World Cup 2006: Đi tìm những cái tên
Đầu tháng 6 này, các sân cỏ trên khắp thế giới lại nóng dần lên với những cuộc so tài trong khuôn khổ World Cup 2006. Những gương mặt nào sẽ cùng góp mặt cùng đội chủ nhà Đức tại ngày hội bóng đá số một hành tinh vào mùa hè 2006.
Nam Mỹ
Bất chấp cựu thế giới (châu Âu) rung chuyển bởi hàng loạt sự kiện “ngựa về ngược” trong năm 2004, đời sống bóng đá tại khu vực CONMEBOL dường như vẫn tuân theo trật tự cũ.
Nếu cuộc đua marathon giữa 10 nước Nam Mỹ kết thúc ngay vào lúc này, Argentina (28 điểm), Brazil (24), Ecuador (20) và Paraguay (19) sẽ là những người toại nguyện. Còn Uruguay, với vị trí thứ 5 (16 điểm) sẽ phải đá play-off với đại diện của châu Đại Dương, chuyện đã từng xảy ở vòng loại 4 năm về trước. Tuy nhiên, cũng không dễ để Uruguay có được cái diễm phúc nhỏ nhoi đó bởi phía trước vẫn còn tới 5 chặng đua, mà khoảng cách giữa họ và nhóm sau chỉ là 3 điểm.
Châu Âu
Mọi sự cũng đang rối bời tại đại gia đình UEFA, cho dù vài ba đội bóng đã đặt một chân lên VCK. Ukraine chính là một trong số đó. Sau khi lỗi hẹn ở 2 cuộc thử sức gần đây nhất, Oleg Blokhin và các học trò đang đứng trước vận hội lớn lao khi đã bứt khá xa so với các tay đua còn lại trong bảng. Trong số những quốc gia đang nắm được lợi thế tương tự Ukraine, chỉ có 6 tên tuổi từng hiện diện tại Hàn Quốc/Nhật Bản: Anh, Bồ Đào Nha, Pháp, Italia, Croatia và Ba Lan.
Vậy ai sẽ nối gót những anh tài kể trên? Hà Lan của Marco van Basten có lẽ là chắc chân hơn cả. Xếp sau “cơn lốc màu da cam” là Serbia&Montenegro cùng 7 ƯCV sáng giá khác, bao gồm: CH Séc, Hy Lạp, Slovakia, Israel, Na Uy, Thụy Điển và Tây Ban Nha.
Châu Á
Mất nhiều tháng đua tranh, bức tranh toàn cảnh tại châu lục đông dân nhất mới được khắc hoạ một cách rõ nét. Tựu trung, bất ngờ không phải là từ ngữ thích hợp để nói ở đây. Bảng A, Hàn Quốc và Saudi Arabia đang chiếm thế thượng phong trước 2 đối thủ còn lại, không những vì vấn đề điểm số mà còn bởi thực lực vượt trội của họ so với Kuwait và Uzbekistan.
Trong khi đó ở bảng B, Iran cùng Nhật Bản cũng đang song hành về đích trước ánh mắt xót xa của Bahrain và CHDCND Triều Tiên. Suất play-off duy nhất với thí sinh đỗ vớt thuộc CONCACAF được coi là mơ ước thực tế nhất trong suy nghĩ của 4 kẻ chầu rìa kia vào lúc này.
Bắc,Trung Mỹ và Caribbe
Như thường lệ, Mexico và Mỹ lại dẫn đầu trong cuộc chiến rất thiếu cân sức cùng những thành viên thấp cổ bé họng trong khu vực. Chiếc vé thứ ba đang nằm trong tầm ngắm của cả Guatemala lẫn Costa Rica, một “đại gia” khác tại CONCACAF. Có lẽ, nhờ kinh nghiệm trận mạc dày dạn của mình The Ticos sẽ bứt lên, đẩy Guatemala vào cuộc chiến một mất một còn với đại diện của AFC.
Châu Phi
Kể từ 1990, châu lục đen bắt đầu cung cấp cho ngày hội lớn những ê-kíp mang phong cách rất bí hiểm và kỳ thú. Kịch bản này có thể sẽ tái hiện vào mùa hè tới khi các tên tuổi lạ hoắc như Bờ Biển Ngà hay Togo đang phăm phăm lao về đích. Bám sát các hiện tượng nói trên là bộ ba quyền lực cũ: Nam Phi, Nigeria và Morocco. Ở thái cực ngược lại, hy vọng đang dần từ bỏ 2 tượng đài đang sa sút là Tunisia và Cameroon.
Châu Đại Dương
Sau bao năm làm đối trọng số 1 của nhà VĐ tuyệt đối Australia, New Zealand đã sớm quy hàng ở cuộc chơi kỳ này. Vị trí của họ trong trận CK giành vé playoff của khu vực đã được chuyển sang đội bóng “cấp huyện” Solomon Islands. Và hoàn toàn có thể khẳng định rằng, thắng lợi cuối cùng rồi lại về tay Australia. Nhưng liệu The Socceroos có vượt qua được màn playoff không thì lại là chuyện khác.
Theo Bóng đá





