Chân dung cuộc sống:

An cư ở khu tái định cư

(Dân trí) - Từ Hà Nội đi gần 200 cây thì lên tới thị trấn Thảo Nguyên thuộc huyện Mộc Châu, Sơn La. Từ Thảo Nguyên, lại đi thêm 30 cây số đường đèo núi, qua những cánh đồng bạt ngàn cỏ, chúng tôi tới được xã Tân Lập.

Cả xã nằm gọn lỏn trong một thung lũng nhỏ, 4 bề là núi đá. Sau hơn 2 năm về tái định cư ở đây, người dân ở vùng lòng chảo Mường La (thủy điện Sơn La- công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á) đã có một cuộc sống ổn định.

 

Ông Lò Tất Thắng- Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Lập cho chúng tôi hay, cả xã có 18 bản thì có tới 6 bản tái định cư (trong đó có 2 bản lắp ghép dân tái định cư và dân bản địa). Người dân ở vùng Mường La về đây từ tháng 3.2003, tới giờ thấm thoắt đã được hơn 2 năm.

 

Bà con được Nhà nước hỗ trợ, tới giờ kinh tế đã dần ổn định. Mỗi nhân khẩu được hỗ trợ 10 triệu đồng cho việc phát triển kinh tế.

 

Buổi trưa ở bản tái định cư - nơi chúng tôi đến- rất vắng lặng và bình yên. Một vài người tranh thủ mang ngô ra phơi, đám trẻ chạy nô đùa trong những nếp nhà mới. Bà Cà Thị Păn dân tộc Thái - ở bản Ít Ong (Mường La) chuyển về - nói: "Đất không trồng được cỏ nhưng trồng ngô thì rất tốt. Có điều diện tích đất canh tác của chúng tôi còn ít quá".

 

An cư ở khu tái định cư - 1
 Bà Hà Thị Păn phơi ngô bằng cách truyền thống của người Thái: Cầm một chiếc quạt và ra sức phẩy bụi

 

Nhưng cuộc sống ở đây còn vô vàn khó khăn, đất không trồng được cỏ thành ra bò sữa mang về không nuôi được, tất cả số bò lại trả về nông trường Mộc Châu. Mỗi bản có một nhà thu mua sữa, nhưng từ ngày xây xong tới giờ chưa ngôi nhà nào được sử dụng, đơn giản vì không ai có sữa bán.

 

An cư ở khu tái định cư - 2
 Ông Phó Bí thư Lò Tất Thắng: "Nhà mua sữa bỏ hoang từ lúc xây xong, xã chưa biết xử lý thế nào với mấy cái nhà mua sữa này".

 

Đất canh tác cũng chẳng có nhiều, bà con chỉ trông chờ vào cây ngô cây lúa. Phong tục tập quán của người dân bản địa và dân tái định cư còn khác nhau nhiều.

 

An cư ở khu tái định cư - 3
 Những ngôi nhà tái định cư trăm chiếc như một

 

 Những người chúng tôi gặp, đều tỏ ra khá dễ chịu trước cuộc sống mới mẻ này. Một vài người nói, "An cư mới lập nghiệp. Cuộc sống của chúng tôi bây giờ còn khó khăn nhưng vài năm nữa sẽ tốt hơn".

 

An cư ở khu tái định cư - 4
 Bà Hà Thị Trụ là người gốc ở bản Hoa, từ ngày có người dân tái định cư chuyển về bà mở một cửa hàng tạp hóa buôn bán kiếm thêm đồng ra đồng vào.

 

Án Văn Long