1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Copa America 2015

Vidal lập công, Chile thắng đẹp ngày mở màn

(Dân trí) - Chủ nhà Chile đã có bước khởi đầu Copa America 2015 như mong muốn khi đánh bại Ecuardo 2-0 trong trận đấu khai mạc. Arturo Vidal là người tạo ra tình huống bước ngoặt của trận đấu khi kiếm về quả phạt đền rồi thực hiện thành công ở phút 67.

Đánh bại Ecuardo với tỉ số 2-0, Chile đã hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng trong trận mở màn Copa America 2015. Với 3 điểm có được này, đoàn quân của HLV Sampaoli đã có bước xuất phát hoàn hảo để tiến tới mục tiêu giành vé tham dự vòng tứ kết.

Cơ hội dẫn đầu bảng A của Chile còn trở nên rất rõ ràng. Bởi lẽ, Ecuardo chính là đối thủ tiềm tàng nhất. Hai đội bóng còn lại là Mexico và Bolivia đều không được đánh giá cao. Khách mời đến từ Trung Mỹ chỉ đem đội hình dự bị đi đá Copa America trong khi Bolivia luôn bị đánh giá là đội lót đường tại Nam Mỹ.

Vidal mở tỉ số trên chấm 11m
Vidal mở tỉ số trên chấm 11m

Tuy nhiên, màn trình diễn của đội chủ nhà lại chưa thật thuyết phục. Chile tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất trong trận mở màn với sự hiện diện của đầy đủ những ngôi sao sáng nhất như Arturo Vidal, Alexis Sanchez hay Valvidia… Lợi thế sân nhà cùng sự vượt trội về mặt lực lượng giúp các học trò của ông Sampaoli dễ dàng chiếm lĩnh thế trận sau tiếng còi khai cuộc.

Tuy nhiên, chiến thắng thì không có được một cách dễ dàng như vậy. Trước đối thủ chấp nhận chơi đội hình thấp và tổ chức phòng ngự kín kẽ, đội chủ nhà lâm vào cảnh bế tắc trong phần lớn thời gian trận đấu. Suốt hiệp 1, Alexis Sanchez và các đồng đội bất lực hoàn toàn trong nhiệm vụ đưa bóng vào lưới.

Ngôi sao đang khoác áo Arsenal chính là người được trao những cơ hội rõ ràng nhất. Tuy nhiên anh lại phung phí một cách rất đáng tiếc. Đầu tiên là tình huống lốp bóng bất thành trong tình huống đối mặt thủ môn đối phương. Sau đó là pha đột phá dũng mãnh vào trung lộ nhưng lại dứt điểm chệch cột dọc

Ngoài ra, Isla cũng một lần đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc sau khi bật tường đẹp mắt cùng Alexis. Trong khi đó, Ecuardo không hề phòng ngự thụ động. Đội bóng này rình rập cơ hội phản công và đôi lần khiến khung thành thủ môn Claudio Bravo chao đảo. Đáng kể nhất là tình huống dứt điểm của Jefferson Montero.

Alexis có một trận đấu khá kém duyên
Alexis có một trận đấu khá kém duyên

Bước ngoặt của trận đấu chỉ đến khi Arturo Vidal kiếm về quả phạt đền rồi thực hiện thành công mở tỉ số trận đấu ở phút 67. Trong tình huống này, tiền vệ đang khoác áo Juventus đã có pha ngã rất đẹp trong vòng cấm dù tác động của cầu thủ đối phương chưa phải là quá mạnh.

Trọng tài cũng có vẻ hơi thiên vị đội chủ nhà khi cất còi chỉ tay vào chấm phạt đền. Ông đứng rất gần điểm xảy ra va chạm và hơn nữa, hàng phòng ngự Ecuardo lúc ấy thì đầy đặc người, Vidal không ngã thì cũng khó lòng tạo ra ra đột biến.

Sau khi bị vượt lên dẫn trước, Ecuardo suýt chút nữa đã tìm được bàn thắng san bằng tỉ số khi Valencia đưa bóng dội xà ngang khung thành Chile sau pha bật cao đánh đầu dũng mãnh. Rõ ràng, may mắn đã đứng hoàn toàn về phía đội chủ nhà ở trận khai mạc Copa America.

Những phút cuối trận, cầu thủ vào thay người Vargas ấn định chiến thắng cho Chile bằng cú đặt lòng gọn ghẽ sau đường chuyền dọn cỗ của Alexis Sanchez. Tuy nhiên, chiến thắng của đội chủ nhà không thể trọn vẹn bởi ở phút thi đấu cuối cùng, Matias Fernandez lại bị truất quyền thi đấu do vào bóng ác ý với cầu thủ đối phương.


Duy Khánh