1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

“Vượt ải” Espanyol, Barcelona tiến vào tứ kết Cúp Nhà vua

(Dân trí) - Barcelona tiếp tục cho thấy phong độ ổn định khi đánh bại Espanyol 2-0 ở lượt về vòng 1/8 Cúp Nhà vua nhờ cú đúp của Munir. Thắng chung cuộc đối thủ này 6-1, Barcelona ung dung giành quyền có mặt tại tứ kết.

 

Sau thắng lợi 4-1 ở lượt đi nhờ sự tỏa sáng của Messi, Barcelona gần như đã cầm chắc tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên HLV Luis Enrique vẫn dành sự tôn trọng đặc biệt với đối thủ và ông không tung ra sân đội hình cầu thủ trẻ nhằm tránh bất ngờ có thể xảy ra.

 

Vidal chơi tròn vai khi được xếp đá tiền đạo
Vidal chơi tròn vai khi được xếp đá tiền đạo

 

Những cầu thủ được HLV Enrique cho nghỉ ngơi hoàn toàn gồm Pique, Luis Suarez, Neymar, Iniesta trong khi Messi vẫn được sử dụng. Với đội hình gồm toàn cầu thủ chất lượng, Barcelona không gặp nhiều khó khăn để áp đặt thế trận trong suốt 90 phút.

Barcelona không gặp bất kỳ khó khăn nào để có được bàn thắng mở tỷ số, sau khi đi bóng khéo léo của Munir. Hai phút trước khi hết giờ, chính Munir với pha đệm lòng chính xác đã ấn định thắng lợi 2-0 cho CLB xứ Catalan.

Sau hai lượt trận vòng 1/8, Barcelona đã vượt qua Espanyol với tỷ số 6-1, giúp họ phần nào bớt đi sự thất vọng bị đối thủ này cầm hòa 0-0 ở ngày mở màn La Liga năm 2016. Với việc Real Madrid bị loại do dùng cầu thủ bị treo giò, Barcelona đứng trước cơ hội lớn để bảo vệ chức vô địch Cúp nhà vua.

HLV Luis Enrique vẫn sử dụng sơ đồ 4-3-3 quen thuộc với Sergi Roberto, Rakitic, Arda Turan chơi ở giữa sân, Vidal được sử dụng dá tiền đạo bên cạnh Munir, Messi. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Barcelona đã đẩy nhanh tốc độ trận đấu nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm.

 

Munir ghi cả hai bàn trong chiến thắng của Barcelona
Munir ghi cả hai bàn trong chiến thắng của Barcelona

 

Barcelona đã có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Mesi tung cú dứt điểm tầm xa khá nguy hiểm, nhưng thủ môn Francesco Bardi đã cứu thua cho Espanyol. Đến phút 11, lại là ngôi sao người Argentina vô lê đẹp mắt nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Barcelona liên tục gia tăng sức ép khiến Espanyol phải dồn đội hình về phòng ngự. Phút 23, Messi phối hợp ăn ý cùng đồng đội rồi xâm nhập vào vòng cấm trước khi tung cú ra chân khá nhanh, nhưng một lần nữa thủ môn Bardi lại phản xạ xuất sắc.

Tuy nhiên, sức ép liên tục của Barcelona cũng được cụ thể hóa ở phút 32 khi Messi thực hiện đường chọc khe thông minh để Munir băng xuống, tiền đạo trẻ này đi bóng khéo léo vượt qua Bardi trước khi dứt điểm vào gôn trống, mở tỷ số 1-0 cho Barcelona.

Sau bàn thua, Espanyol thi đấu nỗ lực hơn và liên tục tạo ra các tình huống nguy hiểm về cầu môn Barcelona. Tuy nhiên, sự chắc chắn trong phòng ngự cùng phong độ ổn định của Stegen giúp Barca không bị thủng lưới thêm bàn nào.

 

Messi đã chơi ấn tượng sau khi trở về từ Thụy Sỹ
Messi đã chơi ấn tượng sau khi trở về từ Thụy Sỹ

 

Bước sang hiệp 2, Espanyol cố gắng áp đặt thế trận và Felipe Caicedo đã có cơ hội rõ rệt ở phút 50, nhưng anh không hạ được Stegen ở tình huống đối mặt. Thủ thành người Đức đang chơi khá hay trong lần hiếm hoi được đá chính.

Ngay sau đó, Caicedo lại có pha sút xa khá đẹp mắt đưa bóng đi chệch cột dọc. Espanyol tấn công liên tục nhưng họ vẫn thiếu sắc sảo trong các pha dứt điểm cuối cùng trong khi hàng phòng ngự lại thi đấu thiếu ổn định.

Hai phút trước khi kết giờ, Messi phối hợp ăn ý cùng Arda Turan rồi chọc khe cho Vidal băng xuống. Cựu cầu thủ Sevilla có đường căng ngang để Munir dễ dàng đệm lòng vào lưới trống, ấn định thắng lợi 2-0 chung cuộc cho Barca ở phút 88.

Ở tình huống này, Vidal đã việt vị nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng cho Barcelona. Barcelona dễ dàng thắng 2-0 trong trận đấu mà Messi hoàn thành tốt vai trò nhạc, cặp đôi tấn binh Vidal-Turan chơi ấn tượng còn Munir tỏa sáng với một cú đúp.

Đội hình thi đấu

Espanyol: Bardi, Correa, Duarte, Jordan, Gonzalez, Ciani, Sevilla (Sylla 68), Abraham (Gerard 79), Caicedo, Asensio, Burgui (Montanes 55)

Barcelona: Ter Stegen, Alves, Mascherano, Vermaelen (Bartra 58), Mathieu, Sergi Roberto (Adriano 58), Rakitic, Arda Turan, AleixVidal, Munir El Haddadi, Messi

K.A