Vụ SITC
  1. Dòng sự kiện:
  2. Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV
  3. Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I

Đã có nhiều đơn tố cáo về vụ SITC

(Dân trí) - Tại trụ sở Công an phường Láng Hạ, sáng nay (8/2) đã có những trường hợp đầu tiên đến đưa "đơn trình báo" nhờ giúp đỡ bảo vệ quyền lợi của một số học viên hụt. Khả năng số người đến tố cáo sẽ ngày càng đông trong chiều nay.

Tại Bích Câu và Đại Cồ Việt, tất cả biển hiệu hoành tráng đã "biến mất" từ lúc nào. Mấy tòa nhà đồ sộ giờ cửa cuốn, cửa xếp, cửa kính đóng kín bưng từ trên xuống dưới.

 

Ở cơ sở 2 - đường Láng, tấm biển lớn và một bình phong mạ đồng hoành tráng của Trường Anh ngữ quốc tế SITC được phủ bạt kín mít. Người ta chưa kịp tháo dỡ những bộ phận "kiên cố" này nhưng cũng phải che đậy cho đỡ kích thích. Cổng "trường" khóa im ỉm. Nhìn qua khoảng sân vắng vào khu trụ sở bên trong, vẫn còn một tấm biển với biểu tượng khá bắt mắt của SITC. Thay vào đó là một tờ giấy thông báo: "Trường SITC đã phá sản, đóng cửa, đồng thời đơn phương chấm dứt hợp đồng, rút đi, không thanh toán tiền nhà cho chủ nhà. Những người bị hại đến tại UBND phường Láng Hạ xem xét, giải quyết".

Sau khi SITC đóng cửa, hàng loạt nạn nhân đã kéo đến các cơ sở của trường Anh ngữ quốc tế này, gây nên cảnh hỗn loạn kéo dài khiến cảnh sát 113 đã phải can thiệp. Hiện, SITC cơ sở 1- số 6, 26 Bích Câu, SITC cơ sở 2 - 532 đường Láng, SITC cơ sở 3 - 24 Đại Cồ Việt đều vắng tanh, vắng ngắt. 

Tại trụ sở Công an phường Láng Hạ, đã có những trường hợp đầu tiên đến đưa đơn trình báo nhờ giúp đỡ bảo vệ quyền lợi của một số học viên hụt. Người tiếp nhận đơn cho biết, sáng nay (8/2) là buổi đầu tiên tiếp những người bị hại (để tránh việc tụ tập gây hỗn loạn tại cơ sở đường Láng này). Khả năng chiều nay, số người đến tố cáo sẽ tăng nhanh.

 

Chúng tôi gặp hai học viên "mới toe" của SITC. Họ là 2 chị em, một là sinh viên trường ĐH KHTN - ĐH QGHN, quê Quốc Oai - Hà Tây, một đã đi làm và đang cần nâng cao trình độ Anh ngữ cho công việc của mình. Họ vừa nộp mỗi người 195USD cho khóa học Anh văn giao tiếp 1 năm vào cuối tháng 12/2005 vừa qua, đã thi kiểm tra trình độ đầu vào và đang chờ "phân lớp" sau kì nghỉ tết. Nhân viên nhận tiền và ghi biên lai cho họ là một người Việt nhưng lại ký nhận bằng một cái tên "mật" bằng tiếng Anh: Lemon. Vậy là có trời mới biết người ấy là ai, danh tính thật thế nào.

 

Chủ cửa hàng Photocopy ngay cạnh Công an phường cười như mếu cho biết, không chỉ giáo viên, học viên là nạn nhân của Trường Anh ngữ quốc tế này, bản thân cửa hàng Photo Xuân Phương của anh cũng mất trắng 34 triệu đồng tiền… nợ photo tài liệu của cơ sở 3 này. 

 

Phương Thảo - Hồng Hạnh

Dòng sự kiện: Vụ SITC