buồng. Do không vận chuyển ra ngoài được, các thương lái đến mua chỉ với giá trung bình 3.000 – 5.000 đồng/ buồng, vì họ còn phải tăng bo”, ông Trung nói.
Tại xã Sơn Lâm có trường THCS Sơn Lâm được coi là trường trung tâm của 4 xã, ngoài Sơn Lâm còn có hơn 100 học sinh thuộc các xã Sơn Bình, Sơn Hiệp, Thành Sơn đi học tại đây. Việc giao thông chia cắt cũng khiến cho việc dạy và học gặp nhiều khó khăn.
Ông Bo Bo Biển, trưởng phòng Giáo dục Khánh Sơn cho biết: “Đợt mưa lũ đã khiến các em học sinh phải nghỉ học 1 tuần, mới đây các em phải học bù để theo kịp chương trình”.
Hiện nay, một tuyến đường tránh đã được mở để người dân có thể qua lại giữa các xã, nhưng chỉ những ngày nắng mới đi được, nếu mưa thì đất lún sâu, lầy lội, không thể nào qua lại.
Điều khiến người dân nơi đây quan tâm là không biết khi nào họ mới có thể thoát khỏi tình trạng bị cô lập, trong khi đời sống của người dân đang gặp nhiều khó khăn.
Về vấn đề này, ông Trung cho biết: Sau mưa lũ, xã đã cùng với huyện và các cơ quan, tổ chức tặng quà hỗ trợ người dân 100.000 – 200.000 đồng/ hộ. Còn vấn đề bị cô lập, đúng là rất khó khăn và ảnh hưởng thấy rõ đến người dân, nhưng thật sự ngoài tầm của xã.
Phú Yên: Hàng trăm hộ dân vẫn bị lụt
Dù mưa lũ đã đi qua nhưng gần 1 tháng nay, hàng trăm hộ dân ở xã Hoà Hiệp Bắc (Đông Hòa) và phường Phú Lâm (TP. Tuy Hòa) vẫn phải đối mặt với tình trạng ngập úng.
Ông Trần Minh Tiền, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp Bắc, cho biết: “Hiện tượng ngập úng với mức độ nghiêm trọng thế này chưa từng xảy ra ở Hoà Hiệp Bắc, hiện tại toàn xã có 144 hộ bị ảnh hưởng, nước ngập úng ô nhiễm bốc mùi rất khó chịu”
Theo ông Tiền, nguyên nhân của hiện tượng ngập úng lâu này có thể là do mưa lớn kéo dài từ đầu tháng 11 đến nay kết hợp thuỷ triều dâng đã làm mạch nước ngầm dâng cao, những vùng trũng thấp ở làng cát trở thành những “túi nước” khổng lồ, thấm ngược mạch ngầm và cứ thế nước dâng lên làm ngập nhà cửa, đường xá, hoa màu của người dân. Nếu trời không có mưa và nắng ráo thì ít nhất khoảng 1 tháng nữa xã Hòa Hiệp Bắc mới hết lụt”.




Sinh hoạt trong nước ngập





(Ảnh: Nguyên Kha).
Nguyễn Thành Chung











