1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

AC Milan thảm bại khó tin trước Olympiakos

(Dân trí)- Được đánh giá rất cao, nhưng AC Milan đã thất bại 0-3 trước Olympiakos tại Toronto trong khuôn khổ bảng B International Champions Cup (ICC). Thất bại này khiến HLV Inzaghi chắc chắn sẽ chịu rất nhiều sức ép.

Sau một mùa giải bết bát, Milan đã sa thải HLV Seedorf và đặt niềm tin vào Inzaghi, cũng là một cựu thần ở sân San Siro. Milan đã lên kế hoạch cải tổ lực lượng và họ đặt nhiều kỳ vọng vào đợt tập huấn năm nay.

Milan chơi dưới cơ hoàn toàn trước Olympiakos

Milan chơi dưới cơ hoàn toàn trước Olympiakos

AC Milan tham dự ICC với hy vọng tiến xa để tạo động lực trước mùa giải mới. Tuy nhiên, đây là giai đoạn HLV Inzaghi không có trong tay nhiều trụ cột quan trọng và họ phải sử dụng đội hình khá chắp vá.

Balotelli, Honda, De Jong, Montolivo, Kaka, Robinho không có mặt, Milan đã không còn là chính mình và hoàn toàn đánh mất mình trong trận mở màn gặp Olympiakos ở bảng B ICC. Đoàn quân HLV Inzaghi đánh mất hoàn toàn thế trận, để đối phương ép sân một cách toàn diện tại Toronto.

Thi đấu quyết tâm hơn, Olympiakos có được bàn thắng dẫn trước sau pha dứt điểm đầy quyết đoán của Alejandro Dominguez ở phút 16. Milan chơi cố gắng hơn ở hiệp 1, nhưng họ không kiếm nổi bàn thắng nào.

Milan (trắng) không thể đưa ra sân đội hình mạnh nhất

Milan (trắng) không thể đưa ra sân đội hình mạnh nhất

Sang hiệp 2, Olympiakos chơi chậm nhưng họ vẫn ghi thêm được 2 bàn thắng nhờ công Dimitrios Diamantakos (46') và Andreas Bouchalakis (78'), khép lại chiến thắng 3-0 đầy ấn tượng cho đại diện Hy Lạp.

Thua trận mở màn trước đối thủ yếu nhất, Milan khó có cơ hội giành ngôi đầu bảng B (vào chung kết) khi hai đối thủ còn lại là Liverpool lẫn Man City đều rất mạnh. Chắc chắn, nhiều sức ép đang đón chờ HLV Inzaghi sau thất bại “3 sao này”.

Đội hình thi đấu

Olympiakos: Jimenez; Elabdellaoui, Manolas, Abidal, Masuaku; Samaris, Kasami; Dossevi, Dominguez, Fuster; Papazoglou.

Milan: Gabriel; Zaccardo, Rami, Bonera, Albertazzi; Poli, Cristante, Saponara; Niang, Pazzini, El Shaarawy.


Kiều My