1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Trò chuyện với Giao: Đàn bà 40 - Vàng 10 không sợ lửa

Khi người phụ nữ bước qua tuổi 40, cô ấy đã có 20 năm trải nghiệm với cuộc đời kể từ lúc chính thức bước chân vào thế giới ngỡ như màu hồng và nhiều vị ngọt. Thực tế, con đường của họ đi dẫm lên quá nhiều gai nhọn của hoa hồng và nếm trải nhiều trái đắng.

Phụ nữ 40 có gì khác so với phụ nữ 20? Điều gì làm nên nét đẹp của những người phụ nữ từng trải khi đã vượt qua nhiều sóng gió?

Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, hãy nghe chị Nguyễn Thị Thu Giao - Nữ doanh nhân, nhà tư vấn quản trị nhân sự, sáng lập G-Lounge - cộng đồng nữ giới hiện đại với hơn 500 thành viên trên cả nước - nói về sức hút của người phụ nữ từng trải, và đâu là thứ “trang sức” dành riêng cho họ, những người phụ nữ “vàng mười” đã được tôi rèn trên lửa bén.

Trò chuyện với Giao: Đàn bà 40 - Vàng 10 không sợ lửa - 1

- Ngạn ngữ Đức nói thế này: “Hãy đợi hoàng hôn để thấy cái đẹp của buổi bình minh và hãy đợi tuổi già để hiểu thế nào là một người phụ nữ đẹp”. Chị nghĩ sao về điều này?

“Tuổi già” ở đây nói đến sự từng trải. Một khi đã bước qua tuổi 40, người phụ nữ biết cách làm cho mình trở nên quyến rũ, biết cách “đẹp” trong mắt người khác. Những thất bại, đổ vỡ giúp họ trưởng thành hơn. Tuổi 40 biết điều gì hợp với mình: Chọn bạn thế nào cho tốt, quần áo nào mặc đẹp, nữ trang nào đeo hợp, người nào làm mình hạnh phúc. Đó là vẻ đẹp “chín muồi”, vẻ đẹp của sự trưởng thành.

Trò chuyện với Giao: Đàn bà 40 - Vàng 10 không sợ lửa - 2

- Khái niệm trưởng thành ở đây được hiểu như thế nào thưa chị?

Người ta thường bảo 20 bước chân vào cuộc đời là đã trưởng thành. Thực tế thì tuổi 20 chỉ mới rón rén đặt mũi bàn chân vào cái gọi là “trưởng thành” mà thôi. Điều này có vẻ nghịch lý, như phụ nữ chỉ thực sự trưởng thành khi họ không muốn làm hài lòng tất cả mọi người, họ biết sống cho bản thân mình, cho điều ưu tiên nhất trong cuộc sống.

Khi 20, bạn có thể huyên thuyên hàng giờ với cô bạn thân về một chàng trai mới gặp, hay thức cả đêm để luyện phim diễm tình đẫm lệ. Nhưng khi bước qua tuổi 40, bạn sẽ biết rằng đẹp xấu, thông minh hay khờ dại không quan trọng. Giàu hay nghèo, cũng không quan trọng. Quan trọng nhất đối với phụ nữ, là biết trân trọng bản thân và biết thương quý cơ thể mình. Phải rất từng trải, và mạnh mẽ, phụ nữ mới học được cách yêu mình hơn yêu người dưng. Học được cách từ bỏ, học được cách đứng dậy, học được cách chấp nhận bản thân, tha thứ cho quá khứ.

Trò chuyện với Giao: Đàn bà 40 - Vàng 10 không sợ lửa - 3

- Như vậy thì vẻ đẹp của tuổi 40 nằm ở đâu, có phải là từ sự trưởng thành trong gian nan, va vấp nhiều, từng trải nhiều và một khi vượt qua được sẽ toát lên khí chất quyến rũ riêng có của người phụ nữ?

Đúng là như thế. Chính thời gian và những trải nghiệm trong quá khứ làm sẽ làm cho phụ nữ ngày càng đẹp. Đó là nét đẹp của thứ ngọc thô càng dũa càng sáng, của vàng mười đã được tôi luyện trên lửa bén.

- Theo chị, tố chất nào là quan trọng nhất làm nên vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại?

Đó chính là sự tự tin. Và độc lập. Đàn bà từng trải thật khác với phụ nữ ngây thơ: Họ biết mình muốn gì, ai là người thương mình, điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống. Càng trải qua thử thách, họ càng trở nên mạnh mẽ và quyến rũ hơn. Họ không cố làm hài lòng mọi người, họ không dễ tin, không dựa dẫm vào người khác. Họ không nói yêu dễ dàng, họ tin vào hành động, hơn là lời hứa hẹn. Nói tóm lại, họ trở nên thực tế và sáng suốt hơn rất nhiều, biết cách tạo ra cuộc sống thú vị và tận hưởng cuộc sống, cũng như xây dựng hình ảnh cá nhân của mình.

- Nói đến tạo dựng hình ảnh cá nhân, ngạn ngữ Nga nói rằng: Bộ lông trang sức con công, học vấn trang sức con người. Theo chị trang sức của tuổi 40 là học vấn có nền tảng từ những trải nghiệm, vậy là đã đủ?

Đối với phụ nữ 40, nhan sắc đã đến độ mãn khai chín muồi, sự mặn mà và nét duyên ngầm ẩn trong sự thông hiểu về tri thức và trí tuệ. Khi cái nhan sắc rực rỡ của tuổi thanh xuân đã đi qua, không có nghĩa là chúng ta không được quyền đẹp. Mọi người thường nhầm lẫn cho rằng vẻ ngoài là phù phiếm, ít quan trọng. Hãy đọc một câu nói nổi tiếng của Oscar Wilde: “Chỉ có những kẻ nông cạn mới không phán xét vẻ bề ngoài”. Một người có học vấn từng trải, luôn là người biết chăm sóc cho vẻ bề ngoài của mình. Họ biết cách thể hiện phong cách cá nhân, biết chọn những gì tốt nhất, phù hợp nhất với mình.

Trò chuyện với Giao: Đàn bà 40 - Vàng 10 không sợ lửa - 4

Phụ nữ 40 – Vàng thật không sợ lửa

- Như vậy thì yếu tố nào là quan trọng để xây dựng hình ảnh cá nhân thưa chị?

Phụ nữ từng trải, vì biết rõ giá trị bản thân nên họ chú trọng vào phong cách, không xuề xòa, không coi nhẹ bề ngoài. Đó chính là cách chọn lựa trang phục, phụ kiện giúp họ trông sành điệu và sang trọng hơn khi còn trẻ. Họ đã thấu hiểu bản thân, biết mình muốn gì, hợp với thứ gì, hiểu được sức mạnh của từng món đồ khoác lên người, và biết cách biến bất cứ một bộ trang phục nào, trở nên thật hoàn hảo.

Ví như khi chọn nữ trang, người phụ nữ tinh tế sẽ biết chọn nữ trang làm tôn lên vẻ đẹp của họ, chứ không lấn lướt hay che khuất cá tính riêng. Họ có thể chọn nữ trang đơn giản hay độc đáo, nhưng quan trọng là nữ trang và phụ kiện của họ, phải rất khác biệt, có giá trị như một biểu tượng của bản thân.

Trò chuyện với Giao: Đàn bà 40 - Vàng 10 không sợ lửa - 5

- Nhân nhắc đến nữ trang, chị thường lựa chọn trang sức như thế nào để thể hiện được khí chất và tâm hồn của mình?

Tôi thường chọn lựa những trang sức và phụ kiện dựa trên kiểu dáng và chất liệu của nó. Tôi thích trang sức độc đáo, rực rỡ, có giá trị bền vững. Tôi thích bông tai, nhẫn và vòng cổ. Tôi luôn đeo trang sức vì tôi tin vào sức mạnh của nó. Trang sức nói cho ngưới khác biết bạn là ai, gu thẩm mỹ của bạn thế nào.

Bông tai là nữ trang vô cùng quan trọng với tôi, vì bông tai thu hút mọi ánh mắt, giúp gương mặt thật thon gọn, bừng sáng lên. Tôi cũng thích đeo một chiếc nhẫn thật đẹp vì đôi bàn tay khi cử động, sẽ rất đẹp khi có nhẫn.

Trò chuyện với Giao: Đàn bà 40 - Vàng 10 không sợ lửa - 6

Chị Giao với Prima Gold, thương hiệu vàng 24k thuần khiết 99,99% được chế tác thủ công tinh xảo và độc đáo

- Như vậy thì việc lựa chọn trang sức giống như lựa chọn cho mình một món quà tặng cho tâm hồn hơn là các giá trị vật chất nó mang lại? Chị thường lựa chọn thương hiệu trang sức nào để “lên tiếng” cho phong cách và tâm hồn của mình?

Tôi chuộng trang sức vàng 24K vì vẻ đẹp thuần khiết, tinh xảo và tinh tế của nó. Trong số nhiều thương hiệu đã sử dụng qua, tôi đặc biệt yêu thích Prima Gold vì thương hiệu này có nhiều bộ sưu tập độc đáo tôn lên vẻ đẹp tâm hồn của nữ giới, mang hơi thở cuộc sống hiện đại. Bạn thấy đấy, khi đeo đôi bông tai của Prima Gold, khuôn mặt tôi bừng sáng lên thật rạng rỡ và lộng lẫy, nó giúp tôi thật khác biệt trong các bữa tiệc, cả ban ngày lẫn buổi tối. Đó chính là khí chất của người phụ nữ hiện đại, đẹp, dịu dàng, tự tin, độc lập, gan góc, cứng cỏi như vàng trong lửa. Lửa thử vàng gian nan thử sức, phụ nữ 40 không bao giờ chịu chùn bước trước những khó khăn thử thách của cuộc đời.

Trò chuyện với Giao: Đàn bà 40 - Vàng 10 không sợ lửa - 7

Xin cám ơn chị!

Prima Gold là thương hiệu toàn cầu, nổi tiếng với những bộ sưu tập nữ trang độc đáo và tinh xảo từ vàng 24k thuần khiết 99.99%.

Để biết thêm các thông tin về sản phẩm, quý khách hàng có thể truy cập:

Website http://shopping.primagold.com.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/PrimaGoldVN/

Hoặc liên hệ trực tiếp tại các cửa hàng:

Hà Nội

Tầng 1, C24, TTTM Lotte, 54 Liễu Giai, Q. Ba Đình - 04 3 267 6080

Tầng 1, L11-11B, TTTM Vincom, 54A Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa – 04 6 262 0086

Tầng 1, L1-21, TTTM Vincom, 191 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng - 04 62 800 430

Thành phố Hồ Chí Minh

Tầng 1, TTTM Parkson Hùng Vương, 126 Hùng Vương, Q. 5 – 08 3 602 9692

B1 – 30A–B, TTTM Vincom, 70-72 Lê Thánh Tôn, Q. 1 – 08 3 936 9102

Tầng 2, TTTM Parkson Saigon Tourist, 35 Lê Thánh Tôn, Q. 1 – 08 3 823 9302

Tầng 1, TTTM Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Q. 1 – 08 3 822 7825

Cửa hàng Prima Gold Flagship, 65 Lê Lợi, Q. 1- 08 3 824 7321