Yokohama FC chia tay đau xót: Nhớ Công Phượng vì… pha cà phê ngon

H. Long

(Dân trí) - CLB Yokohama FC đã viết lời chia tay đau xót tới Công Phượng. Trong đó, CLB khẳng định sẽ nhớ tiền đạo người Việt Nam vì… pha cà phê ngon.

Sau gần 2 năm gắn bó, Công Phượng đã quyết định chia tay CLB Yokohama. Đây là điều không thể khác khi trong thời gian ở CLB Nhật Bản, Công Phượng gần như không được ra sân và chủ yếu ngồi dự bị.

Yokohama FC chia tay đau xót: Nhớ Công Phượng vì… pha cà phê ngon - 1

Tập thể Yokohama FC chia tay Công Phượng (Ảnh: Yokohama FC).

Mới đây, Yokohama FC đã tổ chức tiệc chia tay Công Phượng. Trong đó, CLB Nhật Bản đã nói lời chia tay tiền đạo người Việt Nam. Trên mạng xã hội Twitter, Yokohama FC viết: "Công Phượng, người đã chiến đấu bên cạnh chúng tôi khoảng một năm rưỡi, sẽ rời khỏi đội bóng. Mọi người đều quý mến tính cách của Công Phượng.

Các cầu thủ sẽ rất nhớ mùi cà phê thơm ngon mà Công Phượng pha trong phòng thay đồ. Đó là cầu thủ tuyệt vời, với kỹ năng trước khung thành. Chúng tôi tiếp tục ủng hộ hành trình sắp tới của Công Phượng. Chúc anh may mắn".

Ở mùa giải 2024, Yokohama FC thi đấu tại J-League 2 sau khi chơi không tốt tại J-League 2023 và phải xuống hạng. Ở mùa giải năm nay, Công Phượng gần như không được đăng ký thi đấu ở J-League 2. Anh chỉ xuất hiện ở Cúp Liên đoàn Nhật Bản, nhưng cũng chỉ có ít phút được ra sân thi đấu.

Yokohama FC chia tay đau xót: Nhớ Công Phượng vì… pha cà phê ngon - 2

Công Phượng có khả năng về Việt Nam thi đấu (Ảnh: Yokohama FC).

Đáng chú ý là trận Yokohama FC gặp Okayama trong khuôn khổ Cúp Liên đoàn Nhật Bản 2024, Công Phượng ra sân thi đấu trong đội hình chính thức. Đây là lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến Yokohama FC vào cuối năm 2022, Công Phượng mới được đội bóng này đăng ký vào danh sách đội hình chính thức.

Sau đó, Công Phượng vào sân từ phút 44 nhưng bị thay ra ở phút 57, khi Yokohama FC thua Nagoya Grampus 1-3 ở vòng 3 Cúp Liên đoàn Nhật Bản 2024.

Theo một vài nguồn tin, nhiều khả năng Công Phượng sẽ trở về Việt Nam khoác áo CLB Thanh Niên TPHCM theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Được biết, cầu thủ này được đồn muốn nhận 24 tỷ đồng phí lót tay trong thời gian trên (tương đương 8 tỷ/năm).