1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Zaha, tài năng nhưng không gặp thời

(Dân trí) - Mới đây Winfried Zaha đã chính thức trở lại Crystal Palace sau hai năm trong biên chế của MU. Với “Quỷ đỏ” anh đang là thảm họa khi khiến đội bóng này mất một số tiền khá lớn. Tuy nhiên, vẫn có thể nói Zaha là cầu thủ tài năng nhưng tiếc rằng anh không gặp thời.

Trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa Đông, Winfried Zaha đã chính thức trở thành người của Crystal Palace, đội bóng anh thi đấu từ đầu mùa theo dạng cho mượn từ MU. Giá trị chuyển nhượng của Zaha rơi vào khoảng 6 triệu bảng và con số này khiến MU lỗ nặng bởi tròn hai năm trước, họ đã phải chi tới 15 triệu bảng mới thuyết phục nổi Crystal Palace bán cho họ cầu thủ trẻ này.

Zaha từng góp công lớn giúp Crystal Palace thăng hạng

Zaha từng góp công lớn giúp Crystal Palace thăng hạng

Chi ra số tiền lớn nhưng MU lại sử dụng Zaha quá ít. Tính tổng cộng Zaha mới chỉ chơi cho MU bốn trận, một trận đá tranh Siêu cúp Anh mùa 2013/14, một trận ở League Cup, hai trận ở Premier League. Tổng cộng số phút thi đấu của cầu thủ này cũng chẳng đáng bao, như hai trận tại Premier League, anh chỉ có vỏn vẹn 28 phút thi đấu. Nhìn vào số tiền mà MU chi ra cùng những gì mà Zaha cống hiến cho màu áo đỏ thì thấy rõ sự không tương xứng.

Vì thế Zaha đang được xem như thảm họa của “Quỷ đỏ”. Thậm chí, nếu dựa trên chi phí mà xét thì mức độ tệ hại của Zaha còn cao hơn cả Massimo Taibi, Bebe, Veron... những cầu thủ mà dường như người hâm mộ MU rất muốn quên sự thật rằng họ đã từng khoác áo MU. Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ về Zaha thì có thể thấy rằng việc cầu thủ này không thành công là do anh không gặp thời, chứ không hẳn anh không đủ trình độ để mặc chiếc áo của MU.

Zaha chính là bản hợp đồng cuối cùng của huấn luyện viên Alex Ferguson. Khi mua anh vào tháng 1 năm 2013, Crystal Palace vẫn yêu cầu MU cho đội bóng này mượn Zaha thi đấu nốt nửa cuối mùa giải năm đó. Khi ấy “Đại bàng” đang bừng bừng khí thế tranh suất lên chơi ở Premier League. Và thực tế, Zaha đã tỏa sáng rực rỡ, anh trực tiếp góp công giúp đội bóng thắng trong trận chung kết play-off để đưa Crystal Palace thăng hạng.

Tuy nhiên, đón Zaha tại MU không phải là Alex Ferguson bởi vị chiến lược gia lão luyện này đã quyết định nghỉ hưu sau mùa giải 2012/13. Thay vào đó là David Moyes, vị thuyền trưởng mới đã cho Zaha thử nghiệm tại chuyến du đấu của MU trong mùa Hè và cầu thủ này cũng để lại những ấn tượng nhất định. Rõ ràng so với những tài năng trẻ tỏa sáng của MU vào Hè năm 2013 như Januzaj hay Lingaard, Zaha không hề kém cạnh. Anh để lại ấn tượng với những pha đi bóng lắt léo, đầy chất kỹ thuật, tốc độ cao. Nhìn vào những gì mà Zaha thể hiện qua những trận đấu đầu tiên cùng MU, có lẽ không ít người nghĩ rằng anh sớm trở thành ngôi sao lớn.

Có tài năng nhưng để phát triển mạnh mẽ Zaha cần môi trường tốt ở rèn giũa, dù gì khi tới Old Trafford, anh vẫn chỉ là cầu thủ mới 20 tuổi. Tiếc rằng sau đó, những rắc rối bên ngoài sân cỏ (có tin Zaha lằng nhằng với con gái của David Moyes), cộng thêm sức ép do MU thi đấu không tốt nên Moyes không sử dụng cầu thủ này. Vì thế Zaha được sử dụng khá ít trong giai đoạn đầu mùa giải 2013/14. Không chấp nhận việc phải ngồi chơi xơi nước hàng tuần, Zaha đã quyết định chuyển tới Cardiff theo dạng cho mượn dưới sự dẫn dắt của cựu cầu thủ MU Ole Gunnar Solskjaer. Đó cũng là quãng thời gian không đẹp bởi Cardiff đã xuống hạng, bản thân Zaha lại chưa thích nghi được với đội bóng mới.

Zaha không có chỗ ở MU

Zaha không có chỗ ở MU

Khi Van Gaal đến với MU vào mùa Hè vừa qua, ông ấn tượng với tài năng của Zaha. Tuy nhiên vị chiến lược gia người Hà Lan khi ấy đeo đuổi chiến thuật 3-5-2. Một chiến thuật rất khó có chỗ cho những cầu thủ như Zaha. Tuy nhiên Van Gaal vẫn để ngỏ cho Zaha một vị trí tại MU nếu cầu thủ này chịu thay đổi, lên cao hơn để đá như một tiền đạo. Đó là một vị trí mới và trong những trận đấu giao hữu, Zaha đã không để lại ấn tượng tốt. Thực sự đối với một tiền vệ cánh truyền thống của Anh thì thích nghi đá tiền đạo là điều chẳng dễ dàng, vì thế Zaha lại tìm đường ra đi.

Những gì mà Zaha thể hiện trong giai đoạn đầu mùa tại Crystal Palace mới chỉ dừng ở mức độ tròn vai, 19 trận được ra sân thi đấu, ghi được một bàn thắng. Tuy nhiên cũng cần phải thông cảm cho cầu thủ này, bởi “Đại bàng” đã thay đổi quá nhiều so với hơn một năm trước, từ đội hình đến huấn luyện viên, họ cũng trải qua giai đoạn đầu mùa không tốt khi vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. Vì vậy Zaha khó có thể thăng hoa, nhưng giờ đây có thể mọi việc đã khác khi Alan Pardew đang giúp Crystal Palace thi đấu vững chắc và dần rời xa mối lo xuống hạng.

Điều quan trọng nhất đối với Zaha là anh đang có một môi trường tốt để nuôi dưỡng tài năng, dù Crystal Palace không thể sánh với MU, nhưng Zaha đang có tên trong danh sách đăng kí thi đấu hàng tuần của đội bóng này. Giờ đây Alan Pardew đang dành cho Zaha một vị trí vững chắc. Điều đó không chỉ thể hiện bằng quyết định trên sân mà còn được thể hiện qua chính việc đội bóng của thủ đô London đề nghị mua lại Zaha để khiến cầu thủ này gắn bó dài lâu với đội bóng.

Việc Zaha có trở thành một ngôi sao thực sự hay không, điều đó vẫn cần thời gian để trả lời. Riêng về phía MU, họ đã từng đắng chát khi chi tiền ra mua hàng tá những cầu thủ vô giá trị. Tuy nhiên riêng trường hợp của Zaha, một phần lỗi không nhỏ khiến cầu thủ này không thể chơi bóng được ở MU cũng đến từ chính đội bóng này, cụ thể là những người kế nhiệm Alex Ferguson.

P.S