Được giảm 5 năm tù nhờ sinh trễ 1 ngày
(Dân trí) - Ngày sinh nhật sắp đến mà không có tiền đãi bạn bè, Nguyễn Văn Tuyển đã chặn đường giết bà chủ rẫy, cướp vàng và tiền để có thể tổ chức bữa tiệc mừng ngày ra đời thật hoành tráng.
Ngày 4/3, TAND tối cao tại TPHCM đã xử phúc thẩm vụ án “giết người”, “cướp tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Văn Tuyển (19 tuổi, quê Bình Phước), tuyên phạt bị cáo này 12 năm tù về các tội danh trên.
Trước đó, trong phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt Tuyển 17 năm tù cũng với 2 tội danh trên. Tuy nhiên, căn cứ theo các quy định của pháp luật, người phạm tội từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thì mức án tối đa phải chịu là 12 năm tù. Vào thời điểm Tuyển gây án, thiếu 1 ngày nữa Tuyển mới tròn 16 nên chỉ bị hình phạt tổng hợp cho 2 tội trên tối đa là 12 năm.

Tên sát nhân sung sướng vì được giảm tới 5 năm tù.
Theo cáo trạng, bà H. có khu rẫy rộng lớn nhưng do nhà ở xa nên phải thuê người trông coi, thu hoạch. Đến cuối mùa thu hoạch, bà H. mới đến trả tiền công và lấy sản phẩm đem đi bán. Tháng 10/2007, bà H. thuê mẹ con Nguyễn Văn Tuyển làm công tại khu rẫy này.
Trưa ngày 4/11/2007, bà H. đến trả tiền công cho người làm vườn. Tuyển cũng được nhận tiền. Nhưng nghĩ ngày mai là sinh nhật của mình mà số tiền lương đang cầm trên tay chỉ đủ để trả nợ, lấy đâu ra tiền chiêu đãi bạn bè, Tuyển nghĩ cách kiếm thêm tiền.
Thấy bà H. đeo dây chuyền và vòng vàng sáng lấp lánh, Tuyển nảy sinh ý định giết bà chủ để cướp vàng. Nhận tiền xong, Tuyển không chịu về cùng mẹ mà ngồi nấn ná đợi cho người làm thuê cuối cùng đi ra khỏi rẫy để ra tay. Thấy Tuyển vác cuốc ngồi ngoài vệ đường giữa trưa nắng chang chang, bà H. hỏi sao không về, Tuyển không trả lời.
Đợi lúc bà H. ngồi lên xe máy để về nhà, bất ngờ Tuyển lao đến dùng cuốc đập liên tục vào đầu từ phía sau làm bà H. bất tỉnh, gục ngay tại chỗ. Tuyến lục lấy trong người bà H. 350 ngàn đồng, 1 dây chuyền, 1 đôi bông tai và một điện thoại di động. Lấy xong, sợ bà H. chưa chết, Tuyển dùng gậy đập thêm vài nhát vào đầu bà H. rồi lôi xác nạn nhân giấu trong lùm cây.
Có tiền, vàng trong tay, Tuyển dẫn 4 người bạn đi uống cà phê và tiệc tùng sinh nhật hoành tráng. Hai ngày sau, tên sát thủ máu lạnh tuổi teen này đã bị công an tóm gọn.
Công Quang










