Drone tìm kiếm người đàn ông mất tích khi đưa cháu đi học
(Dân trí) - Sau khi đưa cháu đến trường, một người đàn ông ở Quảng Ngãi bị mất tích, nghi lạc vào rừng thuộc Vườn Quốc gia Chư Mom Ray. Cơ quan chức năng đang huy động người và sử dụng drone để tìm kiếm nạn nhân.
Ngày 2/4, lãnh đạo Vườn Quốc gia Chư Mom Ray cho biết lực lượng của đơn vị đang phối hợp cơ quan chức năng sử dụng drone (thiết bị bay không người lái) để tìm kiếm một người đàn ông nghi bị lạc trong rừng.
Theo thông tin từ gia đình, sáng 31/3, ông Trần Quang (SN 1956, trú tại phường Kon Tum, Quảng Ngãi) điều khiển xe máy chở cháu đi học. Đến trưa cùng ngày, không thấy ông Quang trở về nên người thân đã đi tìm kiếm và trình báo công an.

Lực lượng chức năng phát hiện xe máy của người đàn ông ở bìa rừng (Ảnh: Vườn Quốc gia Chư Mom Ray).
Ngày 1/4, qua trích xuất camera an ninh, cơ quan công an xác định ông Quang di chuyển theo hướng từ phường Kon Tum đến xã Sa Thầy (Quảng Ngãi) nên huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp gia đình tổ chức tìm kiếm.
Ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (xã Sa Thầy, Quảng Ngãi), cho biết chiều 1/4, ông Quang đi lạc vào lâm phần do đơn vị quản lý. Tuy nhiên, thời điểm này, lực lượng trực tại trạm chưa nắm được thông tin nạn nhân bị lạc nên đã hướng dẫn người này ra khỏi rừng.

Lực lượng bảo vệ rừng sử dụng Drone tìm kiếm người đàn ông mất tích (Ảnh: Chí Anh).
Đến tối cùng ngày, khi xác định ông Quang mất tích, các lực lượng chức năng đã phối hợp công an khẩn trương tìm kiếm nạn nhân. Trong quá trình rà soát, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy của ông Quang bị bỏ lại ở bìa rừng thuộc xã Sa Thầy (lâm phần của Vườn Quốc gia Chư Mom Ray quản lý).
Theo ông Thủy, lực lượng bảo vệ rừng đang phối hợp cơ quan chức năng và gia đình tích cực rà soát trong rừng để tìm kiếm nạn nhân. Quá trình tìm kiếm, lực lượng của đơn vị đã sử dụng thiết bị bay không người lái để quan sát các bụi rậm, đường mòn để nhằm sớm tìm thấy nạn nhân.





