1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 24 V-League 2012

Vũ Phong bừng sáng, B.Bình Dương thắng đậm

(Dân trí) - Trong một chiều mà Vũ Phòng tỏa sáng rực rỡ với 4 bàn thắng vào lưới V.Hải Phòng, B.Bình Dương giành chiến thắng 5-3 trước đội bóng đất Cảng. Một chi tiếc đáng chú ý khác là B.Bình Dương bị đuổi đến 2 người trong trận này...

Kết quả - Lịch thi đấu vòng 24 V-League 2012

 

Thi đấu ngày 4/8

 

Sân Pleiku: HA Gia Lai 1–0 CS Đồng Tháp

 

Sân Gò Đậu: B. Bình Dương 5-3 V. Hải Phòng

 

Sân Thanh Hóa: Thanh Hóa 2–1 K. Kiên Giang

 

Thi đấu ngày 5/8

 

16h00 sân Thống Nhất: Sài Gòn FC - V. Ninh Bình

 

17h00 sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng – Navibank SG

 

17h00 sân Vinh: SL Nghệ An – CLBBĐ Hà Nội

 

18h30 sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T – K. Khánh Hòa

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cơn mưa bàn thắng được khởi đầu từ phút 12. Fagan đi bóng xâm nhập khu vực 16m50 của B.Bình Dương và bị hậu vệ đội chủ nhà truy cản trái phép. Chính Fagan là người thực hiện thành công quả phạt đền, đưa đội khách V.Hải Phòng vượt lên dẫn 1-0.

 

Bàn thua khiến cho B.Bình Dương như bừng tỉnh, họ dồn dập tràn sang phần sân của đội bóng đất Cảng. Không lâu sau khi bị thủng lưới, đội bóng đất Thủ Dầu tìm được bàn san bằng tỷ số.

 

Phút 14, cũng từ một tình huống cố định, Vũ Phong sút phạt đưa bóng xuyên qua hàng rào đội khách, làm bó tay thủ môn Đậu Ngọc Tân, giúp B.Bình Dương có bàn san bằng cách biệt 1-1.

 

Đấy cũng là bàn thắng mở đầu cho buổi chiều bùng nổ của cầu thủ mang băng thủ quân của B.Bình Dương. Phút 27, Vũ Phong đi bóng qua 1 hậu vệ đội khách, trước khi vuốt bóng tuyệt đẹp bằng chân phải từ khoảng 23m, đưa bóng lượn qua đầu thủ môn Ngọc Tân rồi bay vào góc cao, nâng tỷ số lên 2-1 cho B.Bình Dương.

 

Hơn chục phút sau, Vũ Phong đã có cú hattrick cho riêng mình. Phút 40, đón đường chuyền khe thông minh của Công Huy, Vũ Phong khôn khéo phá bẫy việt vị, trước khi tâng bóng điệu nghệ qua đầu thủ môn Đậu Ngọc Tân bên phía đội bóng đất Cảng, nâng tỷ số lên 3-1 cho đội chủ nhà.

 

Trước đó chừng 5 phút, B.Bình Dương còn có một cơ hội cực tốt khá để ghi bàn, nhưng lần lượt Fortune và Tăng Tuấn sút bóng dội hậu vệ V.Hải Phòng trong tình huống mà thủ môn của đội bóng đất Cảng đã rời khung thành.

 

Phía đầu sân bên kia, trước khi hiệp 1 kết thúc, V.Hải Phòng vẫn kịp ghi được bàn thắng thứ 2 của họ trong trận. Phút 45, Kavin hạ thủ môn Đặng Đình Đức bên phía B.Bình Dương trong pha đối mặt, rút ngắn khoảng cách tỷ số xuống còn 2-3 cho V.Hải Phòng.

 

Có lẽ tâm lý quá thoải mái của 2 bên trong trận đấu này giúp cho trận đấu diễn ra với khí thế vô cùng cởi mở. B.Bình Dương không lo rớt hạng, còn V.Hải Phòng chỉ đá những vòng chót cho đúng thủ tục. Đấy cũng chính là lý do mà hàng thủ 2 đội tỏ ra khá hào phóng với các chân sút.

 

Ngay đầu hiệp 2, đội chủ nhà có tiếp bàn thắng thứ 4. Phút 50, Vũ Phong chuyền bóng từ cánh trái cho Chí Công đánh đầu dội cột. Ngay lập tức, Công Huy có mặt kịp thời, chuyền bóng như đặt cho Samson đệm bóng vào lưới trống, đào sâu khoảng cách lên thành 4-2 cho B.Bình Dương.

 

Nhưng V.Hải Phòng vẫn chưa chịu buông xuôi. Phút 52, Xuân Phú đi bóng tốc độ bên cánh phải, rồi chuyền cho Kavin lao xuống, vượt qua các hậu vệ B.Bình Dương, trước khi đánh bại thủ môn Đình Đức, giúp V.Hải Phòng có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4.

 

Chỉ 3 phút sau bàn thắng vừa nêu, V.Hải Phòng có thêm lợi thế rất lớn, do trung vệ Chí Công của B.Bình Dương phải nhận thẻ vàng thứ 2, phải rời sân vì lỗi ngăn cản đối phương ghi bàn.

 

Những tưởng lợi thế hơn người sẽ giúp ích cho V.Hải Phòng, ấy thế mà ở thế 11 chống 10, đội bóng đất Cảng vẫn bị thủng lưới thêm lần thứ 5. Phút 68, cầu thủ vào thay người bên phía B.Bình Dương là Trọng Giáp vượt qua 1 hậu vệ đối phương, trước khi chuyền bóng dọn cỗ cho Vũ Phong ung dung đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 5-3 cho B.Bình Dương.

 

Bàn thắng vừa nêu cũng là pha lập công thứ 4 của Vũ Phong trong trận, khép lại một buổi chiều rực sáng của ngôi sao hàng đầu của đội bóng đất Thủ Dầu.

 

Tuy nhiên, bàn thắng ấy vẫn chưa phải là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu này. Phút 82, thiếu kiềm chế trước tiểu xảo của trung vệ Hoàng Đức bên phía V.Hải Phòng, Samson của B.Bình Dương có phản ứng rất non nớt là đánh vào mặt Hoàng Đức.

 

Hành động này buộc Samson phải nhận thẻ đỏ từ trọng tài Phùng Đình Dũng và B.Bình Dương kết thúc trận đầu chỉ với 9 người. Một điều quá đáng tiếc trong một trận cầu không thể nói là căng với đội bóng đất Thủ Dầu.
 
Trong trận đấu muộn diễn ra chiều 4/8, Thanh Hóa dễ dàng đánh bại K. Kiên Giang để cán mốc điểm trụ hạng.
 

Bảng xếp hạng tạm thời giải V-League 2012

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Hà Nội T&T

45

23

13

6

4

41-26

2

SHB Đà Nẵng

44

23

13

5

5

42-29

3

Sài Gòn XT

41

23

11

9

3

38-21

4

SL Nghệ An

35

23

7

14

2

37-26

5

B. Bình Dương

35

24

10

5

9

30-30

6

V. Ninh Bình

33

23

10

3

10

34-37

7

HA Gia Lai

33

24

9

6

9

27-32

8

Thanh Hóa

32

24

9

4

10

29-31

9

Navibank SG

31

23

7

10

6

28-28

10

CLBBĐ Hà Nội

29

23

8

5

10

40-41

11

K. Kiên Giang

26

24

7

5

12

24-37

12

K. Khánh Hòa

25

23

7

4

12

29-31

13

CS Đồng Tháp

24

24

5

9

10

28-32

14

V. Hải Phòng

14

24

3

5

16

26-51

 

Kim Điền