1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 17 V-League

Vượt qua Kiên Giang, ĐT Long An sớm kết thúc cuộc đua trụ hạng?

(Dân trí) - Trong trận đấu có ý nghĩa sống còn, ĐT Long An giành thắng lợi 3-2 trước Kiên Giang, qua đó tăng tốc, bỏ lại đoàn quân của HLV Lai Hồng Vân ở xa tít đằng sau, bỏ lại nguy cơ rớt hạng luôn chực chờ bên Gạch suốt từ đầu mùa đến giờ

 

Kiên Giang hành quân đến Long An với mục tiêu phải thắng, bất chấp việc đá trên sân đối phương. Đoàn quân của HLV Lai Hồng Vân phải thắng vì trước giờ bóng lăn, họ đã kém điểm so với Gạch. Kiên Giang còn buộc phải thắng vì ĐT Long An chính là đối thủ trực tiếp của đoàn quân được dẫn dắt bởi HLV Lai Hồng Vân, trong cuộc đua giành quyền trụ lại V-League.

 

Đấy cũng là lý do mà dù đá sân đối phương, nhưng HLV Lai Hồng Vân bên phía Kiên Giang vẫn bố trí đội hình thiên về tấn công, với bộ đôi tiền đạo Felix và Suleiman xuất trận ngay từ đầu.

 
Chiến thắng đã thuộc về ĐT Long Anh, ảnh: Sơn Dũng
Chiến thắng đã thuộc về ĐT Long Anh, ảnh: Sơn Dũng
 

Phía bên kia chiến tuyến, ĐT Long An tỏ ra thận trọng hơn, khi họ không xếp tiền đạo lực lưỡng Cleiton trong đội hình xuất phát, mà muốn dành sức cho cầu thủ này ở phần sau của trận đấu.

 

Kiên Giang muốn thắng, nhưng ngặt nỗi hàng thủ của họ quá mong manh. Khi mà tuyến trên chưa làm được gì đối thủ thì tuyến dưới của Kiên Giang đã để lộ sơ hở cho đối phương khai thác.

 

Ngay phút 3, Tấn Tài mở tỷ số cho Gạch từ một pha giữ bóng đầy tự tin và dứt điểm khá nhanh đúng với thói quen của cầu thủ này, 1-0 cho ĐT Long An.

 

Cũng cần phải nói thêm rằng trong tình huống vừa nêu, các hậu vệ của Kiên Giang theo người không sát, tạo điều kiện cho Tấn Tài có thêm thời gian và không gian để xử lý bóng, trước khi tung đòn hạ thủ thành Lê Văn Hưng bên phía Kiên Giang.

 

Bàn thua quá sớm khiến đoàn quân của HLV Lai Hồng Vân thực sự rơi vào trạng thái hoảng loạn. Kiên Giang vốn không phải là đội mạnh về mặt bản lĩnh, đã vậy lại còn đặt vào tình thế khó, nên các cầu thủ Kiên Giang đã rối càng thêm rối.

 

Ngược lại, ở đầu sân bên kia, việc có bàn thắng dẫn trước giúp cho ĐT Long An hưng phấn thấy rõ. Gạch vốn đã chủ động càng chủ động hơn, nhờ đã có vốn cho một cuộc đấu mà ngay từ đầu họ đã chiếm thế thượng phong.

 

Đấy chính là lý do mà những phút tiếp theo dù Gạch đá không thật tưng bừng, nhưng Kiên Giang vẫn tiếp tục bộc lộ những nhược điểm trong phòng ngự. Hàng hậu vệ của Kiên Giang do mất trung vệ Duy An càng thêm mỏng manh, trong khi những Ngọc Hùng hay Chí Hùng không đủ sức mạnh và tốc độ để đeo bám các tiền đạo ngoại bên phía ĐT Long An, đặc biệt là khi họ phải đối đầu với ngoại binh Gilson Campos của Gạch.

 

Chính Gilson Campos là người ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho ĐT Long An ở phút 38, xuất phát từ sự bất lực của các hậu vệ đội khách trong khâu kèm người và đeo bám.

 

2 bàn dẫn trước sau hiệp 1 là khoảng cách mà ĐT Long An cảm thấy khá an toàn cho một lối chơi có phần chậm rãi trong hiệp 2. Nhưng khi chọn lối đá này, HLV Ngô Quang Sang của ĐT Long An quên rằng Kiên Giang vốn là đội bóng đá bị dồn vào thế chân tường.

 
K.Kiên Giang đã vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2, ảnh: Sơn Dũng
K.Kiên Giang đã vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2, ảnh: Sơn Dũng
 

Trong thế không còn gì để mất, Kiên Giang vùng lên cực kỳ mạnh mẽ, và đã có thời điểm họ khiến cho Gạch mất vía, bằng những đợt tấn công như cảm tử quân của mình.

 

Nhờ giữ được nhiều bóng hơn so với hiệp 1, nên các cầu thủ Kiên Giang cũng dần tự tin hơn. Thực tế là Kiên Giang cũng đã ghi được 2 bàn thắng trong hiệp 2, nhờ công của Joseph và Suleiman.

 

Nhưng chừng ấy là chưa đủ để đoàn quân của HLV Lai Hồng Vân tránh khỏi thất bại, vì ĐT Long An kịp ghi 1 bàn thắng khác, sau pha lập công của Gilson, qua đó hoàn tất cú đúp của mình trong trận, đồng thời ấn định chiến thắng 3-2 cho Gạch.

 

Chiến thắng này giúp cho Gạch giờ bỏ xa Kiên Giang đến 4 điểm trên bảng xếp hạng, một khoảng cách điểm khá an toàn, khi mà giải chỉ còn 5 vòng đấu nữa là kết thúc, trong bối cảnh mà Kiên Giang bây giờ muốn tìm điểm trước bất cứ đội nào cũng là hết sức khó khăn.

 

Kim Điền

Dòng sự kiện: V-League 2014