1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Wenger nói lời tiếc rẻ, Spalletti cay đắng

(Dân trí) - Dù thắng 1-0 trước Roma nhưng HLV Arsenal Arsene Wenger tỏ ra khá tiếc rẻ về sự phung phí cơ hội của các tiền đạo. Bên kia chiến tuyến, nhà cầm quân Spalletti cay đắng chấp nhận thất bại...

Wenger nói lời tiếc rẻ, Spalletti cay đắng - 1

HLV Wenger vẫn khá tiếc rẻ về sự phung phí cơ hội của các học trò. (AP)
 
Mặc dù Arsenal đã có được chiến thắng 1-0 trên sân nhà nhờ pha lập công từ chấm 11m của Robin van Persie nhưng đại diện của thủ đô London hoàn toàn có thể thắng đậm đà hơn nếu Nicklas Bendtner và Eboue biết chắt chiu cơ hội.

 

Phát biểu sau trận đấu, HLV  Arsene Wenger tỏ ra khá tiếc rẻ với sự phung phí đó. Ông đánh giá: “Thật đáng tiếc với những cơ hội  mà chúng tôi có được trong trận. Tôi hài lòng với phong độ các cầu thủ ngày hôm nay.

 

Tiếc là đội đã có quá nhiều cơ hội để ghi thêm bàn thắng. Dù sao, điều quan trọng là Arsenal đã không để lọt lưới bàn nào. Với điều này, các cầu thủ tin tưởng vào một thế trận tấn công. Nếu chúng tôi ghi được bàn thắng thì nhiệm vụ tại Olimpico hoàn thành. Và các cầu thủ đã thực hiện được điều đó”.

 

Trái ngược với sự bế tắc trong 3 trận đấu liên tiếp tại giải Ngoại hạng, Pháo thủ thành London đã nổ súng và theo nhà cầm quân người Pháp là do AS Roma chấp nhận đôi công và cả hai có được những khoảng trống để cầu thủ thể hiện khả năng.

 
Wenger nói lời tiếc rẻ, Spalletti cay đắng - 2

Arsenal (đỏ) có được lợi thế trước trận lượt về. (AP)
 

Ông Wenger tiếp lời: “Sự di chuyển nhanh nhẹn của các cầu thủ đã khiến đối phương gặp nhiều khó khăn. Trong 20 phút đầu hiệp hai, chúng tôi liên tiếp có được cơ hội ngon ăn. Có lẽ các cầu thủ hơi nóng vội bởi họ đang rất nóng lòng lập công.

 

Diễn biến trận đấu này khác hẳn với giải Ngoại hạng bởi đối thủ của Arsenal không dám chơi bóng theo đúng nghĩa. Họ không dám dâng cao do vậy bạn không thể có được chút khoảng trống nào. Trong khi đó, với thế trận đôi công như vừa rồi, cả hai đều có thể ghi được bàn thắng”.

 

Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, đồng nghiệp Luciano Spalletti cay đắng chấp nhận trận thua mà không một lời phàn nàn nào.

 

“Tôi nghĩ đó là kết quả hợp lý. Arsenal đã có phong độ tốt hơn chúng tôi và họ xứng đáng có được trận đấu. Có thể nói đội bóng nước Anh này hoàn toàn khác so với một số trận gần đây mà tôi theo dõi.

 

Họ di chuyển nhanh và với tốc độ chóng mặt, điều đó khiến Roma gặp nhiều khó khăn. Chắc chắn trận lượt về, các cầu thủ chúng tôi sẽ thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác”, HLV Spalletti khẳng định.

 

L.T.T