Bà Rịa - Vũng Tàu:
Dân kêu bị “ém” tiền cứu trợ bão số 9
Tại huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu), việc cứu trợ sau bão số 9 bị phản ánh là bớt xén, thiếu công khai, dân chủ... Khi được hỏi về việc này, vị cán bộ tài chính trị trấn cho biết đây là chủ trương của địa phương nhằm… tiết kiệm ngân sách Nhà nước.
Thiệt hại nặng, hỗ trợ “nhẹ”
Gia đình anh Phạm Văn Cư ở tổ 6, thôn Vạn Hạnh (thị trấn Phú Mỹ) bị thiệt hại nặng do bão số 9 gây ra: nhà chính bị tốc mái, nứt tường; tường nhà bếp, nhà tắm bị sập... trên diện tích là 150 m2.
Theo ghi nhận của cán bộ thôn, tỷ lệ hư hại nhà anh Cư là 90% nhưng cán bộ thị trấn chỉ hỗ trợ anh 2 triệu đồng. Anh Cư bức xúc nói: “Tính như vậy là không công bằng, căn cứ mức hỗ trợ của UBND tỉnh, thiệt hại từ 50-90%, gia đình tôi được hỗ trợ 3 triệu đồng mới đúng”. Trong khi đó để khắc phục, sửa chữa lại nhà, gia đình anh Cư phải chi tới 20 triệu đồng.
Hàng xóm nhà anh Cư là hộ ông Trần Văn Nghĩa cũng than thở rằng nhà ông nhận được mức hỗ trợ không công bằng. Vợ ông Nghĩa nói: “Nhà tôi bị bay hết 2/3 mái tôn căn nhà chính, chuồng heo bị sập nát, phải lấy tôn cũ che chắn lại, thiệt hại là 80%... nhưng cũng chỉ được hỗ trợ 1 triệu đồng”.
Theo mức hỗ trợ tại văn bản 4466/QĐ của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chi “cứu trợ xã hội đột xuất”, trường hợp nhà chính hư hỏng từ 50% trở lên được tỉnh hỗ trợ 3 triệu đồng; mức hư hỏng từ 20 đến 50% là 2 triệu đồng/hộ.
“Ém” tiền cứu trợ của dân?
Khi việc cấp phát tiền cứu trợ cho dân ở huyện Tân Thành sắp “khóa sổ” cũng là lúc đơn thư tố cáo cán bộ “ém” tiền cứu trợ của dân, hỗ trợ thiếu công bằng, được gửi đi khắp nơi. Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ cũng đã vào cuộc làm rõ nội dung đơn tố cáo cán bộ, công chức của huyện.
Tại nhà anh Nguyễn Văn Đại, ngụ tổ 15 thôn Tân Hạnh (thị trấn Phú Mỹ), dù bão số 9 đã qua lâu nhưng chỉ mới đây, nhờ lòng hảo tâm của nhà chùa (vợ anh Đại làm công quả trong một ngôi chùa gần nhà), căn nhà tốc mái của anh mới được lợp lại bừng mái tôn cũ. Sau bão, căn nhà được “vá víu” để ở tạm, phần mái chính đã bị gió cuốn tung, thiệt hại gần như toàn bộ.
Chị Vũ Thị Yến - vợ anh Đại - nói “Nhà tôi bị thiệt hại nặng nhưng chỉ được hỗ trợ 1 triệu đồng. Không biết cán bộ có nhìn lầm không mà nói mái tôn nhà tôi còn lành, cầm đỡ ít tiền để khắc phục”.
Gia đình anh Nguyễn Hữu Hùng cũng bị tốc mái tôn nhà chính và đang sống trong cảnh nhà không mái. Nhà anh bị thiệt hại trên 50% nhưng cũng chỉ nhận được 1 triệu đồng hỗ trợ của chính quyền thị trấn.
Các hộ Nguyễn Văn Linh, Lê Đức Minh,... cũng nhận mức tiền 1 triệu trong khi danh sách quyết toán với UBND huyện, UBND thị trấn lại ghi rõ “tiêu chuẩn” của họ là... 2 triệu đồng. Danh sách này không qua tay người dân nên không ai biết. Chỉ đến khi chúng tôi đưa ra, nhiều hộ dân mới ngớ người ngạc nhiên.
Theo thông tin chúng tôi thu thập được thì chỉ tính riêng tại thị trấn Phú Mỹ đã có tới 70 trường hợp chỉ được 1/2 số tiền thực lãnh xét theo mức trợ cấp của UBND tỉnh.
| |
Danh sách ký nhận thực tế khác với danh sách trình UBND huyện Tân Thành.
|
Bà Dưỡng bức xúc: “3 triệu đồng Nhà nước hỗ trợ cộng với vay mượn vài triệu nữa mới có tiền sửa mái nhà... Gia cảnh tôi đã khó mà còn bị cán bộ làm khó nữa”.
Hỗ trợ thấp để tiết kiệm ngân sách Nhà nước!
Giải thích với PV về việc chưa cấp tiền đủ tiền cho dân, ông Nguyễn Văn Bình, cán bộ tài chính thị trấn cho biết: “Do huyện phải cân đối nguồn tiền tạm ứng nên mới chi trước 1 triệu đồng cho dân, ngày 3/1 vừa qua đã xin kinh phí bổ sung 70 triệu đồng rồi”.
Khi được hỏi sao không công khai cho dân việc chậm trả tiền mà để họ nghi ngờ cán bộ, gửi đơn tố cáo khắp nơi, ông Bình không trả lời được. Ông cho biết Chủ tịch UBND thị trấn có chỉ đạo miệng với Đoàn công tác khắc phục bão số 9 là cố gắng thuyết phục các hộ có tiêu chuẩn 2 triệu, chỉ nhận 1 triệu đồng thôi để… tiết kiệm ngân sách Nhà nước (?!)
Trao đổi việc này với ông Trần Văn Thức - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (kiêm Phó Ban giải quyết cứu trợ, khắc phục hậu quả bão số 9 tỉnh BR-VT), ông Thức cho biết mức hỗ trợ thiệt hại bão số 9 được thống nhất trong toàn tỉnh, được trích từ quỹ dự phòng của tỉnh và được giải quyết chi ngay.
Theo ông Thức có thể cách làm ở mỗi địa phương là khác nhau, có nơi làm chặt chẽ, có nơi làm rộng rãi nên không thể tránh khỏi việc so bì. Còn việc giữ lại tiền của dân không phải là chủ trương của tỉnh. Tuy nhiên khó có chuyện “xà xẻo” tiền cứu trợ.
Theo ông Thức, trước dư luận người dân và báo chí, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ cho kiểm tra, rà soát lại toàn bộ công tác chi trả tiền cứu trợ cho dân trên địa bàn toàn tỉnh.
Theo Thái Thiện
VietNamnet











