1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Zidane phá lời nguyền tại Champions League: Người sinh ra để… vĩ đại

(Dân trí) - Zidane như thỏi nam châm hút mọi thành công về phía mình dù với tư cách cầu thủ hay HLV. Lịch sử bóng đá chưa từng chứng kiến HLV nào thành công trong thời gian ngắn tới vậy. Zidane đúng là người sinh ra để… vĩ đại.

Người của thời khắc lịch sử

Hồi tháng 12/2015, Zidane bất ngờ được bổ nhiệm thay thế HLV Benitez, trong bối cảnh Real Madrid đang khủng hoảng. Cần nhấn mạnh rằng, chỉ thời gian ngắn trước đó, Zidane thừa nhận rằng ông không đủ khả năng dẫn dắt Los Blancos. Ông mới chỉ lấy bằng HLV chuyên nghiệp vài tháng trước đó và từng trải qua giai đoạn bết bát ở đội trẻ Real Madrid.

Zidane, người được lịch sử lựa chọn để làm nên khoảnh khắc lịch sử
Zidane, người được lịch sử lựa chọn để làm nên khoảnh khắc lịch sử

Thế nhưng, chỉ 6 tháng sau đó, Zidane đã đưa Real Madrid từ “đống đổ nát” để trở thành nhà vô địch Champions League. Chưa dừng lại ở đó, sau 1 năm rưỡi dẫn dắt Los Blancos, Zidane đã vô địch La Liga và trở thành người đầu tiên bảo vệ chức vô địch Champions League.

Có những người sinh ra để… vĩ đại. Họ như thỏi nam châm, hút hết thành công về phía mình. Zidane là một trong số đó. Thậm chí, ông còn được lịch sử chọn để tạo nên những khoảnh khắc vĩ đại.

Hai cú đánh đầu ở trận chung kết World Cup 1998, cú vô lê siêu hạng vào lưới Leverkusen ở chung kết Champions League 2002… đã mang về chức vô địch quý giá trong sự nghiệp của Zizou. Ở chiều ngược lại, Zidane cũng là cầu thủ “chơi xấu” được nhớ tới nhiều nhất (và được nhắc lại nhiều nhất) với cú húc đầu vào ngực của Materazzi ở chung kết World Cup 2006.

Lời nguyền sinh ra là để phá bỏ. Người có thể làm nên khoảnh khắc lịch sử chẳng thể tầm thường. Zidane mang bóng dáng của chân mệnh thiên tử. Ông toát lên vẻ uy nghi nhưng đầy lãng tử, khiến cho bất cứ ai cũng sẵn sàng tuân phục.

Cái dớp lịch sử cũng đành “bất lực” trước “vị vua” ấy…

Bộ óc vĩ đại của thiên tài

Có lẽ, tới lúc này, chẳng ai có thể nói rằng Zidane may mắn nữa. Ông chẳng phải “kẻ khù khờ gặp may” như Di Matteo, mà là một người có năng lực thực sự, dù cho vốn kinh nghiệm làm HLV của Zidane rất khiêm tốn.

Trong trận chung kết Champions League, ông đã dễ dàng thoát khỏi “cái bẫy” của “kẻ quái đản” Juventus. Thậm chí, ông đã “ép ngược lại” đội bóng thành Turin phải chơi theo lối chơi của mình.

Rất hiếm thời điểm, người ta thấy Juventus dồn lên tấn công trước đối thủ ở những trận chiến quan trọng. Thế nhưng, Zidane đã “tạo cho đối thủ tin tưởng” để buộc họ phải thi đấu với sở đoản của mình. Dĩ nhiên, với thế trận phòng ngự, Zidane dễ dàng bẽ gãy đợt tấn công của Lão bà.

Thế nhưng, chất quái của Zizou ở chỗ, ông đã tránh được cái bẫy phòng ngự của Juventus. Ông chẳng vội vàng dâng cao tấn công khi được đội bóng Italia nhường thế trận, mà vẫn thi đấu đủng đỉnh, buộc Lão bà phải từ bỏ lối chơi.

Không chỉ tài năng về chiến thuật, Zizou còn giỏi thu phục nhân tâm các cầu thủ
Không chỉ tài năng về chiến thuật, Zizou còn giỏi thu phục nhân tâm các cầu thủ

Cái hay của Zidane ở chỗ CLB của ông chỉ bung sức khi tìm thấy kẽ hở của đối thủ. Đó là thời điểm đầu hiệp 2, Zizou nhận thấy sự chuệch choạc ở cặp tiền vệ trung tâm Juventus. Khi hàng công khủng khiếp của Real Madrid bung sức, Juventus không hề có sự chuẩn bị để đối phó. Họ đã rơi vào bẫy của Zidane.

Cái may mắn của Zidane là từng được làm việc với nhiều chiến lược gia đại tài như Lippi, Del Bosque (thời cầu thủ), Mourinho, Ancelotti (thời làm trợ lý HLV). Do đó, ông đã học hỏi được rất nhiều cái hay của các vị trên.

Lối chơi của Zidane không nghiêng về bất kỳ HLV nào, đó là sự tổng hòa của tất cả. Khi cần, Real Madrid mang dáng dấp thực dụng của Lippi, Mourinho, kiểm soát tuyến giữa tốt như thời Ancelotti nhưng cũng có lúc, họ chơi hào hoa như truyền thống của CLB.

Zidane luôn cố gắng quan sát và học hỏi. Bộ óc thiên tài cho phép ông tiếp thu mọi thứ rất nhanh và biến những thứ học được trở thành thứ tổng hòa cho riêng mình. Không chỉ học hỏi chiến thuật, tập luyện, Zizou còn học cách thu phục nhân tâm.

Như Del Bosque, Ancelotti… Zidane luôn được lòng mọi cầu thủ, giống như đại ca đầy uy tín trong phòng thay đồ. Ở nơi đầy rẫy bất ổn như Real Madrid, đó là công việc đầy khó khăn và đòi hỏi sự tinh tế cao.

Để thuyết phục cầu thủ như C.Ronaldo chấp nhận bị thay ra sân hoặc ngồi dự bị là điều không hề đơn giản. Song song với việc thể hiện uy quyền của mình, Zidane phải ra sức chiếm trọn tình cảm của cậu học trò “ương bướng”. Thậm chí, không ít thời điểm, Zizou chấp nhận nhún nhường khi nhận mình kém hơn và ghen tỵ với tài năng của C.Ronaldo.

Khi còn là cầu thủ, Zidane nổi tiếng với hình ảnh của lãng tử với những pha đi bóng ấn tượng nhưng đó lại là lãng tử… máu nóng. Zidane không chịu thỏa hiệp với bất kỳ điều gì. Ông sẵn sàng chơi xấu lại đối thủ nếu bị chơi xấu hoặc bị khiêu khích. Zidane từng húc đầu vào Materazzi trong trận chung kết World Cup 2006 hay nhận thẻ đỏ vì cố tình giẫm vào chân cầu thủ Fuad Amin của Saudi Arabia ở World Cup 1998. Trong sự nghiệp, Zidane từng nhận tới 14 thẻ đỏ, con số ngỡ như chỉ ở hậu vệ.

Chính sự đa nhân cách ấy giúp Zidane có thể linh hoạt trong việc sử dụng đòn tâm lý, thu phục cầu thủ. Ngoài ra, Zizou cũng học hỏi nhiều ở ông thày Del Bosque ở việc luôn dành sự tin tưởng cho mọi cầu thủ.

Dưới thời Zidane, không ai là dự bị vĩnh viễn. Ông luôn cố gắng xoay vòng để mọi cầu thủ ra sân cũng như giữ sức cho toàn đội. Những kẻ dự bị như Marco Asensio, Isco… đều có cơ hội vào sân và tỏa sáng rực rỡ. Ngay cả kẻ tưởng chừng bỏ đi như Danilo vẫn được tin tưởng.

“Ông ấy luôn tin tưởng chúng tôi” - C.Ronaldo tuyên bố trước mặt báo. Trong khi đó, Gareth Bale cũng thừa nhận: “Chúng tôi đã quen với điều này”. Có lẽ, vì thế, ngay cả khi không xuất phát trong đội hình chính ở chung kết Champions League, Gareth Bale vẫn vui vẻ chấp nhận.

Tựu chung lại, Zidane là mẫu người tài năng, đặc biệt và đa nhân cách. Trong lịch sử bóng đá, người ta chưa thấy người nào thành công trong thời gian ngắn tới vậy. Nhưng như Isco đã khẳng định: “Tất cả mới chỉ là khởi đầu của Zidane”.

H.Long