Vì sao SHB.Đà Nẵng sa sút?
(Dân trí) - Sau khi để Than Quảng Ninh gỡ hòa, HLV Lê Huỳnh Đức đứng chết lặng trước khu kỹ thuật. Có lẽ ông cũng không hiểu điều gì đang xảy ra với đội bóng của mình. Vậy là, đội bóng sông Hàn đã có 4 trận không thắng. Thành tích kém cỏi ấy là do đâu?
Gặp vấn đề về lực lượng
HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận, những khó khăn về lực lượng nơi hàng công là một phần nguyên nhân dẫn đến chuỗi thành tích yếu kém của đội bóng sông Hàn.
Vòng 4, SHB.Đà Nẵng làm khách Ninh Bình và họ chịu thêm một tổn thất lớn về lực lượng nữa khi tiền đạo rất được kỳ vọng Hà Minh Tuấn gia nhập danh sách “thương binh”. Với hai ca chấn thương này, trong tay Huỳnh Đức chỉ còn lại 3 tiền đạo là Mamic Bojan, Nguyễn Văn Thạnh và Phan Đức Lễ. Tuy nhiên, chỉ duy nhất cái tên Mamic được nhà cầm quân họ Lê tin dùng.
Trong bối cảnh khan hiếm tiền đạo, HLV Huỳnh Đức đã “chữa cháy” bằng cách đẩy Thanh Hưng lên đá hộ công cho Mamic trong trận gặp T.Quảng Ninh. Cho dù Thanh Hưng đã ghi được một bàn thắng thì Huỳnh Đức vẫn chưa thể hài lòng với phương án này. Bởi rõ ràng, trong suốt hiệp một, hàng công của SHB.Đà Nẵng bế tắc hoàn toàn, họ chơi như không có sự hiện diện của các tiền đạo trên sân.
Bên cạnh những khó khăn ở hàng tiền đạo thì tuyến giữa của SHB.Đà Nẵng chưa thể nói đạt yêu cầu. Quốc Anh và Vũ Phong là hai “ngòi nổ” rất quan trọng ở hai cánh song các trận đấu vừa qua tỏ ra khá mờ nhạt. Thậm chí, Vũ Phong còn bị Huỳnh Đức chê thiếu kinh nghiệm trong những thời điểm cần thiết.
Bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu yếu kém
Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận hòa đau hơn thua trước T.Quảng Ninh, HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng, các học trò của ông đã mắc những sai lầm hết sức ấu trĩ vì thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu.
Nhà cầm quân họ Lê bày tỏ sự thất vọng nơi các học trò khi họ để thua 2 bàn chóng vánh đúng vào 2 phút bù giờ cuối cùng (90+4 và 90+5). “Tôi không hiểu sao khi đã dẫn trước 2 bàn mà các hậu vệ của tôi lại không chịu được sức ép từ sức tấn công của đối thủ. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi đánh rơi chiến thắng vào những phút chót. Điều đó nói lên cầu thủ của tôi thiếu bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu. Họ không biết làm những điều cần thiết”, HLV Lê Huỳnh Đức nói.
Chiều nay, SHB.Đà Nẵng đón tiếp SL.Nghệ An, một đối thủ không hề dễ chơi. Nếu các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức không cải thiện được tinh thần và bản lĩnh thi đấu thì rất có thể, họ sẽ kéo dài thêm chuỗi ngày buồn.
Khánh Chi