1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vùi dập Everton, Arsenal hiên ngang vào bán kết cúp FA

(Dân trí) - Với tình thế hiện nay, rất có thể cúp FA sẽ là cứu cánh cho Arsenal thoát khỏi mùa giải trắng tay thứ 9 liên tiếp. Vì thế, thầy trò Wenger đã chơi đầy quyết tâm trước Everton để rồi “hủy diệt” đối thủ này tới 4-1 và hiên ngang tiến bước vào bán kết...

Sau những kết quả đáng quên ở Premier League và Champions League gần đây, Arsene Wenger thừa khôn ngoan để hiểu rằng, cúp FA - giải đấu lâu đời nhất thế giới, sẽ là cơ hội để hiện thực hóa khát khao đoạt danh hiệu sau ngót nghét 1 thập kỉ trắng tay của Arsenal.

Bởi thế, “Pháo thủ” đã tiếp đón các vị khách Everton trong khuôn khổ tứ kết cúp FA bằng một quyết tâm hừng hực. Cuối cùng, những nỗ lực của Arsenal đã được đền đáp bằng chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Roberto Martinez cùng các học trò.

Thầy trò Wenger vẫn còn nguyên hi vọng lên ngôi ở cúp FA mùa này

Thầy trò Wenger vẫn còn nguyên hi vọng lên ngôi ở cúp FA mùa này

Đáng chú ý, sau quãng thời gian bị “dìm” trên ghế dự bị, bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Arsenal là Mesut Ozil đã trở lại và trực tiếp lập công và kiến tạo trước The Toffees. Bên cạnh đó, một cái tên khác cũng xứng đáng nhận nhiều lời khen từ phía các Gooners sẽ là Giroud với một cú đúp dù hân sút người Pháp chỉ vào sân từ băng ghế dự bị.

Trước đó, trung phong được Wenger chọn đá chính trước Everton là tài năng trẻ Yaya Sanogo. Ngoài Ozil, cựu tiền đạo Auxerre còn được “tiếp đạn” bởi hàng tiền vệ năng động với những Cazorla - Chamberlain - Arteta - Flamini.

Với đội ngũ đó, Arsenal lập tức tràn lên phần sân Everton ngay sau tiếng còi khai cuộc và ngay phút thứ 7, khác biệt đã được tạo ra cho đội chủ sân Emirates. Có bóng từ giữa sân, Cazorla di chuyển đầy tốc độ trước khi chọc khe hoàn hảo cho Ozil băng xuống dứt điểm chéo góc hạ gục thủ thành Joel Robles bên phía Everton.

Có bàn vượt lên từ sớm, Arsenal càng thêm hưng phấn để liên tiếp “bắn phá” khung thành Everton sau đó. Phút thứ 10, Oxlade-Chamberlain hoàn toàn có thể điền tên mình lên bảng tỉ số với cú “rocket” từ ngoài vòng cấm nếu không phải vì phản xạ đẩy bóng xuất thần của Robles.

14 phút sau, tới lượt Sagna suýt nữa mang về cho Arsenal một bàn thắng may mắn khi treo bóng hơi sâu vào trong và vô tình trở thành một quả đá nguy hiểm vào góc cao. Dù vậy, Robles vẫn kịp bay người hết cỡ để đẩy bóng ra ngoài.

Everton không thể tạo ra bất ngờ ở Emirates hôm nay

Everton không thể tạo ra bất ngờ ở Emirates hôm nay

Lép vế rõ rệt về số cơ hội từ đầu trận song tới phút 32, bất ngờ Everton lại tìm được bàn cân bằng tỉ số. “Thần đồng” Ross Barkley đi bóng dũng mãnh bên cánh trái rồi chuyền vào trong rất đẳng cấp cho Mirallas. Cầu thủ tấn công người Bỉ chơi rất đồng đội khi không tham dứt điểm và đẩy ngược lại cho Lukaku ở tư thế cực kì thuận lợi. Chỉ chờ có vậy, “tiểu Drogba” đã dễ dàng đưa bóng vào lưới Fabianski, kéo trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Những phút còn lại của hiệp một, Arsenal vẫn duy trì thế công nhằm tìm lại lợi thế đã mất nhưng bất thành. Bước sang hiệp hai, khi cục diện chưa có gì đột biến thì phút 54, thủ quân Vermaelen trong lần đá chính khá hiếm hoi, lại mắc sai lầm nghiêm trọng khi đá hụt bóng để cho Lukaku lấy được.

Ngôi sao đang được Chelsea cho Everton mượn liền xộc thẳng vào vòng cấm địa Arsenal trước khi đẩy bóng sang cho Barkley dứt điểm. May cho “Pháo thủ” và Vermaelen là trong tình huống này, tiền vệ người Anh đã thiếu đi một chút chính xác để làm cháy lưới Fabianski.

Nhận thấy sự bế tắc trên hàng công, Wenger liền đưa Giroud vào sân để thay cho Sanogo. Thế nhưng, để phá vỡ sự cân bằng, Arsenal vẫn phải cậy nhờ những người trẻ tuổi, đó là Oxlade-Chamberlain khi phút 67, cầu thủ này kiếm được về một quả phạt đền để rồi Arteta dễ dàng đánh bại Robles, nâng tỉ số lên thành 2-1 cho The Gunners.

Một trận đấu xuất sắc của bộ đôi từng phải nhận rất nhiều chỉ trích trước đó là Ozil - Giroud

Một trận đấu xuất sắc của bộ đôi từng phải nhận rất nhiều chỉ trích trước đó là Ozil - Giroud

Từ đây, ưu thế hoàn toàn thuộc về Arsenal và tới phút 83, cánh cửa thắng lợi đã mở toanh với đội chủ nhà. Sagna thoát xuống được bên hàng lang phải rồi kiến tạo dọn cỗ vào trong cho Giroud nhẹ nhàng đệm bóng ở cự li gần thành bàn. 3-1 và tấm vé đi tiếp đã hiện ra trước mắt thầy trò Wenger.

Chưa dừng lại ở đó, đúng 2 phút sau, mọi hi vọng mong manh của Everton chính thức bị dập tắt với pha phản công nhanh được kết thúc gọn ghẽ bởi Giroud. Như vậy, với thắng lợi đậm đà 4-1 này, Arsenal đã ghi tên mình vào vòng bán kết cúp FA, đồng thời có một liều “doping tinh thần” trước 3 chuyến làm khách đầy gian khó đến sân của Bayern Munich, Tottenham và Chelsea tới đây.

Đội hình thi đấu và chấm điểm cầu thủ:

Arsenal: Fabianski 6.5; Sagna 7 Mertesacker 7, Vermaelen 7, Gibbs 7.5 (Jenkinson 88); Arteta 8, Flamini 7, Cazorla 8; Oxlade-Chamberlain 7.5 (Rosicky 78), Ozil 8.5; Sanogo 5.5 (Giroud 60, 7).

Everton: Joel 5; Coleman 6.5, Stones 6, Distin 6, Baines 6.5; McCarthy 6, Barry 7, Barkley 7 (Deulofeu 84), Mirallas 6 (McGeady 76); Pienaar 6 (Osman 76); Lukaku 6.5.



Nguyễn Huy