Xabi Alonso "tước" cơ hội lập cú đúp của C. Ronaldo

(Dân trí) - Phát biểu sau thắng lợi vang dội 6-2 trước Villarreal tại Bernabeu đêm qua, C. Ronaldo tỏ ra vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc. Ngoài ra, CR9 cho biết anh không hề khó chịu khi bị Xabi Alonso tranh quả sút 11m ở cuối trận...

 

Ở trận đấu đêm qua, chính Ronaldo là người mang về quả 11m cho Real Madrid ở phút 87 sau khi bị Pires phạm lỗi. Đúng ra, tiền vệ người Bồ Đào Nha phải thực hiện quả penalty đó nhưng Xabi Alonso đã tranh giành và dứt điểm thành công, ấn định thắng lợi 6-2 ở cuối trận.
 
 
Xabi Alonso "tước" cơ hội lập cú đúp của C. Ronaldo - 1

Ronaldo đã nhường quyền sút 11m ở cuối trận cho Alonso

 

CR9: 10 trận, 10 chiến thắng và 10 bàn tại Bernabeu

Trở lại Bernabeu sau 28 ngày, Ronaldo đã có bàn thắng thứ 10 tại sân đấu này ở cả Champions League lẫn La Liga năm nay. Trong 10 trận mà CR9 góp mặt, Real Madrid giành chiến thắng cả 10.

Ronaldo là tác giả của bàn mở tỷ số sau pha sút phạt siêu đẳng. Dù chơi chói sáng trong suốt 90 phút nhưng CR9 không thể lập được cú đúp như các đồng đội Higuain hay Kaka. Ở tình huống cuối cùng đó, cựu cầu thủ MU không cảm thấy ức chế khi bị Alonso “cướp” quyền ghi bàn thắng thứ hai.

 

Sau trận đấu, Ronaldo tiết lộ chính Alonso nài nỉ anh để được sút quả penalty đó và CR9 vui vẻ chấp nhận chấp nhận. Tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng tức giận khi bị các phóng viên tra hỏi nguyên do vì sao anh không ăn mừng bàn thắng ấn định tỷ số 6-2 của Xabi Alonso.

 

Phát biểu trên Marca, Ronaldo nói:  “Tôi muốn dành cơ hội cho tất cả mọi người và không tức giận vì điều gì cả. Alonso muốn được lập công và tôi cảm thấy thoải mái về điều đó. Còn về việc không ăn mừng là chuyện bình thường bởi khi tôi mở tỷ số, Casillas đâu có chúc mừng tôi”.
 
 
Xabi Alonso "tước" cơ hội lập cú đúp của C. Ronaldo - 2

Ronaldo muốn dành tặng bàn thắng cho các nạn nhân xấu số ở Madeira

 

Theo Ronaldo, thắng lợi tưng bừng này giúp Real giải tỏa rất nhiều áp lực trước cuộc tái ngộ Lyon: “Chúng tôi đã thua 0-1 ở lượt đi bởi toàn đội đã chơi không tốt. Trong bóng đá, mọi việc có thể xảy ra, thắng thua mà chuyện bình thường. Nhưng ở trận lượt về, toàn đội sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất.

 

Tôi sẽ cống hiến hết mình nếu được ra sân thi đấu. Tôi nghĩ mình đang có được phong đội tốt, toàn đội cũng vậy. Tôi hạnh phúc vì điều đó và muốn được cùng Real Madrid tiến xa hơn”.

 

Sau khi ghi bàn thắng mở tỷ số, Ronaldo đã dành tặng nó cho 42 người xấu số qua đời trong vụ lũ lụt ở Madeira quê hương anh: “Tôi rất buồn vì những gì đã xảy đến với Madeira, nơi tôi lớn lên cùng gia đình. Tôi đau lòng vì trận lũ lụt đã cuốn trôi tất cả. Tôi đã chứng kiến sự việc qua TV và không tin vào những gì mình nhìn thấy”.

 

 

Anh Tuấn
Theo Marca