"Xe tăng Đức" tuột xích trước Nhật Bản: Trong nỗi nhớ người xưa

Trọng Vũ

(Dân trí) - Việc Đức thua Nhật Bản 1-2 nói cho cùng chỉ là một tai nạn, nhưng giữa tai nạn ấy, vẫn thấy những thiếu sót của đội bóng từng 4 lần vô địch World Cup.

Về mặt lối chơi, cách vận hành của đội tuyển Đức trong trận đấu với Nhật Bản vẫn ổn. Đức có các pha tấn công biên, phối hợp trung lộ, treo bóng bổng, bật tường theo nhóm, sút xa...

Cũng khó nói rằng Đức chủ quan trước Nhật Bản. Cái thua của Đức trước đại diện của bóng đá châu Á không phải là cái thua về thế trận, mà thua về tình huống. Đặc biệt, người Nhật bỗng nhiên giải quyết các tình huống mà họ có được quá hiệu quả, chính xác đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Xe tăng Đức tuột xích trước Nhật Bản: Trong nỗi nhớ người xưa - 1

Nhật Bản giải quyết các tình huống tốt hơn Đức trong trận đấu vừa rồi (Ảnh: Getty).

Có thể trong một ngày xuất thần, Nhật Bản làm được những điều đó trước người Đức. Nhưng, cũng từ các tình huống mà người Nhật thực hiện thành công trước người Đức thì phải thừa nhận rằng, các cầu thủ Đức không giải quyết tốt các tình huống mà họ có được.

Đáng kể nhất, ở cuối hiệp một, Đức có thêm vài tình huống có thể đào sâu cách biệt, nhưng họ bỏ lỡ. Chỉ cần một trong số những tình huống đấy thành bàn, cách biệt được gia tăng, ý chí của đội Nhật Bản có khi đã bị đánh gục. Khi ấy, đoàn quân của HLV Moriyasu khó kịp gượng dậy trong hiệp hai.

So với thời vô địch World Cup 2014, đội tuyển Đức hiện không có chân sút nào thực sự hiệu quả. Thomas Muller vẫn còn hiện diện trong thành phần đội tuyển Đức dự World Cup 2022, nhưng tuổi tác (33 tuổi) khiến cho cầu thủ này không còn nhanh nhẹn và sắc bén như xưa.

Xe tăng Đức tuột xích trước Nhật Bản: Trong nỗi nhớ người xưa - 2

Đội tuyển Đức hiện tại không có những tiền vệ tổ chức giỏi như Toni Kroos ngày nào (Ảnh: Getty).

Kai Havertz cao 1m93 nhưng không phải mẫu cầu thủ săn bàn bẩm sinh. Kai Havertz thuộc kiểu tiền đạo có thể "đánh hơi" ra cơ hội ghi bàn, từ trước khi cơ hội đấy xuất hiện. Anh ấy giống như những tiền đạo khét tiếng của nước Đức trong quá khứ như Gerd Muller (vô địch World Cup 1974), Jurgen Klinsmann (vô địch World Cup 1990), hay gần nhất là Miroslav Klose (vô địch World Cup 2014).

Ngược xuống tuyến dưới, thủ môn Manuel Neuer cũng khác xa với thời điểm anh vô địch World Cup cách đây 8 năm. Giống với đồng đội Thomas Muller, thủ thành Neuer giờ đã chậm đi rất nhiều do vấn đề tuổi tác.

Bằng chứng là ở bàn thua thứ 2 của tuyển Đức trước Nhật Bản, Neuer khép góc không tốt. Điều đó tạo cơ hội để Asano sút vào góc hẹp, ghi bàn ấn định chiến thắng cho đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc.

Xe tăng Đức tuột xích trước Nhật Bản: Trong nỗi nhớ người xưa - 3

Neuer khép góc không tốt ở tình huống Asano sút vào góc hẹp, ghi bàn thứ 2 cho Nhật Bản (Ảnh: Getty).

Phía trên Neuer, tuyển Đức hiện cũng thiếu mẫu trung vệ vừa mạnh mẽ, vừa kỹ thuật như Matt Hummels ngày nào.  Matt Hummels vừa có khả năng tranh chấp tay đôi giỏi, vừa có thể chỉ huy toàn bộ hệ thống phòng ngự.

Tuy vậy, sự đáng tiếc nhất của Đức là thiếu vắng một tiền vệ tổ chức có đẳng cấp cao tầm Toni Kroos.

Joshua Kimmich và Ilkay Gundogan chỉ ở mức đá tròn vai, Leon Goretzka từng nhận được kỳ vọng lớn nhưng chưa phát triển đúng với sự kỳ vọng đó. Trong khi đó, tài năng trẻ Jamal Musiala (19 tuổi) vẫn còn quá "non" với đấu trường World Cup.

Thiếu người giữ nhịp như Toni Kroos, đội tuyển Đức dễ bị cuốn theo lối chơi của đối phương. Ngoài ra, không có Toni Kroos, các tình huống đá phạt của Đức cũng mất đi một phần uy lực, do các cầu thủ khác không giỏi khai thác các tình huống cố định như tiền vệ này.

Lối chơi phải dựa trên con người. Hiện tại, đội tuyển Đức đang thiếu yếu tố quan trọng nhất, đó là yếu tố con người, để tái hiện hình ảnh chắc chắn của "xe tăng Đức" ngày xưa.