1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Wolves 2-1 Man Utd: "Quỷ đỏ" tự gieo hận

(Dân trí) - Man Utd mở tỉ số trước Wolves, nhưng sau đó lại chơi quá tệ với quá nhiều những sai lầm nghiêm trọng. Sau khi biếu cho đối thủ bàn thắng gỡ hòa, Man Utd lại “chấp” người ở đầu hiệp hai và tự “đốt đền” để tặng chiến thắng cho Wolves ở vòng 32 Premier League.

Wolves 2-1 Man Utd: "Quỷ đỏ" tự gieo hận

Solskjaer bố trí đội hình rất lạ (3-5-1-1) khi thi đấu trên sân Wolves ở trận đấu sớm vòng 32 Premier League. Thực tế Man Utd chơi tốt trong khoảng thời gian đầu trận, họ có bàn thắng mở tỉ số của McTominay ở phút 13. Tuy nhiên sự theo kiểu mạo hiểm của Solskjaer rồi cũng khiến Man Utd phải trả giá, phút 25 Fred để mất bóng ngay bên sân nhà giúp Wolves lấy bóng và ghi bàn gỡ.

Trong hiệp hai, Young với những cú vào bóng như thể muốn đạp gãy chân của Jota đã phải nhận hai thẻ vàng liên tiếp để rồi bị đuổi. Mặc dù thiếu người nhưng Man Utd có thế trận cũng không tệ, đáng tiếc khi Wovles còn chưa biết cách dứt điểm trong hiệp hai thì Smalling đã trợ giúp đối thủ ghi bàn.

Quá tệ hại là điều có thể nói về màn trình diễn của Man Utd, đặc biệt hàng thủ gồm Lindelof, Smalling, Young và cả cầu thủ vào sân thay người Jones, dường như họ thi đấu trong sợ hãi. Solskjaer cũng bộc lộ điểm yếu ở khả năng đọc trận đấu, ứng biến đội hình. Ông đã sai về chiến thuật cho đội hình xuất phát nhưng vẫn trung thành với điều đó suốt trận đấu.

Wolves 2-1 Man Utd: Quỷ đỏ tự gieo hận - 1

Smalling đốt lưới nhà giúp Wolves thắng trận

Trận thua trước Wolves khiến Man Utd giậm chân ở điểm số 61, họ vẫn bằng điểm Tottenham song vẫn phải xếp thứ năm. Man Utd có nguy cơ rơi xuống vị trí thứ sáu nếu đêm mai Chelsea giành chiến thắng trước Brighton. Wolves đã vươn lên điểm số 47, họ vẫn xếp thứ bảy, đội bóng này đang có cơ hội trở thành đội bóng mới thăng hạng giành nhiều điểm nhất (kỷ lục hiện tại là 48 điểm).

Man Utd thay đổi đội hình khá nhiều so với trận gặp Wolves ở FA Cup cũng như trận đấu gần nhất đội bóng thành Manchester thi đấu trên sân nhà trước Watford. Lukaku, Lingard đã trở lại đội hình xuất phát thay thế Martial, Rashford.  Ở tuyến giữa có sự có mặt của Fred và McTominay thay thế Matic, Herrera. Solskjaer sử dụng Young, Lindelof và Smalling là ba trung vệ, hai hậu vệ tấn công được giao cho Shaw và Dalot.

Wolves 2-1 Man Utd: Quỷ đỏ tự gieo hận - 2

Man Utd ra sân với hàng công chỉ có Lingard và Lukaku

Mặc dù phải thi đấu trên sân khách, song Man Utd đã chủ động nhập cuộc nhanh với những đòn tấn công phủ đầu. Phút 5, Lukaku bật cao đánh đầu cách khung thành đối phương chỉ chừng 5m, may cho Wolves, bóng lại hướng thẳng vào Patricio nên thủ thành người Bồ Đào Nha đã kịp thời cản phá.

Sức ép liên tục của Man Utd cũng sớm mang lại cho họ bàn thắng mở tỉ số. Phút 13, McTominay tự tin dứt điểm từ trước vòng cấm địa, cú sút chìm chéo vào góc trái cầu môn của tuyển thủ Scotland đã hạ gục thủ thành Patricio mang lại bàn thắng đầu tiên cho Man Utd. Sau bàn thắng mở tỉ số, các cầu thủ Man Utd chơi khá thoải mái và có nhiều cơ hội, đáng tiếc họ chưa thành công.

Wolves 2-1 Man Utd: Quỷ đỏ tự gieo hận - 3

McTominay mở tỉ số trận đấu

Đang có một thế trận tốt, Man Utd bất ngờ bị gỡ hòa. Tiền vệ được bố trí đá thấp nhất tuyền giữa Fred xử lý lỗi sau đường chuyền lên của De Gea, anh để đối thủ cướp được bóng. Hàng thủ ba người của Man Utd sau đó cũng không hiểu ý nhau trong tình huống bẫy việt vị cho Jota thoát xuống nhận bóng và hạ gục De Gea gỡ hòa 1-1 cho Wolves.

Sau bàn thắng gỡ hòa, các cầu thủ Wolves tiếp đà hưng phấn và chơi tốt hơn hẳn, họ liên tục xé toang hàng thủ Man Utd. Tuy nhiên trong những phút còn lại của hiệp một, đội chủ nhà cũng không thể ghi bàn thắng thứ hai khi các chân sút của họ liên tiếp dứt điểm hỏng. Nhờ đó Man Utd mới có thể bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa.

Wolves 2-1 Man Utd: Quỷ đỏ tự gieo hận - 4

Jota trừng phạt sai lầm của Fred

Bước vào hiệp hai, Man Utd tiếp tục mạo hiểm dâng cao đội hình tấn công. Đội khách liên kết ở tuyến trên rất yếu, Lukaku một mình phải xoay sở trên hàng công và thường xuyên phải di chuyện rộng để kết nối với đồng đội. Trong khi đó, khả năng đánh chặn từ xa chống phản công của Man Utd quá kém, tấn công bế tắc, đội khách còn liên tục giật mình trước những pha bóng phản công của Wolves.

Phút 53, từ tình huống tạt bóng ở Lukaku bóng sượt qua đầu Pogba tới vị trí của McTominay. Cầu thủ của Man Utd đã đầu cận thành đưa bóng vào giữa cần môn, tiếc rằng không có bàn thắng. Thủ thành Patricio dù di chuyển về phải nhưng vẫn kịp vung tay cản bóng lại.

Đang bắt đầu áp sát được vòng cấm địa đối thủ, Man Utd lại gặp bất lợi, họ còn 10 người do Young bị đuổi ở phút 57. Young quá tệ, anh phải nhận tới hai thẻ vàng sau những lỗi triệt hạ Jota.

Wolves 2-1 Man Utd: Quỷ đỏ tự gieo hận - 5

Young bị đuổi vì triệt hạ Jota

Mặc dù thi đấu kém người, nhưng Man Utd vẫn không quá lép vế trước đối thủ. Mặc dù không thể tấn công song đội khách cũng không để Wolves tiếp cận khung thành của De Gea. Từ đầu hiệp hai tới phút 77, Wolves chưa hề dứt điểm. Khi Wolves bế tắc, Man Utd “lại giúp”, phút 77 từ tình huống treo bóng không quá nguy hiểm của đội chủ nhà, De Gea và Smalling không hiểu ý nhau để bóng lăn vào lưới.

Bị dẫn bàn, Man Utd cũng không thể dồn lên tấn công, họ đuổi theo bóng đầy khổ sở khi các cầu thủ Wolves “chơi bóng ma”. Suýt chút nữa Man Utd bị thủng lưới bàn thứ ba ở phút bù giờ. Cavaleiro vượt mặt Lindelof trong pha phản công của đội chủ nhà, anh dứt điểm căng đưa bóng dội xà trong khi De Gea đứng nhìn.  Tuy không thắng thể thắng đậm, nhưng ba điểm đủ để Wolves hài lòng.

Đội hình thi đấu

Wolves: Patricio, Bennett, Coady, Boly, Doherty, Dendoncker, Neves (Saiss 84), Moutinho, Ruben Vinagre (Jonny 76), Jimenez, Jota (Cavaleiro 73).

Manchester Utd: De Gea, Young, Smalling, Lindelof, Shaw, Fred (Jones 65), McTominay, Pogba, Dalot (Pereira 84), Lukaku (Martial 73), Lingard.

Wolves 2-1 Man Utd: Quỷ đỏ tự gieo hận - 6

Phù Sa